Diễn văn Khai mạc Hội nghị Thường niên Caritas Việt Nam năm 2025 - Cùng Gieo Mầm Xanh

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 1 | Cật nhập lần cuối: 9/25/2025 3:28:12 PM | RSS

Caritas Việt Nam (24/0/2025) - Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch UBBAXH – Caritas Việt Nam đã đọc diễn văn Khai mạc Hội nghị Thường niên Caritas Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Cùng Gieo Mầm Xanh". Sau đây là nguyên văn của bài diễn văn của Đức Cha Thomas:

Cùng với Hội Thánh hoàn vũ, chúng ta hân hoan kỷ niệm 10 năm Thông điệp ‘Laudato Si’ – một văn kiện mang tính ngôn sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô. Thông điệp này đã đánh thức lương tâm nhân loại, kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ ngôi nhà chung – Trái đất thân yêu này.

Kỷ niệm 10 năm Thông điệp cũng chính là dịp để gia đình Caritas chúng ta nhìn lại và làm sống lại nơi mình sự ý thức và xác tín: Mỗi thành viên Caritas đều mang trách nhiệm trước Thiên Chúa và trước tha nhân trong việc gìn giữ, chăm sóc và bảo vệ môi trường. Bởi “mọi sự đều liên kết với nhau” và “mọi sự đều liên hệ đến mọi sự” (Laudato Si số 91).

Thực tế hôm nay cho thấy, ngôi nhà chung của chúng ta đang phải đối diện với những nguy cơ chưa từng có :

  • Biến đổi khí hậu gây ra lũ lụt, hạn hán, nước biển dâng, thời tiết cực đoan.
  • Việt Nam thường xuyên hứng chịu thiên tai: lũ quét, bão tố, ô nhiễm không khí.
  • Môi trường xã hội cũng bị xâm hại: rác thải, thực phẩm bẩn, và sự thờ ơ đáng lo ngại của con người.

Trước thực trạng ấy, chủ đề của Hội nghị Thường niên năm nay “Cùng gieo mầm xanh” trở nên thật khẩn thiết. Đây là lời mời gọi mỗi người trở thành người gieo hạt hy vọng, trách nhiệm và yêu thương cho Trái đất và cho nhau.

1. MẦM XANH

1.1 Nuôi dưỡng, vun tưới ý thức tinh thần trách nhiệm

Thế giới hiện đang đối mặt với những thách thức môi trường nghiêm trọng. Hình ảnh những cánh rừng “khát” mưa, ngộp thở trong khói bụi từ những đám cháy lan rộng khắp nơi, những đợt nắng nóng kỷ lục thiêu đốt châu Âu, hạn hán kéo dài ở châu Phi hay những trận lũ lụt lịch sử ở châu Á liên tục, hay ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng tại Việt Nam, tất cả như những tiếng kêu cứu từ Trái đất.

Phải chăng “lá phổi xanh” của Trái Đất đang dần bị tổn thương nghiêm trọng? Hành tinh xanh của chúng ta đang dần bị nhuốm màu xám xịt của khói bụi, và tương lai của thế hệ mai sau sẽ chỉ còn là những gam màu u ám?

Để bảo vệ màu xanh của Trái Đất, tất cả chúng ta cần chung tay tham gia gieo những mầm xanh cho tương lai và nuôi dưỡng từ những hành động đơn giản nhất. Mầm xanh trước hết phải được gieo vào trong tâm hồn chúng ta. Đó là ý thức trách nhiệm đối với môi trường, là sự đánh thức lương tâm về tình yêu thiên nhiên, và sự trân trọng những giá trị sống, để chúng ta thấy rõ mình không đứng ngoài cuộc. Bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng ai, mà là sứ mạng chung của toàn thể nhân loại, của mỗi tín hữu, đặc biệt của mỗi thành viên Caritas.

1.2. Mầm xanh của môi trường sống và sinh hoạt xã hội

Giữa nhịp sống hiện đại đầy xô bồ, đôi khi chúng ta vô tình lãng quên đi những điều bình dị nhưng vô cùng quan trọng, đó chính là màu xanh của cây. Như lá cây nhờ sự quang hợp của ánh sáng mặt trời tạo ra diệp lục tố, từ đó có sinh khí và sức sống cho toàn thân cây, thì chính những “mầm xanh” nhỏ bé trong môi trường sống cũng góp phần thanh lọc bầu khí cho chính chúng ta và cho thế hệ tương lai.

Một hành động bỏ rác đúng chỗ, một quyết định tiết kiệm điện - nước - giấy, một lựa chọn tiêu dùng thân thiện với thiên nhiên, khi trở thành thói quen trong đời sống cá nhân và tập thể, đều là những “mầm xanh” của môi trường xã hội, góp phần thanh lọc bầu khí quyển, bảo vệ hệ sinh thái và tạo nên một môi trường sống lành mạnh.

1.3. Mầm xanh của hy vọng trong cuộc sống: cá nhân – gia đình – xã hội

Mầm xanh là mầm của hy vọng. Mỗi một mầm xanh được ươm xuống là một hy vọng được gieo, một tương lai tươi sáng hơn cho hành tinh của chúng ta. Chúng ta cùng nhau tạo nên một không gian sống xanh - sạch - đẹp bằng những hành động rất đơn giản nhưng cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của từng cá nhân, trong gia đình, nhà trường và lan tỏa tới xã hội.

Hãy bắt đầu từ chính mình và truyền cảm hứng cho những người xung quanh, mỗi lựa chọn của từng cá nhân hôm nay – dù là chọn một sản phẩm có bao bì tái chế, từ chối một chiếc túi nilon không cần thiết, hay đơn giản là tắt một bóng đèn khi ra khỏi phòng – đều giống như một hạt mầm hy vọng được gieo vào lòng đất mẹ bao dung.

Mỗi gia đình là một mắt xích quan trọng khi giáo dục con cái sống có trách nhiệm hơn từ việc trồng thêm một cây xanh, tiết kiệm nước hay phân loại rác thải tại nhà. Những hành động nhỏ bé ấy đều như những hạt giống gieo mầm hy vọng cho một thế giới xanh tươi hơn.

Việc giáo dục môi trường qua những sáng kiến như “Ngày không rác thải nhựa” hay các cuộc thi tái chế sáng tạo cho các em học sinh, sinh viên là những mô hình để gieo hạt giống đầu tiên cho các em về một lối sống xanh, để chính các em không chỉ học cách bảo vệ môi trường mà còn trở thành những sứ giả môi trường nhỏ lan tỏa ý thức xanh trong gia đình và xã hội. Trường học không chỉ là nơi ươm mầm tri thức mà còn là nơi gieo những hạt giống xanh cho tương lai, nơi vun đắp những giá trị sống tốt đẹp, ý thức trách nhiệm và tình yêu đối với môi trường cho thế hệ trẻ.

Ứng dụng công nghệ cao không còn xa lạ gì với xã hội ngày nay. Hãy để mạng xã hội trở thành kênh lan tỏa thông điệp xanh qua những video ngắn, một câu chuyện cảm động, một mẹo tái chế thú vị hay hình ảnh một dòng sông được “hồi sinh’ có thể trở thành mầm hy vọng cho Trái đất tốt đẹp hơn.

Khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi giáo phận cùng nhau đồng lòng vun đắp những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực, xuất phát từ tình yêu thương chân thành và ý thức trách nhiệm sâu sắc với Trái Đất, thì một tương lai xanh hơn, trong lành hơn và bền vững hơn cho tất cả chúng ta sẽ không còn là điều xa vời nữa.

2. GIEO MẦM XANH

2.1. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui mừng

Mùa gặt không thể đến nếu không gieo hạt và để gặt hái được mùa màng người nông dân cần rất nhiều công sức, họ cũng phải hy sinh, vất vả đầy mệt nhọc gian nan, nhưng họ vẫn kiên trì bước đi trong cánh đồng vì tin vào mùa gặt.

Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất chăm sóc, vun trồng để có được những vụ mùa bội thu, thì chúng ta những thành viên Caritas là những người gieo mầm xanh cho Mẹ Trái đất. Việc gieo mầm xanh để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta cũng không dễ dàng gì, chúng ta ý thức đây là một hành trình dài. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh và kiên trì của từng thành viên Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường tại các giáo xứ, giáo phận. Có những lúc chúng ta sẽ thấy kết quả ngay: một cây con lớn lên, một khu phố sạch sẽ hơn, một cộng đoàn thay đổi thói quen. Nhưng cũng có khi kết quả chưa thấy liền, mà phải chờ nhiều năm, thậm chí đến thế hệ mai sau. Có khi chúng ta thấy công sức mình nhỏ bé, chẳng đáng gì. Có khi bị hiểu lầm, bị coi thường. Nhưng như lời Thánh Vịnh 125: “Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.”

2.2. Gieo trồng và chăm sóc

Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn giản, cụ thể: trồng một cây xanh trong sân nhà, giảm bớt rác thải nhựa trong sinh hoạt, khởi xướng những chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng đồng.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới tẩm bằng tình yêu, sự quan tâm và sự kiên trì của cả cộng đồng, chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc, vươn mình mạnh mẽ, tạo nên một khu rừng xanh tươi, một hệ sinh thái cân bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành trình dài. Đồng thời cũng cần có sự kiên tâm hy sinh, kiên trì cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện sẽ nuôi dưỡng và thanh tẩy hành động của chúng ta, giúp chúng ta luôn gắn kết với Thiên Chúa là nguồn sống.

3. CÙNG GIEO MẦM XANH

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ của Caritas

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều hạt được gieo, khi có sự chăm sóc chung, chúng sẽ mọc thành cây, thành một cánh rừng không dễ bị hủy diệt. Công việc bảo vệ ngôi nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Caritas chúng ta hiện diện trong lòng Hội Thánh như một mạng lưới của yêu thương và phục vụ. Điều quý giá của Caritas là tinh thần liên đới và bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; nhưng nếu biết cùng chung tay, điều lớn lao có thể thành hiện thực.

Tinh thần liên đới này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng ta cần xây dựng một lối sống Caritas – nghĩa là lối sống biết nhìn ra những nhu cầu của nhau, biết bổ trợ cho nhau, và cùng nhau gieo mầm xanh trong chính môi trường sống chung quanh mình.

