Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 26-8-2026

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-08-31 08:15:14  | RSS

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Đức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” (Mc 9, 23)

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì qua lời Chúa nói với người cha cầu xin Chúa trừ quỷ câm đang ám đứa con : “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” Chúa đã mở mắt tâm hồn con để con nhận ra quyền năng vô biên và lòng thương xót vô hạn của Chúa.

Lạy Chúa, trong cuộc sống, có những lúc con đối diện hoàn cảnh vượt quá sức lực, hiểu biết và khả năng của con. Con mệt mỏi, sợ hãi và dễ thất vọng. Những lần con cầu xin, nhưng chưa được đáp lại như con mong đợi khiến con nghi ngờ và có lúc con yếu đuối nghĩ rằng Chúa không cứu giúp con.

Xin tha thứ cho con vì nhiều lần con đã giới hạn quyền năng của Chúa theo những thất bại, mất mát và kinh nghiệm đau buồn của mình. Xin cho con nhớ rằng tuy các môn đệ đã không chữa được em bé, người cha còn nghi ngờ, còn Chúa vẫn là Đấng có quyền năng giải thoát. Không có hoàn cảnh nào vượt quá quyền năng và lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa, con tin Chúa có thể làm được mọi sự. Chúa có thể mở ra con đường khi con không còn thấy lối đi. Chúa có thể chữa lành điều con không thể chữa lành. Chúa có thể biến đổi một hoàn cảnh tưởng như vô vọng. Chúa có thể ban bình an giữa lúc tâm hồn con rối loạn. Chúa vẫn đang hành động, dù con chưa nhìn thấy. Chúa vẫn đang dẫn dắt, dù con chưa hiểu.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa có quyền năng giải thoát, vì Chúa không bao giờ bỏ rơi người đau khổ, vì Chúa biến đổi sự yếu đuối của con thành cơ hội tín thác, vì nơi Chúa không có hoàn cảnh nào là vô vọng. Xin ban cho con một đức tin không giới hạn quyền năng của Chúa, một lòng trông cậy không bị đánh bại bởi thử thách, và một tình yêu luôn biết phó thác vào Chúa như Chúa đã phó thác vào Chúa Cha. Amen.

Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn | 26.08.2026