Dạy con cái yêu mến Danh Thánh Chúa Giêsu - Khởi đầu hành trình đức tin
TGPHN (19/01/2026) - Tháng Giêng là tháng mở đầu năm mới và cũng là tháng kính Danh Thánh Chúa Giêsu – mời gọi chúng ta trở về điều cốt lõi của đức tin: tên “Giêsu”. Đây không chỉ là một tên gọi, nhưng là hồng ân cứu độ Thiên Chúa trao ban: “Giêsu nghĩa là Thiên Chúa cứu độ” (x. Mt 1,21). Mỗi lần kêu cầu Danh Thánh ấy, chúng ta chạm đến cốt lõi của Tin mừng và mở cửa cho ơn lành của Chúa đến trong gia đình mình. Giữa nhịp sống ồn ào và bao điều lôi cuốn, trẻ nhỏ dễ bị cuốn theo những giá trị chóng qua. Vì thế, giúp các em yêu mến Danh Thánh Giêsu chính là trao cho các em một điểm tựa vững chắc cho cả hành trình đức tin. Và nơi khởi đầu không phải nhà thờ hay lớp giáo lý, mà chính là gia đình – nền tảng đầu đời của hành trình đức tin.
- Danh Thánh Giêsu – món quà Thiên Chúa dành cho mỗi gia đình
Ngay từ thuở khai mở ơn cứu độ, Thiên Chúa đã đặt tên cho Con của Người: “Ông sẽ đặt tên là Giêsu” (x. Mt 1,21). Danh Thánh ấy không do loài người nghĩ ra, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa, bày tỏ tình yêu và kế hoạch cứu độ của Người. Từ đây, Thiên Chúa không còn xa vời, nhưng gần gũi đến mức ta có thể gọi tên Ngài như gọi tên một người thân yêu.
Tên gọi luôn gắn liền với sứ mạng. Khi ta thưa “Lạy Chúa Giêsu”, ta cũng tuyên xưng: “Chúa là Đấng cứu độ con”. Vì thế, Giáo hội luôn đặc biệt tôn kính Danh Thánh này. Thánh Phaolô xác tín: “Khi nghe Danh Giêsu, mọi loài phải bái quỳ” (x. Pl 2,10).
Trong gia đình, cha mẹ không chỉ dạy con yêu mến Danh Chúa, mà còn giúp các em tránh lạm dụng Danh Thánh khi đùa cợt, nóng giận hay thói quen cửa miệng. Chính cách cư xử của cha mẹ sẽ dạy con rằng Danh Giêsu là tên gọi để tôn kính, để cầu nguyện, để đặt niềm tin – chứ không phải để nói một cách vô ý thức.
- Biết Chúa Giêsu để yêu mến Danh Ngài – bắt đầu từ Lời Chúa
Muốn yêu mến Danh Chúa Giêsu, trước hết phải biết Ngài. Và con đường chắc chắn nhất là mở Kinh thánh, đặc biệt là bốn sách Tin mừng. Tin mừng đưa chúng ta đến gặp một Chúa Giêsu rất gần gũi: sinh ra trong một gia đình nhỏ, sống tuổi thơ bình dị, đi rao giảng, chữa lành, tha thứ và hiến mình trên thập giá vì tình yêu.
Không ai yêu một người mà mình không biết. Càng đọc Lời Chúa, ta càng cảm nhận Danh Giêsu thân thương hơn. Thánh Giêrônimô đã nói: “Không biết Kinh thánh là không biết Chúa Kitô.” Vì thế, khi cha mẹ và con cái cùng đọc một đoạn Tin mừng ngắn mỗi ngày, Danh Chúa sẽ thấm vào tâm hồn trẻ một cách tự nhiên.
Cha mẹ có thể hỏi con vài câu đơn sơ như: con thấy Chúa Giêsu trong đoạn này là người thế nào? Con thích câu nào nhất? Những câu hỏi nhỏ ấy thực sự gieo vào lòng trẻ hạt giống yêu mến Danh Thánh Chúa.
- Gia đình – trường cầu nguyện đầu tiên cho con cái
Gia đình là “Giáo hội tại gia”, nơi con cái học cầu nguyện bằng chính đời sống cầu nguyện của cha mẹ. Trẻ nhỏ học bằng mắt nhiều hơn bằng tai. Chỉ vài cử chỉ đơn sơ của cha mẹ cũng đủ trở thành những bài học sâu sắc: sáng thức dậy, làm dấu và dâng ngày mới cho Chúa Giêsu; trước khi ra khỏi nhà, xin Chúa gìn giữ gia đình bình an; trước bữa ăn, cùng đọc lời tạ ơn; tối đến, quây quần đọc kinh, lần chuỗi và cầu nguyện cho người thân.