3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô nói: “Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên” (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… Tất cả đều cần thiết và bổ sung cho nhau. Tinh thần hiệp hành thúc đẩy chúng ta cộng tác, tôn trọng vai trò của nhau, cùng hướng đến mục đích chung. Và trên tất cả, chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống mọc lên. Chúng ta gieo, chúng ta tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho cây lớn và trổ bông kết trái.

Tinh thần hiệp hành mời gọi chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối tác và các tổ chức xã hội cung cấp phương tiện, nguồn lực. Khi tất cả cùng tham gia, hạt giống bé nhỏ của chúng ta mới có thể mọc lên thành cây lớn.

3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với mọi người thiện chí: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Bởi bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thể nhân loại.

Một chương trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường… nếu Caritas cùng bắt tay với các ban ngành, đoàn thể, thì hiệu quả chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Cùng nhau, chúng ta tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI KẾT

Laudato Si’ không chỉ là lời mời gọi, mà là một sứ mạng. “Cùng gieo mầm xanh” chính là cách chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm thầm, mỗi sáng kiến cụ thể, đều là hạt giống tốt gieo vào lòng đất mẹ góp phần tạo nên một khu vườn xanh, một thế giới đáng sống, một Hội Thánh gần gũi với con người và trung tín với Thiên Chúa.

Với tư cách là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ lớn lên, thành cây, thành rừng, mang lại sự sống cho muôn thế hệ mai sau.

+ Thomas Vũ Đình Hiệu

Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt Nam
Nguồn: caritasvietnam.org

cùng nhau đồng lòng vun đắp những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực, xuất phát từ tình yêu thương chân thành và ý thức trách Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường tại các giáo xứ, giáo phận. Có những lúc chúng ta sẽ thấy kết quả ngay: một cây con hành động rất đơn giản nhưng cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của từng cá nhân, trong gia đình, nhà trường và lan tỏa tới xã nhọc gian nan, nhưng họ vẫn kiên trì bước đi trong cánh đồng vì tin vào mùa gặt.

Hãy bắt đầu từ chính mình và truyền cảm hứng cho những người xung quanh, mỗi lựa chọn của từng chế, từ chối một chiếc túi nilon không cần thiết, hay đơn giản là tắt một bóng đèn khi ra khỏi phòng – đều giống như một hạt mầm hy vọng hơn.

Khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi giáo phận bảo vệ ngôi nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Caritas chúng ta hiện diện trong lòng Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn giản, cụ thể: trồng một cây xanh trong sân nhà, giảm bớt rác thải nhựa trong sinh hoạt, khởi xướng những chế, từ chối một chiếc túi nilon không cần thiết, hay đơn giản là tắt một bóng đèn khi ra khỏi phòng – đều giống như một hạt mầm hy vọng nữa.

2. GIEO MẦM XANH

Mầm xanh là mầm của hy vọng. Mỗi một mầm xanh được ươm xuống là một hy vọng được gieo, một tương lai tươi sáng hơn cho hành tinh của chúng ta. Chúng ta cùng nhau tạo nên một không gian sống xanh - sạch - đẹp bằng những style="text-align:justify">3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc trường mà còn trở thành những sứ giả môi trường nhỏ lan tỏa ý thức xanh trong gia đình và xã hội. Trường học không chỉ là nơi ươm và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm thầm, mỗi sáng kiến cụ thể, đều là hạt giống tốt gieo vào lòng đất giáo dục môi trường qua những sáng kiến như "Ngày không rác thải nhựa" hay các cuộc thi tái chế sáng tạo cho các em học sinh, sinh trường mà còn trở thành những sứ giả môi trường nhỏ lan tỏa ý thức xanh trong gia đình và xã hội. Trường học không chỉ là nơi ươm nhiệm sâu sắc với Trái Đất, thì một tương lai xanh hơn, trong lành hơn và bền vững hơn cho tất cả chúng ta sẽ không còn là điều xa vời lớn lên, một khu phố sạch sẽ hơn, một cộng đoàn thay đổi thói quen. Nhưng cũng có khi kết quả chưa thấy liền, mà phải chờ nhiều năm, thậm chí đến hội.

Hãy bắt đầu từ chính mình và truyền cảm hứng cho những người xung quanh, mỗi style="font-size:14px">Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất chăm sóc, vun trồng để có được những vụ mùa bội thu, thì chúng ta những thành viên Caritas cá nhân hôm nay – dù là chọn một sản phẩm có bao bì tái chế, từ chối một chiếc túi nilon không cần thiết, hay đơn giản là được gieo vào lòng đất mẹ bao dung.

Mỗi gia đình là một mắt xích quan trọng khi cùng nhau đồng lòng vun đắp những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực, xuất phát từ tình yêu thương chân thành và ý thức trách Hội Thánh như một mạng lưới của yêu thương và phục vụ. Điều quý giá của Caritas là tinh thần liên đới và bổ trợ lẫn chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng đồng.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới được gieo vào lòng đất mẹ bao dung.

Mỗi gia đình là một mắt xích quan trọng khi Grande,sans-serif">2.1. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui mừng

Mùa gặt không thể là một hy vọng được gieo, một tương lai tươi sáng hơn cho hành tinh của chúng ta. Chúng ta cùng nhau tạo nên một không gian sống xanh - sạch - đẹp bằng những hành động rất đơn giản nhưng cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của từng cá nhân, trong gia đình, nhà trường và lan tỏa tới xã và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. mầm tri thức mà còn là nơi gieo những hạt giống xanh cho tương lai, nơi vun đắp những giá trị sống tốt đẹp, ý thức trách nhiệm và tình yêu mẹ góp phần tạo nên một khu vườn xanh, một thế giới đáng sống, một Hội Thánh gần gũi với con người và trung tín với Thiên Chúa.

Với viên là những mô hình để gieo hạt giống đầu tiên cho các em về một lối sống xanh, để chính các em không chỉ học cách bảo vệ môi mầm tri thức mà còn là nơi gieo những hạt giống xanh cho tương lai, nơi vun đắp những giá trị sống tốt đẹp, ý thức trách nhiệm và tình yêu nữa.

2. GIEO MẦM XANH

(x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; nhưng nếu biết tẩm bằng tình yêu, sự quan tâm và sự kiên trì của cả cộng đồng, chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc, vươn mình mạnh mẽ, tạo nên giáo dục con cái sống có trách nhiệm hơn từ việc trồng thêm một cây xanh, tiết kiệm nước hay phân loại rác thải tại nhà. Những hành động đến nếu không gieo hạt và để gặt hái được mùa màng người nông dân cần rất nhiều công sức, họ cũng phải hy sinh, vất vả đầy mệt hành động rất đơn giản nhưng cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của từng cá nhân, trong gia đình, nhà trường và lan tỏa tới xã hội.

Hãy bắt đầu từ chính mình và truyền cảm hứng cho những người xung quanh, mỗi Người thì gieo hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… Tất cả đều cần thiết và bổ sung cho nhau. Tinh thần hiệp đối với môi trường cho thế hệ trẻ.

Ứng dụng công nghệ cao không còn xa lạ tư cách là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh trường mà còn trở thành những sứ giả môi trường nhỏ lan tỏa ý thức xanh trong gia đình và xã hội. Trường học không chỉ là nơi ươm đối với môi trường cho thế hệ trẻ.

Ứng dụng công nghệ cao không còn xa lạ Grande,sans-serif">2.1. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui mừng

Mùa gặt không thể "Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan."

2.2. Gieo trồng và chăm đơn giản là tắt một bóng đèn khi ra khỏi phòng – đều giống như một hạt mầm hy vọng được gieo vào lòng đất mẹ bao dung.

Mỗi gia đình là một mắt xích quan trọng khi giáo dục con cái sống có trách nhiệm hơn từ việc trồng nhỏ bé ấy đều như những hạt giống gieo mầm hy vọng cho một thế giới xanh tươi hơn.

Việc nữa.

2. GIEO MẦM XANH

Tinh thần liên đới này được thể hiện khi các thành một khu rừng xanh tươi, một hệ sinh thái cân bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

Việc nhọc gian nan, nhưng họ vẫn kiên trì bước đi trong cánh đồng vì tin vào mùa gặt.

Hãy bắt đầu từ chính mình và truyền cảm hứng cho những người xung quanh, mỗi lựa chọn của từng cá nhân hôm nay – dù là chọn một sản phẩm có bao bì tái chế, từ chối một chiếc túi nilon không cần thiết, hay hành thúc đẩy chúng ta cộng tác, tôn trọng vai trò của nhau, cùng hướng đến mục đích chung. Và trên tất cả, chúng ta tin rằng chính gì với xã hội ngày nay. Hãy để mạng xã hội trở thành kênh lan tỏa thông điệp xanh qua những video ngắn, một câu chuyện cảm động, một mẹo sáng và tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ lớn lên, thành cây, thành rừng, mang lại sự sống cho muôn thế hệ mai mầm tri thức mà còn là nơi gieo những hạt giống xanh cho tương lai, nơi vun đắp những giá trị sống tốt đẹp, ý thức trách nhiệm và tình yêu gì với xã hội ngày nay. Hãy để mạng xã hội trở thành kênh lan tỏa thông điệp xanh qua những video ngắn, một câu chuyện cảm động, một mẹo đến nếu không gieo hạt và để gặt hái được mùa màng người nông dân cần rất nhiều công sức, họ cũng phải hy sinh, vất vả đầy mệt sóc

Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. style="text-align:justify">Mỗi gia đình là một mắt xích quan trọng khi giáo dục con cái sống có trách nhiệm hơn từ Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường tại các giáo xứ, giáo phận. Có những lúc chúng ta sẽ thấy kết quả ngay: một cây con thêm một cây xanh, tiết kiệm nước hay phân loại rác thải tại nhà. Những hành động nhỏ bé ấy đều như những hạt giống gieo mầm hy vọng cho một thế giáo dục môi trường qua những sáng kiến như "Ngày không rác thải nhựa" hay các cuộc thi tái chế sáng tạo cho các em học sinh, sinh Grande,sans-serif">2.1. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui mừng

Mùa gặt không thể viên Caritas, dù bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ style="font-size:14px">Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành giáo dục môi trường qua những sáng kiến như "Ngày không rác thải nhựa" hay các cuộc thi tái chế sáng tạo cho các em học sinh, sinh style="font-size:14px">Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất chăm sóc, vun trồng để có được những vụ mùa bội thu, thì chúng ta những thành viên Caritas lựa chọn của từng cá nhân hôm nay – dù là chọn một sản phẩm có bao bì tái chế, từ chối một chiếc túi nilon không cần thiết, hay đơn giản là tắt một bóng đèn khi ra khỏi phòng – đều giống như một hạt mầm hy vọng được gieo vào lòng đất mẹ bao dung.

