Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 25-8-2026
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? (Mt 7, 11)
Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì Lời Chúa con cầu nguyện hôm nay đã mở rộng tầm nhìn của con về lòng nhân hậu của Chúa Cha. Con nhận ra rằng tình yêu của Cha vượt xa mọi tình yêu của con người. Nếu người cha trần thế bất toàn còn biết cho con cái những điều tốt lành, thì Cha trên trời, Đấng hoàn toàn tốt lành và không vương chút sự dữ, lại càng quảng đại với con biết bao.
Con cảm ơn Chúa đã giúp con nhận ra Cha Trên trời không phải là Đấng xa cách mà con phải cố gắng thuyết phục mới chịu yêu thương con. Cha cũng không phải là Đấng trao hòn đá khi con xin bánh. Cha là tình yêu luôn muốn điều tốt lành cho con.
Xin tha thứ và sửa sai con vì có những lúc con đã tưởng tượng Cha bằng những hình ảnh sai lạc và giới hạn của con người. Khi lời cầu xin chưa được đáp lại, con nghĩ rằng Cha không nghe. Khi điều xảy đến khác với con mong muốn, con nghi ngờ lòng nhân hậu của Cha. Khi phải chờ đợi lâu, con cho rằng Cha đã quên con.
Xin cho con xác tín rằng tình yêu của Cha lớn hơn điều con có thể hiểu, sự khôn ngoan của Cha nhìn xa hơn điều con có thể thấy, và lòng nhân hậu của Cha vượt xa tất cả những gì tốt đẹp nhất mà con người có thể trao ban. Con có thể biết điều con muốn, nhưng Cha biết điều con thực sự cần. Con có thể cho rằng điều con xin là tốt, nhưng Cha biết điều gì thực sự đem lại sự sống cho con.
Xin Cha trên trời ban cho con “những của tốt lành” mà Cha biết con cần; và trên hết mọi ân huệ, xin ban cho con Chúa Thánh Thần, để Người thanh luyện những ước muốn của con, dạy con muốn điều Cha muốn, yêu điều Cha yêu và chọn điều đẹp lòng Cha. Amen.
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn | 25.08.2026
.jpg)