Những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy lại tạo nên “ngôn ngữ đức tin đầu tiên” cho trẻ. Khi thấy cha mẹ kêu cầu Danh Giêsu trong cả niềm vui lẫn nỗi lo âu, trẻ sẽ dần hiểu rằng Danh Thánh Giêsu chính là chỗ dựa vững chắc của gia đình.
- Một vài gợi ý thực hành trong tháng Giêng
a. Dạy trẻ những lời nguyện tắt đơn sơ
Cầu nguyện với trẻ không cần dài; chỉ cần một câu ngắn, dễ nhớ, chẳng hạn: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa”; “Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ gia đình con”; “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.” Cha mẹ có thể gợi cho con đọc một câu khi thức dậy, một câu trước khi đi học và một câu trước khi đi ngủ. Những lời nguyện ấy giúp cả ngày của trẻ được đặt dưới Danh Thánh Chúa.
b. Giữ một giờ cầu nguyện gia đình (10–15 phút)
Mỗi tối, gia đình có thể dành một khoảng thời gian ngắn cho giờ kinh chung, gồm: làm dấu Thánh Giá cách sốt sắng; đọc một đoạn Tin mừng ngắn (có thể dùng bản thiếu nhi); thinh lặng một phút; mỗi người dâng lời tạ ơn hoặc xin ơn; rồi cùng đọc kinh Lạy Cha và lời nguyện kết: “Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với gia đình chúng con.” Nếu được duy trì đều đặn, giờ cầu nguyện này sẽ trở thành “linh hồn” nuôi dưỡng đời sống gia đình.
c. Hướng dẫn cử chỉ tôn kính Danh Thánh
Trong Thánh lễ, cha mẹ có thể nhẹ nhàng nhắc con cúi đầu mỗi khi nghe xướng Danh “Chúa Giêsu Kitô”. Ở nhà, cha mẹ cũng nên giải thích rằng cử chỉ ấy diễn tả lòng yêu mến và tôn kính Danh Thánh Chúa. Chính những cử chỉ đơn sơ bên ngoài ấy sẽ dần hình thành thái độ tôn kính sâu xa trong tâm hồn trẻ.
d. Đặt Danh Thánh Chúa ở nơi dễ thấy
Gia đình có thể treo hình Thánh Tâm hoặc một tấm bảng nhỏ với dòng chữ: “Giêsu, con tín thác vào Chúa.” Mỗi lần nhìn thấy, mọi người có thể thầm đọc một lời nguyện nhỏ: “Lạy Chúa Giêsu, xin chúc lành cho gia đình chúng con.”
e. Dạy trẻ biết “xin lỗi Chúa Giêsu”
Khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ có thể dẫn con đến trước ảnh Chúa và khuyến khích con thưa: “Con xin lỗi Chúa Giêsu.” Bài học đơn sơ ấy giúp trẻ nhận ra rằng tội lỗi không chỉ làm buồn lòng cha mẹ, mà còn làm buồn lòng chính Đấng yêu thương mình.
Kết luận
Tháng Giêng mở ra một năm mới. Mỗi lần cha mẹ dạy con thưa: “Lạy Chúa Giêsu”, gia đình lại mở ra một khởi đầu mới cho hành trình đức tin của mình. Khi Thánh Danh Chúa Giêsu vang lên trong ngôi nhà mỗi sáng tối, khi Lời Chúa được đọc nơi bàn ăn hay trong giờ kinh gia đình, khi tình yêu và sự tha thứ của Chúa trở thành mẫu gương cho cách các thành viên cư xử với nhau, thì mỗi gia đình, một cách âm thầm, đang trở nên giống như ngôi nhà Nazareth nhỏ bé – nơi có Chúa Giêsu hiện diện và mọi người cùng học yêu mến, lắng nghe và bước theo Ngài.
Ước gì trong tháng Kính Danh Thánh Chúa Giêsu này, mỗi gia đình Công giáo bắt đầu hoặc làm mới lại một thói quen cầu nguyện chung, để Danh Thánh Giêsu được tôn vinh trên môi miệng, được khắc sâu trong tâm hồn, và trở nên trung tâm sống động của đời sống đức tin gia đình.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng
Trích “Nội san Nhà Chung” – Số 36
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
.jpg)