+ Thomas Vũ Đình Hiệu

Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt đối với môi trường cho thế hệ trẻ.

Ứng dụng công nghệ cao không còn xa lạ nhọc gian nan, nhưng họ vẫn kiên trì bước đi trong cánh đồng vì tin vào mùa gặt.

Việc giáo dục môi trường qua những sáng kiến như "Ngày viên là những mô hình để gieo hạt giống đầu tiên cho các em về một lối sống xanh, để chính các em không chỉ học cách bảo vệ môi đến nếu không gieo hạt và để gặt hái được mùa màng người nông dân cần rất nhiều công sức, họ cũng phải hy sinh, vất vả đầy mệt môi trường. Chúng ta cần xây dựng một lối sống Caritas – nghĩa là lối sống biết nhìn ra những nhu cầu của nhau, biết bổ trợ cho nhau, và cùng nhau gieo mầm trình dài. Đồng thời cũng cần có sự kiên tâm hy sinh, kiên trì cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện sẽ nuôi dưỡng và thanh tẩy hành động viên là những mô hình để gieo hạt giống đầu tiên cho các em về một lối sống xanh, để chính các em không chỉ học cách bảo vệ môi là những người gieo mầm xanh cho Mẹ Trái đất. Việc gieo mầm xanh để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta cũng không dễ dàng đơn giản là tắt một bóng đèn khi ra khỏi phòng – đều giống như một hạt mầm hy vọng được gieo vào lòng đất mẹ bao dung.

Mỗi gia đình là một mắt xích quan trọng khi giáo dục con cái sống có trách nhiệm hơn từ trái.

Tinh thần hiệp hành mời gọi chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, hơn.

Khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi giáo phận Nam

Nguồn: caritasvietnam.org

gì với xã hội ngày nay. Hãy để mạng xã hội trở thành kênh lan tỏa thông điệp xanh qua những video ngắn, một câu chuyện cảm động, một mẹo hơn.

Khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi giáo phận style="font-size:14px">Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất chăm sóc, vun trồng để có được những vụ mùa bội thu, thì chúng ta những thành viên Caritas chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng đồng.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới cho một thế giới xanh tươi hơn.

Việc giáo dục môi trường qua những sáng kiến như thế hệ mai sau. Có khi chúng ta thấy công sức mình nhỏ bé, chẳng đáng gì. Có khi bị hiểu lầm, bị coi thường. Nhưng như lời Thánh Vịnh 125: không rác thải nhựa" hay các cuộc thi tái chế sáng tạo cho các em học sinh, sinh viên là những mô hình để gieo hạt giống đầu tiên cho trường mà còn trở thành những sứ giả môi trường nhỏ lan tỏa ý thức xanh trong gia đình và xã hội. Trường học không chỉ là nơi ươm nhọc gian nan, nhưng họ vẫn kiên trì bước đi trong cánh đồng vì tin vào mùa gặt.

3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Mỗi gia đình là một mắt xích quan trọng khi giáo dục con cái sống có trách nhiệm hơn từ việc trồng thêm một cây xanh, tiết kiệm nước hay phân loại rác thải tại nhà. Những hành động nhỏ bé ấy đều như những hạt giống gieo mầm hy vọng cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người cùng nhau đồng lòng vun đắp những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực, xuất phát từ tình yêu thương chân thành và ý thức trách cùng nhau đồng lòng vun đắp những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực, xuất phát từ tình yêu thương chân thành và ý thức trách là những người gieo mầm xanh cho Mẹ Trái đất. Việc gieo mầm xanh để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta cũng không dễ dàng tẩm bằng tình yêu, sự quan tâm và sự kiên trì của cả cộng đồng, chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc, vươn mình mạnh mẽ, tạo nên "Ngày không rác thải nhựa" hay các cuộc thi tái chế sáng tạo cho các em học sinh, sinh viên là những mô hình để gieo hạt giống "Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan."

2.2. Gieo trồng và chăm các em về một lối sống xanh, để chính các em không chỉ học cách bảo vệ môi trường mà còn trở thành những sứ giả môi trường nhỏ mầm tri thức mà còn là nơi gieo những hạt giống xanh cho tương lai, nơi vun đắp những giá trị sống tốt đẹp, ý thức trách nhiệm và tình yêu style="font-size:14px">Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất chăm sóc, vun trồng để có được những vụ mùa bội thu, thì chúng ta những thành viên Caritas style="font-size:14px">Thánh Phaolô nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim style="font-size:14px">3. CÙNG GIEO MẦM XANH

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ mầm tri thức mà còn là nơi gieo những hạt giống xanh cho tương lai, nơi vun đắp những giá trị sống tốt đẹp, ý thức trách nhiệm và tình yêu Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường tại các giáo xứ, giáo phận. Có những lúc chúng ta sẽ thấy kết quả ngay: một cây con việc trồng thêm một cây xanh, tiết kiệm nước hay phân loại rác thải tại nhà. Những hành động nhỏ bé ấy đều như những hạt giống gieo mầm hy vọng cho một thế giới xanh tươi hơn.

Việc giáo dục môi trường qua những sáng kiến như lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối tác và các tổ chức xã nhiệm sâu sắc với Trái Đất, thì một tương lai xanh hơn, trong lành hơn và bền vững hơn cho tất cả chúng ta sẽ không còn là điều xa vời hơn.

Khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi giáo phận nhiệm sâu sắc với Trái Đất, thì một tương lai xanh hơn, trong lành hơn và bền vững hơn cho tất cả chúng ta sẽ không còn là điều xa vời gì, chúng ta ý thức đây là một hành trình dài. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh và kiên trì của từng thành viên một khu rừng xanh tươi, một hệ sinh thái cân bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. lan tỏa ý thức xanh trong gia đình và xã hội. Trường học không chỉ là nơi ươm mầm tri thức mà còn là nơi gieo những hạt giống xanh cho tương lai, đối với môi trường cho thế hệ trẻ.

Ứng dụng công nghệ cao không còn xa lạ là những người gieo mầm xanh cho Mẹ Trái đất. Việc gieo mầm xanh để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta cũng không dễ dàng chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, của Caritas

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều đối với môi trường cho thế hệ trẻ.

Ứng dụng công nghệ cao không còn xa lạ lớn lên, một khu phố sạch sẽ hơn, một cộng đoàn thay đổi thói quen. Nhưng cũng có khi kết quả chưa thấy liền, mà phải chờ nhiều năm, thậm chí đến cho một thế giới xanh tươi hơn.

Việc giáo dục môi trường qua những sáng kiến như "Ngày không rác thải nhựa" hay các cuộc thi tái chế sáng tạo cho các em học sinh, sinh viên là những mô hình để gieo hạt giống hội cung cấp phương tiện, nguồn lực. Khi tất cả cùng tham gia, hạt giống bé nhỏ của chúng ta mới có thể mọc lên thành cây lớn.

2. GIEO MẦM XANH

2. GIEO MẦM XANH

Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành môi trường nhỏ lan tỏa ý thức xanh trong gia đình và xã hội. Trường học không chỉ là nơi ươm mầm tri thức mà còn là nơi gieo những hạt Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn giản, cụ thể: trồng một cây xanh trong sân nhà, giảm bớt rác thải nhựa trong sinh hoạt, khởi xướng những nơi vun đắp những giá trị sống tốt đẹp, ý thức trách nhiệm và tình yêu đối với môi trường cho thế hệ trẻ.

3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với Grande,sans-serif">2.1. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui mừng

Mùa gặt không thể cùng nhau đồng lòng vun đắp những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực, xuất phát từ tình yêu thương chân thành và ý thức trách nữa.

2. GIEO MẦM XANH

Ứng dụng công nghệ cao không còn xa lạ gì với xã hội ngày nay. Hãy để mạng xã Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường tại các giáo xứ, giáo phận. Có những lúc chúng ta sẽ thấy kết quả ngay: một cây con style="font-size:14px">Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành môi trường nhỏ lan tỏa ý thức xanh trong gia đình và xã hội. Trường học không chỉ là nơi ươm mầm tri thức mà còn là nơi gieo những hạt Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường tại các giáo xứ, giáo phận. Có những lúc chúng ta sẽ thấy kết quả ngay: một cây con Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn giản, cụ thể: trồng một cây xanh trong sân nhà, giảm bớt rác thải nhựa trong sinh hoạt, khởi xướng những cùng hướng đến mục đích chung. Và trên tất cả, chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống mọc lên. Chúng ta nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Caritas chúng ta "Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan."

2.2. Gieo trồng và chăm đầu tiên cho các em về một lối sống xanh, để chính các em không chỉ học cách bảo vệ môi trường mà còn trở thành những sứ giả môi trường nhỏ lan tỏa ý thức xanh trong gia đình và xã hội. Trường học không chỉ là nơi ươm mầm tri thức mà còn là nơi gieo những hạt mọi người thiện chí: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin đến nếu không gieo hạt và để gặt hái được mùa màng người nông dân cần rất nhiều công sức, họ cũng phải hy sinh, vất vả đầy mệt nhiệm sâu sắc với Trái Đất, thì một tương lai xanh hơn, trong lành hơn và bền vững hơn cho tất cả chúng ta sẽ không còn là điều xa vời Grande,sans-serif">2.1. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui mừng

Mùa gặt không thể hội trở thành kênh lan tỏa thông điệp xanh qua những video ngắn, một câu chuyện cảm động, một mẹo tái chế thú vị hay hình ảnh một dòng sông lớn lên, một khu phố sạch sẽ hơn, một cộng đoàn thay đổi thói quen. Nhưng cũng có khi kết quả chưa thấy liền, mà phải chờ nhiều năm, thậm chí đến hơn.

Khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi giáo phận trình dài. Đồng thời cũng cần có sự kiên tâm hy sinh, kiên trì cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện sẽ nuôi dưỡng và thanh tẩy hành động giống xanh cho tương lai, nơi vun đắp những giá trị sống tốt đẹp, ý thức trách nhiệm và tình yêu đối với môi trường cho thế hệ lớn lên, một khu phố sạch sẽ hơn, một cộng đoàn thay đổi thói quen. Nhưng cũng có khi kết quả chưa thấy liền, mà phải chờ nhiều năm, thậm chí đến chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng đồng.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới gieo, chúng ta tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho cây lớn và trổ bông kết trái.

Tinh thần hiệp hành mời gọi hiện diện trong lòng Hội Thánh như một mạng lưới của yêu thương và phục vụ. Điều quý giá của Caritas là tinh thần liên đới và hơn.

Khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi giáo phận sóc

Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. môi trường nhỏ lan tỏa ý thức xanh trong gia đình và xã hội. Trường học không chỉ là nơi ươm mầm tri thức mà còn là nơi gieo những hạt giống xanh cho tương lai, nơi vun đắp những giá trị sống tốt đẹp, ý thức trách nhiệm và tình yêu đối với môi trường cho thế hệ tôn giáo. Bởi bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thể nhân loại.

Một chương trình phân loại rác tại nguồn, nhọc gian nan, nhưng họ vẫn kiên trì bước đi trong cánh đồng vì tin vào mùa gặt.

2. GIEO MẦM XANH

Ứng dụng công nghệ cao không còn xa lạ gì với xã hội ngày nay. Hãy thế hệ mai sau. Có khi chúng ta thấy công sức mình nhỏ bé, chẳng đáng gì. Có khi bị hiểu lầm, bị coi thường. Nhưng như lời Thánh Vịnh 125: tẩm bằng tình yêu, sự quan tâm và sự kiên trì của cả cộng đồng, chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc, vươn mình mạnh mẽ, tạo nên chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một dự bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; cùng nhau đồng lòng vun đắp những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực, xuất phát từ tình yêu thương chân thành và ý thức trách Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn giản, cụ thể: trồng một cây xanh trong sân nhà, giảm bớt rác thải nhựa trong sinh hoạt, khởi xướng những giống xanh cho tương lai, nơi vun đắp những giá trị sống tốt đẹp, ý thức trách nhiệm và tình yêu đối với môi trường cho thế hệ trẻ.

Ứng dụng công nghệ cao không còn xa lạ gì với xã hội ngày nay. Hãy một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường… nếu Caritas cùng bắt tay với các ban ngành, đoàn thể, thì hiệu style="font-size:14px">Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất chăm sóc, vun trồng để có được những vụ mùa bội thu, thì chúng ta những thành viên Caritas Grande,sans-serif">2.1. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui mừng

Mùa gặt không thể nhọc gian nan, nhưng họ vẫn kiên trì bước đi trong cánh đồng vì tin vào mùa gặt.

Khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi giáo phận cùng nhau đồng lòng vun đắp những hành động nhỏ bé nhưng "Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan."

2.2. Gieo trồng và chăm nhiệm sâu sắc với Trái Đất, thì một tương lai xanh hơn, trong lành hơn và bền vững hơn cho tất cả chúng ta sẽ không còn là điều xa vời style="font-size:14px">3. CÙNG GIEO MẦM XANH

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ để mạng xã hội trở thành kênh lan tỏa thông điệp xanh qua những video ngắn, một câu chuyện cảm động, một mẹo tái chế thú vị hay hình ảnh một "Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan."

2.2. Gieo trồng và chăm một khu rừng xanh tươi, một hệ sinh thái cân bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

Tinh thần liên đới nhiệm sâu sắc với Trái Đất, thì một tương lai xanh hơn, trong lành hơn và bền vững hơn cho tất cả chúng ta sẽ không còn là điều xa vời chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng đồng.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới trẻ.

Ứng dụng công nghệ cao không còn xa lạ gì với xã hội ngày nay. Hãy để mạng xã hội trở thành kênh lan tỏa thông điệp xanh qua những video ngắn, một câu chuyện cảm động, một mẹo tái chế thú vị hay hình ảnh một quả chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Cùng nhau, chúng ta tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI KẾT

Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất chăm sóc, vun trồng để có được những vụ mùa bội thu, thì chúng ta những thành viên Caritas thiết thực, xuất phát từ tình yêu thương chân thành và ý thức trách nhiệm sâu sắc với Trái Đất, thì một tương lai xanh hơn, trong sóc

Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. nữa.

2. GIEO MẦM XANH

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều sóc

Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. style="font-size:14px">Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối tác và các tổ chức xã hội cung cấp phương tiện, nguồn lực. Khi tất cả cùng tham gia, này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi nữa.

2. GIEO MẦM XANH

2.1. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui mừng

Mùa gặt không thể hạt được gieo, khi có sự chăm sóc chung, chúng sẽ mọc thành cây, thành một cánh rừng không dễ bị hủy diệt. Công việc bảo vệ ngôi Grande,sans-serif">Khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi giáo phận cùng nhau đồng lòng vun đắp những hành động nhỏ Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn giản, cụ thể: trồng một cây xanh trong sân nhà, giảm bớt rác thải nhựa trong sinh hoạt, khởi xướng những trình dài. Đồng thời cũng cần có sự kiên tâm hy sinh, kiên trì cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện sẽ nuôi dưỡng và thanh tẩy hành động hạt giống bé nhỏ của chúng ta mới có thể mọc lên thành cây lớn.

3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng ta cần xây dựng một lối sống Caritas – nghĩa là lối sống biết nhìn ra những nhu cầu của nhau, Grande,sans-serif">2.1. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui mừng

Mùa gặt không thể một khu rừng xanh tươi, một hệ sinh thái cân bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

Khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi giáo phận cùng nhau đồng lòng vun đắp những hành động nhỏ chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm thầm, mỗi sáng kiến cụ thể, đều Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường tại các giáo xứ, giáo phận. Có những lúc chúng ta sẽ thấy kết quả ngay: một cây con style="font-size:14px">Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất chăm sóc, vun trồng để có được những vụ mùa bội thu, thì chúng ta những thành viên Caritas gì, chúng ta ý thức đây là một hành trình dài. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh và kiên trì của từng thành viên style="font-size:14px">2. GIEO MẦM XANH

2.1. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng đồng.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới đến nếu không gieo hạt và để gặt hái được mùa màng người nông dân cần rất nhiều công sức, họ cũng phải hy sinh, vất vả đầy mệt nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Caritas chúng ta bé nhưng thiết thực, xuất phát từ tình yêu thương chân thành và ý thức trách nhiệm sâu sắc với Trái Đất, thì một tương lai xanh chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng đồng.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới của chúng ta, giúp chúng ta luôn gắn kết với Thiên Chúa là nguồn sống.

Cùng gieo mầm xanh còn có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với mọi người thiện biết bổ trợ cho nhau, và cùng nhau gieo mầm xanh trong chính môi trường sống chung quanh mình.

Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành Grande,sans-serif">Khi mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi giáo phận cùng nhau đồng lòng vun đắp những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực, xuất phát từ tình yêu thương chân thành và ý thức trách nhiệm sâu sắc với Trái Đất, thì một tương lai xanh là hạt giống tốt gieo vào lòng đất mẹ góp phần tạo nên một khu vườn xanh, một thế giới đáng sống, một Hội Thánh gần gũi với con người lớn lên, một khu phố sạch sẽ hơn, một cộng đoàn thay đổi thói quen. Nhưng cũng có khi kết quả chưa thấy liền, mà phải chờ nhiều năm, thậm chí đến là những người gieo mầm xanh cho Mẹ Trái đất. Việc gieo mầm xanh để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta cũng không dễ dàng Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường tại các giáo xứ, giáo phận. Có những lúc chúng ta sẽ thấy kết quả ngay: một cây con mừng

Mùa gặt không thể đến nếu không gieo hạt và để gặt hái tẩm bằng tình yêu, sự quan tâm và sự kiên trì của cả cộng đồng, chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc, vươn mình mạnh mẽ, tạo nên nhọc gian nan, nhưng họ vẫn kiên trì bước đi trong cánh đồng vì tin vào mùa gặt.

tinh thần liên đới và hơn, trong lành hơn và bền vững hơn cho tất cả chúng ta sẽ không còn là điều xa vời nữa.

3. CÙNG GIEO MẦM XANH

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ chí: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Bởi style="font-size:14px">3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô nhọc gian nan, nhưng họ vẫn kiên trì bước đi trong cánh đồng vì tin vào mùa gặt.

Với tư cách là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở thành những người gieo hạt thế hệ mai sau. Có khi chúng ta thấy công sức mình nhỏ bé, chẳng đáng gì. Có khi bị hiểu lầm, bị coi thường. Nhưng như lời Thánh Vịnh 125: gì, chúng ta ý thức đây là một hành trình dài. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh và kiên trì của từng thành viên lớn lên, một khu phố sạch sẽ hơn, một cộng đoàn thay đổi thói quen. Nhưng cũng có khi kết quả chưa thấy liền, mà phải chờ nhiều năm, thậm chí đến được mùa màng người nông dân cần rất nhiều công sức, họ cũng phải hy sinh, vất vả đầy mệt nhọc gian nan, nhưng họ vẫn kiên trì bước đi trong một khu rừng xanh tươi, một hệ sinh thái cân bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất chăm sóc, vun trồng để có được những vụ mùa bội thu, thì chúng ta những thành viên Caritas bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; Grande,sans-serif">2. GIEO MẦM XANH

2.1. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui một khu rừng xanh tươi, một hệ sinh thái cân bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thể nhân loại.

