Cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày - 7-8-2026
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA MỖI NGÀY
“Các ông đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán cho công minh.” (Ga 7, 24)
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay con cầu nguyện Chúa dạy con: “Đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán cho công minh.” Con nhận ra rằng nhiều lần con đã nhìn người khác theo vẻ bề ngoài, con để thành kiến, cảm xúc cá nhân và những suy nghĩ chủ quan dẫn dắt chi phối cách con đánh giá người khác. Vì thế, con dễ xét đoán khi chưa biết hết sự thật.
Xin ban cho con ơn biết phân định theo ý Chúa. Để khi con nhận định một con người, một sự việc hay một quyết định, Con không vội vàng kết luận theo điều mắt thấy tai nghe, nhưng biết kiên nhẫn tìm kiếm sự thật.
Xin giải thoát con khỏi những thành kiến đang làm lu mờ cái nhìn của con. Xin đừng để những cảm xúc nhất thời như nóng giận, tự ái của số đông điều khiển phán đoán của con. Xin cho con biết lắng nghe, biết suy xét và biết khiêm tốn nhìn nhận rằng chỉ mình Chúa mới thấu suốt lòng người.
Xin giúp con biết phân biệt giữa đúng và sai, thiện và ác, chân lý và sai lầm.
Xin cho con không nhân danh sự thật để kết án người khác, không nhân danh lòng thương xót để thỏa hiệp với điều sai trái. Xin dạy con biết kết hợp sự thật với bác ái, công lý với lòng thương xót, như chính Chúa đã đối xử với con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con mỗi ngày biết nhìn mọi người bằng ánh mắt của Chúa, suy nghĩ bằng sự khôn ngoan của Chúa và hành động với trái tim của Chúa. Xin Thánh Thần luôn hướng dẫn con, để mọi sự phân định của con đều đặt nền trên sự thật, được soi sáng bởi công lý và thấm đượm lòng thương xót. Amen.
Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn
07.08.2026
.jpg)