Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 27-8-2026
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY
“Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,” (Lc 6, 27)
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con cầu nguyện với Lời Chúa dạy con: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em.” Con nghe lời Chúa, nhưng con biết đây là một trong những lời khó sống nhất. Yêu người yêu thương con thì dễ; nhưng yêu người làm con tổn thương, chống đối con thật khó biết bao.
Xin cho con hiểu rằng yêu kẻ thù không có nghĩa là con phải yêu sự xúc phạm, bất công hay tội lỗi của họ. Nhưng xin giúp con nhìn thấy hình ảnh của Chúa trên khuôn mặt họ, kể cả người làm con bị tổn thương, để con không chỉ biết ghét điều xấu, nhưng biết tôn trọng phẩm giá làm người của họ, nhờ đó con không ước muốn người làm con đau cũng phải chịu đau như con. Xin đừng để những điều xấu người khác làm cho con lôi kéo con trở thành người làm điều xấu.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không chỉ dạy con yêu kẻ thù, nhưng Chúa còn muốn con “làm ơn cho kẻ ghét mình.” Xin giúp con làm điều tốt cho người không tốt với con; quảng đại giúp đỡ khi họ thực sự cần; khiêm nhường để chào hỏi người con không thích; bao dung để không vui mừng trước thất bại của người đã từng làm con đau. Xin cho lời cầu nguyện của Chúa trên thập giá “Lạy Cha, xin tha cho họ” trở thành lời cầu nguyện của con.
Xin giúp con can đảm cầu nguyện cho những người con khó yêu. Có thể hôm nay con chưa nói được rằng con yêu họ; nhưng con có thể đặt họ trước mặt Chúa và thưa: Lạy Chúa, xin thương người ấy. Xin ban điều tốt lành cho họ. Xin chữa lành những gì đang khiến họ làm tổn thương người khác. Và xin chữa lành những vết thương họ đã gây ra cho tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh vì con. Chúa là sự sống của con. Không có Chúa con không làm gì được. Xin giúp con sống lời Chúa dạy: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em.” Amen.
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn | 27.08.2026
.jpg)