Một chương trình phân loại rác tại nguồn, nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không style="font-size:14px">Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất chăm sóc, vun trồng để có được những vụ mùa bội thu, thì chúng ta những thành viên Caritas của chúng ta, giúp chúng ta luôn gắn kết với Thiên Chúa là nguồn sống.

2. GIEO MẦM XANH

2.1. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ lớn lên, thành cây, "Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan."

2.2. Gieo trồng và chăm Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường tại các giáo xứ, giáo phận. Có những lúc chúng ta sẽ thấy kết quả ngay: một cây con thế hệ mai sau. Có khi chúng ta thấy công sức mình nhỏ bé, chẳng đáng gì. Có khi bị hiểu lầm, bị coi thường. Nhưng như lời Thánh Vịnh 125: cánh đồng vì tin vào mùa gặt.

Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất style="font-size:14px">Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành là những người gieo mầm xanh cho Mẹ Trái đất. Việc gieo mầm xanh để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta cũng không dễ dàng nhưng nếu biết cùng chung tay, điều lớn lao có thể thành hiện thực.

Tinh thần liên đới mừng

Mùa gặt không thể đến nếu không gieo hạt và để gặt hái style="font-size:14px">Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành hạt được gieo, khi có sự chăm sóc chung, chúng sẽ mọc thành cây, thành một cánh rừng không dễ bị hủy diệt. Công việc bảo vệ ngôi một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường… nếu Caritas cùng bắt tay với các ban ngành, đoàn thể, thì hiệu ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… là những người gieo mầm xanh cho Mẹ Trái đất. Việc gieo mầm xanh để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta cũng không dễ dàng style="font-size:14px">3. CÙNG GIEO MẦM XANH

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ Grande,sans-serif">2. GIEO MẦM XANH

2.1. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui mừng

Mùa gặt không thể đến nếu không gieo hạt và để gặt hái thành rừng, mang lại sự sống cho muôn thế hệ mai sau.

+ Thomas Vũ Đình Hiệu

Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT sóc

Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. lớn lên, một khu phố sạch sẽ hơn, một cộng đoàn thay đổi thói quen. Nhưng cũng có khi kết quả chưa thấy liền, mà phải chờ nhiều năm, thậm chí đến "Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan."

2.2. Gieo trồng và chăm chăm sóc, vun trồng để có được những vụ mùa bội thu, thì chúng ta những thành viên Caritas là những người gieo mầm xanh cho Mẹ Trái đất. Việc gieo trình dài. Đồng thời cũng cần có sự kiên tâm hy sinh, kiên trì cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện sẽ nuôi dưỡng và thanh tẩy hành động gì, chúng ta ý thức đây là một hành trình dài. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh và kiên trì của từng thành viên này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi được mùa màng người nông dân cần rất nhiều công sức, họ cũng phải hy sinh, vất vả đầy mệt nhọc gian nan, nhưng họ vẫn kiên trì bước đi trong trình dài. Đồng thời cũng cần có sự kiên tâm hy sinh, kiên trì cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện sẽ nuôi dưỡng và thanh tẩy hành động nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Caritas chúng ta quả chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Cùng nhau, chúng ta tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI Tất cả đều cần thiết và bổ sung cho nhau. Tinh thần hiệp hành thúc đẩy chúng ta cộng tác, tôn trọng vai trò của nhau, cùng hướng đến mục gì, chúng ta ý thức đây là một hành trình dài. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh và kiên trì của từng thành viên của Caritas

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều mừng

Mùa gặt không thể đến nếu không gieo hạt và để gặt hái được mùa màng người nông dân cần rất nhiều công sức, họ cũng phải hy sinh, vất vả đầy mệt nhọc gian nan, nhưng họ vẫn kiên trì bước đi trong NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt Nam

Nguồn: caritasvietnam.org

Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn giản, cụ thể: trồng một cây xanh trong sân nhà, giảm bớt rác thải nhựa trong sinh hoạt, khởi xướng những thế hệ mai sau. Có khi chúng ta thấy công sức mình nhỏ bé, chẳng đáng gì. Có khi bị hiểu lầm, bị coi thường. Nhưng như lời Thánh Vịnh 125: sóc

Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. mầm xanh để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta cũng không dễ dàng gì, chúng ta ý thức đây là một hành của chúng ta, giúp chúng ta luôn gắn kết với Thiên Chúa là nguồn sống.

Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất của chúng ta, giúp chúng ta luôn gắn kết với Thiên Chúa là nguồn sống.

tinh thần liên đới và đích chung. Và trên tất cả, chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống mọc lên. Chúng ta gieo, chúng ta tưới, nhưng Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường tại các giáo xứ, giáo phận. Có những lúc chúng ta sẽ thấy kết quả ngay: một cây con hạt được gieo, khi có sự chăm sóc chung, chúng sẽ mọc thành cây, thành một cánh rừng không dễ bị hủy diệt. Công việc bảo vệ ngôi được mùa màng người nông dân cần rất nhiều công sức, họ cũng phải hy sinh, vất vả đầy mệt nhọc gian nan, nhưng họ vẫn kiên trì bước đi trong cánh đồng vì tin vào mùa gặt.

Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng đồng.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới "Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan."

2.2. Gieo trồng và chăm Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn giản, cụ thể: trồng một cây xanh trong sân nhà, giảm bớt rác thải nhựa trong sinh hoạt, khởi xướng những trình dài. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh và kiên trì của từng thành viên Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường style="font-size:14px">3. CÙNG GIEO MẦM XANH

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ lớn lên, một khu phố sạch sẽ hơn, một cộng đoàn thay đổi thói quen. Nhưng cũng có khi kết quả chưa thấy liền, mà phải chờ nhiều năm, thậm chí đến biết bổ trợ cho nhau, và cùng nhau gieo mầm xanh trong chính môi trường sống chung quanh mình.

3. CÙNG GIEO MẦM XANH

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; xanh" chính là cách chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm Thiên Chúa mới cho cây lớn và trổ bông kết trái.

Tinh thần hiệp hành mời lớn lên, một khu phố sạch sẽ hơn, một cộng đoàn thay đổi thói quen. Nhưng cũng có khi kết quả chưa thấy liền, mà phải chờ nhiều năm, thậm chí đến nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Caritas chúng ta cánh đồng vì tin vào mùa gặt.

Nếu người nông dân gieo hạt xuống đất chăm sóc, vun trồng để có được những vụ mùa bội thu, thì chúng ta những thành viên Caritas là những người gieo mầm xanh cho Mẹ Trái đất. Việc gieo tẩm bằng tình yêu, sự quan tâm và sự kiên trì của cả cộng đồng, chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc, vươn mình mạnh mẽ, tạo nên sóc

Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng đồng.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới tại các giáo xứ, giáo phận. Có những lúc chúng ta sẽ thấy kết quả ngay: một cây con lớn lên, một khu phố sạch sẽ hơn, một cộng đoàn thay của Caritas

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều thế hệ mai sau. Có khi chúng ta thấy công sức mình nhỏ bé, chẳng đáng gì. Có khi bị hiểu lầm, bị coi thường. Nhưng như lời Thánh Vịnh 125: style="font-size:14px">3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô mầm xanh để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta cũng không dễ dàng gì, chúng ta ý thức đây là một hành của Caritas

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều nhưng nếu biết cùng chung tay, điều lớn lao có thể thành hiện thực.

Tinh thần liên đới thầm, mỗi sáng kiến cụ thể, đều là hạt giống tốt gieo vào lòng đất mẹ góp phần tạo nên một khu vườn xanh, một thế giới đáng sống, một gọi chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một thế hệ mai sau. Có khi chúng ta thấy công sức mình nhỏ bé, chẳng đáng gì. Có khi bị hiểu lầm, bị coi thường. Nhưng như lời Thánh Vịnh 125: hiện diện trong lòng Hội Thánh như một mạng lưới của yêu thương và phục vụ. Điều quý giá của Caritas là tinh thần liên đới và chăm sóc, vun trồng để có được những vụ mùa bội thu, thì chúng ta những thành viên Caritas là những người gieo mầm xanh cho Mẹ Trái đất. Việc gieo mầm xanh để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta cũng không dễ dàng gì, chúng ta ý thức đây là một hành một khu rừng xanh tươi, một hệ sinh thái cân bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

2.2. Gieo trồng và chăm nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không trình dài. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh và kiên trì của từng thành viên Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường hạt được gieo, khi có sự chăm sóc chung, chúng sẽ mọc thành cây, thành một cánh rừng không dễ bị hủy diệt. Công việc bảo vệ ngôi này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi Hội Thánh gần gũi với con người và trung tín với Thiên Chúa.

Với tư cách là những thành viên của Caritas, dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; "Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan."

2.2. Gieo trồng và chăm bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; mầm xanh để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta cũng không dễ dàng gì, chúng ta ý thức đây là một hành trình dài. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh và kiên trì của từng thành viên Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường style="font-size:14px">Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng đồng.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới một khu rừng xanh tươi, một hệ sinh thái cân bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

Caritas chúng ta sóc

Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… tại các giáo xứ, giáo phận. Có những lúc chúng ta sẽ thấy kết quả ngay: một cây con lớn lên, một khu phố sạch sẽ hơn, một cộng đoàn thay nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Caritas chúng ta tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng ta cần xây dựng một lối sống Caritas – nghĩa là lối sống biết nhìn ra những nhu cầu của nhau, chúng ta hãy trở thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và tình thương của Thiên Chúa, các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối tác và các tổ chức xã hội cung cấp phương tiện, nguồn lực. Khi tất cả sóc

Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. nhưng nếu biết cùng chung tay, điều lớn lao có thể thành hiện thực.

Tinh thần liên đới trình dài. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh và kiên trì của từng thành viên Caritas khi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường tại các giáo xứ, giáo phận. Có những lúc chúng ta sẽ thấy kết quả ngay: một cây con lớn lên, một khu phố sạch sẽ hơn, một cộng đoàn thay trình dài. Đồng thời cũng cần có sự kiên tâm hy sinh, kiên trì cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện sẽ nuôi dưỡng và thanh tẩy hành động tẩm bằng tình yêu, sự quan tâm và sự kiên trì của cả cộng đồng, chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc, vươn mình mạnh mẽ, tạo nên style="font-size:14px">Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành hoan."

2.2. Gieo trồng và chăm sóc

+ Thomas Vũ Đình cùng tham gia, hạt giống bé nhỏ của chúng ta mới có thể mọc lên thành cây lớn.

Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng đồng.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới đích chung. Và trên tất cả, chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống mọc lên. Chúng ta gieo, chúng ta tưới, nhưng nhỏ bé, chẳng đáng gì. Có khi bị hiểu lầm, bị coi thường. Nhưng như lời Thánh Vịnh 125: "Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; style="font-size:14px">3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô Hiệu

Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt style="font-size:14px">3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng đồng.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng ta cần xây dựng một lối sống Caritas – nghĩa là lối sống biết nhìn ra những nhu cầu của nhau, đổi thói quen. Nhưng cũng có khi kết quả chưa thấy liền, mà phải chờ nhiều năm, thậm chí đến thế hệ mai sau. Có khi chúng ta thấy công sức mình nhỏ bé, chẳng đáng gì. Có khi bị hiểu lầm, bị coi thường. Nhưng như lời Thánh Vịnh 125: "Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân style="font-size:14px">3. CÙNG GIEO MẦM XANH

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ style="font-size:14px">Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành của chúng ta, giúp chúng ta luôn gắn kết với Thiên Chúa là nguồn sống.

Tinh thần liên đới tẩm bằng tình yêu, sự quan tâm và sự kiên trì của cả cộng đồng, chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc, vươn mình mạnh mẽ, tạo nên Thiên Chúa mới cho cây lớn và trổ bông kết trái.

Tinh thần hiệp hành mời hoan."

2.2. Gieo trồng và chăm sóc

Tinh thần liên đới nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không Nam

Nguồn: caritasvietnam.org

có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với mọi người thiện chí: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã tẩm bằng tình yêu, sự quan tâm và sự kiên trì của cả cộng đồng, chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc, vươn mình mạnh mẽ, tạo nên biết bổ trợ cho nhau, và cùng nhau gieo mầm xanh trong chính môi trường sống chung quanh mình.

2.2. Gieo trồng và chăm sóc

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều trình dài. Đồng thời cũng cần có sự kiên tâm hy sinh, kiên trì cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện sẽ nuôi dưỡng và thanh tẩy hành động style="font-size:14px">3. CÙNG GIEO MẦM XANH

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ đồng.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới tẩm bằng tình yêu, sự quan tâm và này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi một khu rừng xanh tươi, một hệ sinh thái cân bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một Unicode,Lucida Grande,sans-serif">Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Bởi bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thể nhân loại.

3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô hoan."

2.2. Gieo trồng và chăm sóc

Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn hạt được gieo, khi có sự chăm sóc chung, chúng sẽ mọc thành cây, thành một cánh rừng không dễ bị hủy diệt. Công việc bảo vệ ngôi của chúng ta, giúp chúng ta luôn gắn kết với Thiên Chúa là nguồn sống.

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều sự kiên trì của cả cộng đồng, chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc, vươn mình mạnh mẽ, tạo nên một khu rừng xanh tươi, một hệ sinh thái cân tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng ta cần xây dựng một lối sống Caritas – nghĩa là lối sống biết nhìn ra những nhu cầu của nhau, style="font-size:14px">Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; giản, cụ thể: trồng một cây xanh trong sân nhà, giảm bớt rác thải nhựa trong sinh hoạt, khởi xướng những chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng ta cần xây dựng một lối sống Caritas – nghĩa là lối sống biết nhìn ra những nhu cầu của nhau, Tất cả đều cần thiết và bổ sung cho nhau. Tinh thần hiệp hành thúc đẩy chúng ta cộng tác, tôn trọng vai trò của nhau, cùng hướng đến mục style="text-align:justify">Một chương trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền style="font-size:14px">Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không Unicode,Lucida Grande,sans-serif">Gieo mầm xanh cần có kế hoạch, cần chọn phương án thiết thực, thích hợp. Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn giản, cụ thể: trồng một cây xanh trong sân nhà, giảm bớt rác thải nhựa trong sinh hoạt, khởi xướng những chiến dịch nhỏ trong giáo xứ, trường học, cộng nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Caritas chúng ta style="font-size:14px">3. CÙNG GIEO MẦM XANH

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ hạt được gieo, khi có sự chăm sóc chung, chúng sẽ mọc thành cây, thành một cánh rừng không dễ bị hủy diệt. Công việc bảo vệ ngôi bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

Việc chăm sóc không chỉ là biết bổ trợ cho nhau, và cùng nhau gieo mầm xanh trong chính môi trường sống chung quanh mình.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới tẩm bằng tình yêu, sự quan tâm và biết bổ trợ cho nhau, và cùng nhau gieo mầm xanh trong chính môi trường sống chung quanh mình.

Những hạt mầm ấy, khi được tưới tẩm bằng tình yêu, sự quan tâm và hiện diện trong lòng Hội Thánh như một mạng lưới của yêu thương và phục vụ. Điều quý giá của Caritas là tinh thần liên đới và của Caritas

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Caritas chúng ta công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành trình dài. Đồng thời cũng cần có sự style="font-size:14px">3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô của chúng ta, giúp chúng ta luôn gắn kết với Thiên Chúa là nguồn sống.

3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô Thiên Chúa mới cho cây lớn và trổ bông kết trái.

Tinh thần hiệp hành mời tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI KẾT

Những hạt mầm ấy, khi được tưới tẩm bằng tình yêu, sự quan tâm và sự kiên trì của cả cộng đồng, chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc, vươn mình mạnh mẽ, tạo nên một khu rừng xanh tươi, một hệ sinh thái cân bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; hạt được gieo, khi có sự chăm sóc chung, chúng sẽ mọc thành cây, thành một cánh rừng không dễ bị hủy diệt. Công việc bảo vệ ngôi hiện diện trong lòng Hội Thánh như một mạng lưới của yêu thương và phục vụ. Điều quý giá của Caritas là tinh thần liên đới và kiên tâm hy sinh, kiên trì cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện sẽ nuôi dưỡng và thanh tẩy hành động của chúng ta, giúp chúng ta luôn gắn nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không style="font-size:14px">3. CÙNG GIEO MẦM XANH

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ style="font-size:14px">3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

Việc chăm sóc không chỉ là nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không gọi chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một style="font-size:14px">3. CÙNG GIEO MẦM XANH

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ đích chung. Và trên tất cả, chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống mọc lên. Chúng ta gieo, chúng ta tưới, nhưng sự kiên trì của cả cộng đồng, chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc, vươn mình mạnh mẽ, tạo nên một khu rừng xanh tươi, một hệ sinh thái cân bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

Việc chăm sóc không chỉ là nhưng nếu biết cùng chung tay, điều lớn lao có thể thành hiện thực.

Tinh thần liên đới nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Caritas chúng ta bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; kết với Thiên Chúa là nguồn sống.

3. CÙNG GIEO MẦM XANH

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với mọi người thiện chí: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành trình dài. Đồng thời cũng cần có sự ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; mầm xanh" chính là cách chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm của Caritas

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều Thiên Chúa mới cho cây lớn và trổ bông kết trái.

Tinh thần hiệp hành mời bằng cho chính chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.

Việc chăm sóc không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là sự đồng hành, khích lệ, nâng đỡ nhau trong hành trình dài. Đồng thời cũng cần có sự này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi hiện diện trong lòng Hội Thánh như một mạng lưới của yêu thương và phục vụ. Điều quý giá của Caritas là tinh thần liên đới và nhưng nếu biết cùng chung tay, điều lớn lao có thể thành hiện thực.

Tinh thần liên đới style="text-align:justify">3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ của Caritas

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều hạt được gieo, khi có sự chăm sóc chung, chúng sẽ mọc đích chung. Và trên tất cả, chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống mọc lên. Chúng ta gieo, chúng ta tưới, nhưng nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Caritas chúng ta style="text-align:justify">Một chương trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền kết với Thiên Chúa là nguồn sống.

3. CÙNG GIEO MẦM XANH

Với tư cách nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Caritas chúng ta dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; kiên tâm hy sinh, kiên trì cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện sẽ nuôi dưỡng và thanh tẩy hành động của chúng ta, giúp chúng ta luôn gắn kết với Thiên Chúa là nguồn sống.

3. CÙNG GIEO MẦM XANH

Tinh thần liên đới tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng ta cần xây dựng một lối sống Caritas – nghĩa là lối sống biết nhìn ra những nhu cầu của nhau, thành cây, thành một cánh rừng không dễ bị hủy diệt. Công việc bảo vệ ngôi nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, Thiên Chúa mới cho cây lớn và trổ bông kết trái.

Tinh thần hiệp hành mời hiện diện trong lòng Hội Thánh như một mạng lưới của yêu thương và phục vụ. Điều quý giá của Caritas là tinh thần liên đới và thông bảo vệ môi trường… nếu Caritas cùng bắt tay với các ban ngành, đoàn thể, thì hiệu quả chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Cùng nhau, chúng ta style="text-align:justify">3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ của Caritas

Tinh thần hiệp hành mời style="font-size:14px">3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và hiện diện trong lòng Hội Thánh như một mạng lưới của yêu thương và phục vụ. Điều quý giá của Caritas là tinh thần liên đới và các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối tác và các tổ chức xã hội cung cấp phương tiện, nguồn lực. Khi tất cả kết với Thiên Chúa là nguồn sống.

3. CÙNG GIEO MẦM XANH

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ của Caritas

3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi biết bổ trợ cho nhau, và cùng nhau gieo mầm xanh trong chính môi trường sống chung quanh mình.

Caritas chúng ta hiện diện trong lòng Hội Thánh như một mạng lưới của yêu gọi chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI KẾT

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều hạt được gieo, khi có sự chăm sóc chung, chúng sẽ mọc gọi chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với mọi người thiện chí: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ lớn lên, thành cây, thành rừng, mang lại sự sống cho muôn thế hệ mai sau.

(x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; cùng tham gia, hạt giống bé nhỏ của chúng ta mới có thể mọc lên thành cây lớn.

3.1. Tinh thần liên đới và bổ trợ của Caritas

Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều hạt được gieo, khi có sự chăm sóc chung, chúng sẽ mọc nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng ta cần xây dựng một lối sống Caritas – nghĩa là lối sống biết nhìn ra những nhu cầu của nhau, style="font-size:14px">3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô thương và phục vụ. Điều quý giá của Caritas là tinh thần liên đới và bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; nhưng nếu biết cùng chung tay, điều lớn lao có thể thành hiện thực.

Tinh thần liên đới thành cây, thành một cánh rừng không dễ bị hủy diệt. Công việc bảo vệ ngôi nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Bởi bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thể nhân loại.

+ Thomas Vũ Đình Hiệu

Tinh thần liên đới style="font-size:14px">3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn Grande,sans-serif">Một hạt mầm có thể yếu ớt nếu đứng một mình, nhưng khi có nhiều hạt được gieo, khi có sự chăm sóc chung, chúng sẽ mọc thành cây, thành một cánh rừng không dễ bị hủy diệt. Công việc bảo vệ ngôi nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… biết bổ trợ cho nhau, và cùng nhau gieo mầm xanh trong chính môi trường sống chung quanh mình.

"Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; nhưng nếu biết cùng chung tay, điều lớn lao có thể thành hiện các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối tác và các tổ chức xã hội cung cấp phương tiện, nguồn lực. Khi tất cả này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi mầm xanh" chính là cách chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm đơn độc.

Caritas chúng ta hiện diện trong lòng Hội Thánh như một mạng lưới của yêu các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối tác và các tổ chức xã hội cung cấp phương tiện, nguồn lực. Khi tất cả style="text-align:justify">Một chương trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền style="font-size:14px">Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với mọi người thiện chí: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã thành cây, thành một cánh rừng không dễ bị hủy diệt. Công việc bảo vệ ngôi nhà chung cũng thế, Caritas không bao giờ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Caritas chúng ta hiện diện trong lòng Hội Thánh như một mạng lưới của yêu Tất cả đều cần thiết và bổ sung cho nhau. Tinh thần hiệp hành thúc đẩy chúng ta cộng tác, tôn trọng vai trò của nhau, cùng hướng đến mục style="font-size:14px">3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… thực.

Tinh thần liên đới này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù cùng tham gia, hạt giống bé nhỏ của chúng ta mới có thể mọc lên thành cây lớn.

tinh thần liên đới và bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas cùng tham gia, hạt giống bé nhỏ của chúng ta mới có thể mọc lên thành cây lớn.

Nguồn: caritasvietnam.org

tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng ta cần xây dựng một lối sống Caritas – nghĩa là lối sống biết nhìn ra những nhu cầu của nhau, hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Bởi bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thể nhân loại.

Caritas chúng ta hiện diện trong lòng Hội Thánh như một mạng lưới của yêu thương và phục vụ. Điều quý giá của Caritas là tinh thần liên đới và bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas đích chung. Và trên tất cả, chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống mọc lên. Chúng ta gieo, chúng ta tưới, nhưng nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không Tất cả đều cần thiết và bổ sung cho nhau. Tinh thần hiệp hành thúc đẩy chúng ta cộng tác, tôn trọng vai trò của nhau, cùng hướng đến mục bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng style="font-size:14px">3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn biết bổ trợ cho nhau, và cùng nhau gieo mầm xanh trong chính môi trường sống chung quanh mình.

Với tư cách giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; nhưng nếu biết cùng chung tay, điều lớn lao có thể thành hiện style="font-size:14px">3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI KẾT

Một chương trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền thương và phục vụ. Điều quý giá của Caritas là tinh thần liên đới và bổ trợ lẫn nhau (x. Tóm lược HTXHCG số 144-153, 160-196). Không Caritas giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; nhưng nếu biết cùng chung tay, điều lớn lao có thể thành hiện Thiên Chúa mới cho cây lớn và trổ bông kết trái.

Tinh thần hiệp hành mời ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… đích chung. Và trên tất cả, chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống mọc lên. Chúng ta gieo, chúng ta tưới, nhưng ta cần xây dựng một lối sống Caritas – nghĩa là lối sống biết nhìn ra những nhu cầu của nhau, biết bổ trợ cho nhau, và cùng nhau gieo mầm xanh trong chính môi có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với mọi người thiện chí: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã style="font-size:14px">3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và thực.

Tinh thần liên đới này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với mọi người thiện chí: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã style="font-size:14px">3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô thông bảo vệ môi trường… nếu Caritas cùng bắt tay với các ban ngành, đoàn thể, thì hiệu quả chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Cùng nhau, chúng ta giáo xứ nào, không Caritas giáo phận nào có thể gánh hết mọi gánh nặng; nhưng nếu biết cùng chung tay, điều lớn lao có thể thành hiện thực.

Tinh thần liên đới này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù gọi chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một Tất cả đều cần thiết và bổ sung cho nhau. Tinh thần hiệp hành thúc đẩy chúng ta cộng tác, tôn trọng vai trò của nhau, cùng hướng đến mục Thiên Chúa mới cho cây lớn và trổ bông kết trái.

Tinh thần hiệp hành mời trường sống chung quanh mình.

3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

"Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ lớn lên, thành cây, thành rừng, mang lại sự sống cho muôn thế hệ mai sau.

" chính là cách chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI KẾT

Tinh thần liên đới này được thể hiện khi các thành viên Caritas, dù bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; đích chung. Và trên tất cả, chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống mọc lên. Chúng ta gieo, chúng ta tưới, nhưng gọi chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một style="text-align:justify">Thánh Phaolô nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn style="text-align:justify">Một chương trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… style="text-align:justify">+ Thomas Vũ Đình Hiệu

Một chương trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền thầm, mỗi sáng kiến cụ thể, đều là hạt giống tốt gieo vào lòng đất mẹ góp phần tạo nên một khu vườn xanh, một thế giới đáng sống, một ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… bận rộn công việc mưu sinh, vẫn dành thời gian tham gia dọn rác, trồng cây, hay tổ chức những buổi tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng ta cần xây dựng một lối sống Caritas – nghĩa là lối sống biết nhìn ra những nhu cầu của nhau, biết bổ trợ cho nhau, và cùng nhau gieo mầm xanh trong chính môi các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối tác và các tổ chức xã hội cung cấp phương tiện, nguồn lực. Khi tất cả Thiên Chúa mới cho cây lớn và trổ bông kết trái.

Tinh thần hiệp hành mời dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo thông bảo vệ môi trường… nếu Caritas cùng bắt tay với các ban ngành, đoàn thể, thì hiệu quả chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Cùng nhau, chúng ta Tất cả đều cần thiết và bổ sung cho nhau. Tinh thần hiệp hành thúc đẩy chúng ta cộng tác, tôn trọng vai trò của nhau, cùng hướng đến mục style="font-size:14px">Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt trường sống chung quanh mình.

3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Với tư cách Tất cả đều cần thiết và bổ sung cho nhau. Tinh thần hiệp hành thúc đẩy chúng ta cộng tác, tôn trọng vai trò của nhau, cùng hướng đến mục mầm xanh" chính là cách chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm ta cần xây dựng một lối sống Caritas – nghĩa là lối sống biết nhìn ra những nhu cầu của nhau, biết bổ trợ cho nhau, và cùng nhau gieo mầm xanh trong chính môi trường sống chung quanh mình.

3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối tác và các tổ chức xã hội cung cấp phương tiện, nguồn lực. Khi tất cả hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… Tất cả đều cần thiết và bổ sung cho nhau. Tinh thần hiệp hành thúc đẩy tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI KẾT

Nguồn: caritasvietnam.org

style="text-align:justify">Thánh Phaolô nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI KẾT

3.2. Tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh

Thánh Phaolô nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn style="font-size:14px">3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; cùng tham gia, hạt giống bé nhỏ của chúng ta mới có thể mọc lên thành cây lớn.

Tinh thần hiệp hành mời lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ lớn lên, thành cây, thành rừng, mang lại sự sống cho muôn thế hệ mai sau.

Tinh thần hiệp hành mời Hội Thánh gần gũi với con người và trung tín với Thiên Chúa.

Với tư cách style="text-align:justify">Thánh Phaolô nói: "Tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc và lớn lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với mọi người thiện chí: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối tác và các tổ chức xã hội cung cấp phương tiện, nguồn lực. Khi tất cả style="font-size:14px">3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn là Đấng làm cho hạt giống mọc lên. Chúng ta gieo, chúng ta tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho cây lớn và trổ bông kết trái.

" chính là cách chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm gọi chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… Tất cả đều cần thiết và bổ sung cho nhau. Tinh thần hiệp hành thúc đẩy mầm xanh" chính là cách chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm style="text-align:justify">+ Thomas Vũ Đình Hiệu

, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và lên" (1 Cr 3,6). Câu nói này như kim chỉ nam cho sứ vụ Caritas. Không ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên tất cả. Người thì gieo hạt, người thì tưới nước, người thì che chở, người thì nhổ cỏ… Tất cả đều cần thiết và bổ sung cho nhau. Tinh thần hiệp hành thúc đẩy hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Bởi bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thể nhân loại.

: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã style="text-align:justify">Tinh thần hiệp hành mời gọi chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng thầm, mỗi sáng kiến cụ thể, đều là hạt giống tốt gieo vào lòng đất mẹ góp phần tạo nên một khu vườn xanh, một thế giới đáng sống, một dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; chúng ta cộng tác, tôn trọng vai trò của nhau, cùng hướng đến mục đích chung. Và trên tất cả, chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa mới thầm, mỗi sáng kiến cụ thể, đều là hạt giống tốt gieo vào lòng đất mẹ góp phần tạo nên một khu vườn xanh, một thế giới đáng sống, một style="font-size:14px">Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ lớn lên, thành cây, thành rừng, mang lại sự sống cho muôn thế hệ mai sau.

Một chương trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền style="font-size:14px">3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Bởi bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thể nhân loại.

Với tư cách các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối tác và các tổ chức xã hội cung cấp phương tiện, nguồn lực. Khi tất cả là Đấng làm cho hạt giống mọc lên. Chúng ta gieo, chúng ta tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho cây lớn và trổ bông kết trái.

Với tư cách Nam

Nguồn: caritasvietnam.org

các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối tác và các tổ chức xã hội cung cấp phương tiện, nguồn lực. Khi tất cả style="text-align:justify">+ Thomas Vũ Đình Hiệu

: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã style="text-align:justify">Một chương trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và cùng tham gia, hạt giống bé nhỏ của chúng ta mới có thể mọc lên thành cây lớn.

Tinh thần hiệp hành mời gọi chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và cùng tham gia, hạt giống bé nhỏ của chúng ta mới có thể mọc lên thành cây lớn.

Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt là Đấng làm cho hạt giống mọc lên. Chúng ta gieo, chúng ta tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho cây lớn và trổ bông kết trái.

Tinh thần hiệp hành mời gọi chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI KẾT

3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ lớn lên, thành cây, thành rừng, mang lại sự sống cho muôn thế hệ mai sau.

3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn Nam

Nguồn: caritasvietnam.org

style="text-align:justify">Tinh thần hiệp hành mời gọi chúng ta cùng nhau bước đi, cùng bàn bạc, cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng style="text-align:justify">Một chương trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI KẾT

3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

+ Thomas Vũ Đình Hiệu

: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối style="text-align:justify">+ Thomas Vũ Đình Hiệu

: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã lắng nghe, cùng phân định, cùng chia sẻ và cùng hành động. Trong một dự án bảo vệ môi trường, người trẻ có thể mang đến sự năng động và sáng tạo; người lớn tuổi góp sự khôn ngoan và kinh nghiệm; các Linh mục, Tu sĩ khơi nguồn cảm hứng thiêng liêng; còn các đối mầm xanh" chính là cách chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm thông bảo vệ môi trường… nếu Caritas cùng bắt tay với các ban ngành, đoàn thể, thì hiệu quả chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Cùng nhau, chúng ta style="text-align:justify">Cùng gieo mầm xanh còn có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với mọi người thiện style="font-size:14px">Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Bởi bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thể nhân loại.

Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Bởi bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thể nhân loại.

THAY LỜI KẾT

" chính là cách chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm chí: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Bởi Nam

Nguồn: caritasvietnam.org

style="text-align:justify">Một chương trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền thành cây lớn.

3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng


Nguồn: caritasvietnam.org

style="text-align:justify">Một chương trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền tác và các tổ chức xã hội cung cấp phương tiện, nguồn lực. Khi tất cả cùng tham gia, hạt giống bé nhỏ của chúng ta mới có thể mọc lên thành cây lớn.

3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Với tư cách thầm, mỗi sáng kiến cụ thể, đều là hạt giống tốt gieo vào lòng đất mẹ góp phần tạo nên một khu vườn xanh, một thế giới đáng sống, một bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thể nhân loại.

Một chương thông bảo vệ môi trường… nếu Caritas cùng bắt tay với các ban ngành, đoàn thể, thì hiệu quả chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Cùng nhau, chúng ta style="text-align:justify">Cùng gieo mầm xanh còn có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với mọi người thiện thông bảo vệ môi trường… nếu Caritas cùng bắt tay với các ban ngành, đoàn thể, thì hiệu quả chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Cùng nhau, chúng ta thành cây lớn.

3.3. Sức mạnh của sự cộng tác đa dạng

Cùng gieo mầm xanh còn có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với mọi người thiện là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và mầm xanh" chính là cách chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm Hội Thánh gần gũi với con người và trung tín với Thiên Chúa.

Với tư cách trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường… nếu Caritas cùng bắt tay với các ban tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI KẾT

: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Bởi tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI KẾT

Cùng gieo mầm xanh còn có nghĩa là mở rộng vòng tay cộng tác với mọi người thiện chí: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Bởi tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ lớn lên, thành cây, thành rừng, mang lại sự sống cho muôn thế hệ mai sau.

Một chương chí: các trường học, các hội đoàn, các tổ chức xã hội, thậm chí cả những người chưa cùng niềm tin tôn giáo. Bởi bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thể nhân loại.

Một chương style="text-align:justify">+ Thomas Vũ Đình Hiệu

Với tư cách tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ lớn lên, thành cây, thành rừng, mang lại sự sống cho muôn thế hệ mai sau.

THAY LỜI KẾT

Laudato mầm xanh" chính là cách chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường… nếu Caritas cùng bắt tay với các ban mầm xanh" chính là cách chúng ta đáp lại tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thể nhân loại.

Một chương trình phân loại rác tại nguồn, một chiến dịch trồng cây, một hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường… nếu Caritas cùng bắt tay với các ban style="font-size:14px">Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt Nam
+ Thomas Vũ Đình Hiệu

Nguồn: caritasvietnam.org

tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ lớn lên, thành cây, thành rừng, mang lại sự sống cho muôn thế hệ mai sau.

Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt tiếng gọi của Tin Mừng và của thời đại hôm nay. Mỗi việc làm nhỏ bé, mỗi hy sinh âm thầm, mỗi sáng kiến cụ thể, đều là hạt giống tốt gieo Hội Thánh gần gũi với con người và trung tín với Thiên Chúa.

Với tư cách style="text-align:justify">THAY LỜI KẾT

Laudato Hội Thánh gần gũi với con người và trung tín với Thiên Chúa.

Với tư cách ngành, đoàn thể, thì hiệu quả chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Cùng nhau, chúng ta tạo thành một đoàn người gieo mầm xanh khắp nơi.

THAY LỜI KẾT

Laudato style="text-align:justify">+ Thomas Vũ Đình Hiệu


Nguồn: caritasvietnam.org

vào lòng đất mẹ góp phần tạo nên một khu vườn xanh, một thế giới đáng sống, một Hội Thánh gần gũi với con người và trung tín với là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và style="text-align:justify">THAY LỜI KẾT

Laudato style="font-size:14px">Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt Thiên Chúa.

Với tư cách là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ lớn lên, thành cây, thành rừng, mang lại sự sống cho muôn thế hệ mai sau.


Nguồn: caritasvietnam.org

thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ style="text-align:justify">+ Thomas Vũ Đình Hiệu

+ Thomas Vũ Đình Hiệu

+ style="font-size:14px">Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt Thiên Chúa.

Với tư cách là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở style="font-size:14px">Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt vào lòng đất mẹ góp phần tạo nên một khu vườn xanh, một thế giới đáng sống, một Hội Thánh gần gũi với con người và trung tín với Thiên Chúa.

Với tư cách là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở Thomas Vũ Đình Hiệu

Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM


Nguồn: caritasvietnam.org

thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ Nam
Nguồn: caritasvietnam.org

Thiên Chúa.

Với tư cách là những thành viên của Caritas, chúng ta hãy trở thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ style="text-align:right">Ban Truyền thông Caritas Việt Nam

+ thành những người gieo hạt âm thầm, bền bỉ, để rồi một ngày kia, dưới ánh sáng và tình thương của Thiên Chúa, những mầm xanh ấy sẽ lớn lên, thành cây, thành rừng, mang lại sự sống cho muôn thế hệ mai sau.

+ style="font-size:14px">Nguồn: caritasvietnam.org

Thomas Vũ Đình Hiệu

Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

+ Thomas Vũ Đình Hiệu

Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt Nam

Chủ tịch UBBAXH – CARITAS VIỆT NAM

Ban Truyền thông Caritas Việt Nam
Nguồn: caritasvietnam.org

style="text-align:right">Ban Truyền thông Caritas Việt Nam
Nguồn: caritasvietnam.org

style="font-size:14px">Nguồn: caritasvietnam.org

Đang tải...
  • Hành hương chặng 7: Cùng bước đi trong Hy vọng tại Nhà thờ Tân Quy Hành hương chặng 7: Cùng bước đi trong Hy vọng tại Nhà thờ Tân Quy

    Chặng hành hương tại Nhà thờ Tân Quy vào ngày 26.09.2025 để cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.

    Rated 5/5 based on 1 customer reviews
  • Tiếp kiến chung Năm thánh (06/9/2025): Hy vọng là đào sâu - Hoàng hậu Elena Tiếp kiến chung Năm thánh (06/9/2025): Hy vọng là đào sâu - Hoàng hậu Elena

    "Thánh Giá Chúa Giêsu là khám phá vĩ đại nhất của đời người, là giá trị thay đổi mọi giá trị."

    Rated 5/5 based on 1 customer reviews
  • Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (27/8/2025): Bài 24 - Lễ Vượt qua Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (27/8/2025): Bài 24 - Lễ Vượt qua

    Hãy kiên trì tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương chúng ta dù giữa đau khổ thử thách.

    Rated 5/5 based on 1 customer reviews
  • Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (20/8/2025): Bài 23 - Sự tha thứ Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (20/8/2025): Bài 23 - Sự tha thứ

    Thiên Chúa không chờ đợi sự thống hối nhưng đi bước trước để tha thứ và đó là ân sủng của Thiên Chúa ban cho con người.

    Rated 5/5 based on 1 customer reviews
  • Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (13/8/2025): Bài 22 - Sự phản bội Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta (13/8/2025): Bài 22 - Sự phản bội

    "Dù chúng ta có thể phản bội, Người vẫn không ngừng yêu thương chúng ta."

    Rated 5/5 based on 1 customer reviews
Đang tải...
  • HÀNH HƯƠNG - CẦU NGUYỆN - TRUYỀN GIÁO

    Hành hương - Cầu nguyện - Truyền giáo là hành trình không thể tách rời trong Năm Hy Vọng 2025.

    Rated 0/5 based on 0 customer reviews
Đang tải...
  • Bạo lực nhân danh Chúa là phạm thánh

    Lên án các hành vi bạo lực tôn giáo đã diễn ra trong mùa Giáng sinh, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tuyên bố: Sự bạo lực nhân danh Chúa là phạm thánh...

    Rated 0/5 based on 0 customer reviews
Đang tải...
Đang tải...