Gia đình Sinh viên Tôma Thiện: Mừng bổn mạng Thánh Tôma Thiện và kỷ niệm 26 năm thành lập
TGPSG – “Các bạn sinh viên hãy biết đáp lại lời Chúa mời gọi hôm nay, bước vào ‘vườn nho’ của Chúa, trung thành với ơn gọi và dùng những gì được trao ban để phục vụ Thiên Chúa, Giáo hội và tha nhân.”
Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Vượng - cựu sinh viên Tôma Thiện, chia sẻ như trên trong Thánh lễ kính Thánh Tôma Trần Văn Thiện, kỷ niệm 26 năm thành lập Gia đình Sinh viên Tôma Thiện, được cử hành lúc 11g30 Chúa nhật, ngày 20-09-2026, tại nhà thờ Tống Viết Bường.
Thánh lễ Tạ ơn do Linh mục Giuse Nguyễn Thành Công chủ tế. Đồng tế với ngài có Linh mục Anphongso Lê Quốc Thắng, Linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương - Chánh xứ Tống Viết Bường, cùng hai linh mục khách mời. Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các bạn sinh viên Tôma Thiện, các anh chị cựu sinh viên, các cô chú Doanh nhân Công giáo và các khách mời.
.png)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.
Đầu lễ, Linh mục Giuse Nguyễn Thành Công mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban, cách riêng cho các bạn sinh viên Gia đình Sinh viên Tôma Thiện trong ngày kỷ niệm 26 năm thành lập.
Trong bài giảng, Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Vượng chia sẻ hình ảnh các thế hệ sinh viên trong Gia đình Tôma Thiện qua dụ ngôn những người thợ làm vườn nho.
Ngài quảng diễn rằng có những người đã gia nhập từ những năm đầu, có người mới trở thành thành viên trong năm nay, nhưng tất cả đều được đón nhận như những thành viên bình đẳng trong cùng một gia đình.
Từ hình ảnh ông chủ nhiều lần ra ngoài mời gọi những người thợ vào làm vườn nho, ngài nhấn mạnh rằng điều Thiên Chúa mong muốn không chỉ là có thêm người làm việc, nhưng là mời gọi mọi người bước vào tương quan với Ngài. Vì thế, dù đến sớm hay đến muộn, mỗi người đều có cơ hội đón nhận lời mời gọi và cộng tác với Chúa trong “vườn nho” của Người.
Qua dụ ngôn, ngài lưu ý rằng cách tính của Thiên Chúa khác với cách tính của con người. Những người đến làm từ sáng sớm cũng như những người đến vào giờ cuối đều nhận được một đồng. Một đồng ấy được hiểu là chính ơn cứu độ và sự sống đời đời mà Thiên Chúa quảng đại trao ban. Qua đó, ngài mời gọi các bạn trẻ không so sánh mình với người khác, nhưng biết trân trọng hành trình riêng của mỗi người và trung thành với lời mời gọi Chúa dành cho mình.
Nhắc đến Thánh Tôma Trần Văn Thiện, Quan thầy của Sinh viên Tôma Thiện, ngài giới thiệu hình ảnh một người trẻ đã can đảm chọn trung thành với Chúa giữa những thử thách. Trước những lời hứa về chức quyền, danh vọng và lợi ích trần thế, Thánh Tôma Thiện vẫn chọn điều thuộc về Thiên Chúa.
Từ tấm gương ấy, ngài mời gọi các sinh viên biết phân định giữa những lựa chọn của Tin Mừng và những hấp lực của thế gian, để không đánh mất những giá trị quan trọng của đời sống đức tin.
Gia đình Tôma Thiện không chỉ hướng đến việc giúp sinh viên có điều kiện học tập và xây dựng tương lai nghề nghiệp, nhưng còn góp phần đào luyện những người trẻ có tri thức, đạo đức và tinh thần phục vụ Giáo hội cũng như xã hội. Vì thế, bên cạnh mục tiêu trở thành bác sĩ, kỹ sư hay những người có chuyên môn, mỗi sinh viên còn được mời gọi trở thành một người Công giáo tốt, sống trung thực, biết yêu thương, phục vụ và làm chứng cho đức tin trong môi trường mình đang sống.
Những gì mình nhận được hôm nay không nên dừng lại nơi bản thân. Người nhận học bổng hôm nay có thể trở thành người đồng hành, nâng đỡ và trao học bổng cho những thế hệ sau. Khi đó, điều tốt đẹp được trao ban sẽ tiếp tục được nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, để “vườn nho” Tôma Thiện không ngừng sinh hoa trái.
Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi các sinh viên biết đáp lại lời Chúa đang mời gọi mình hôm nay, dù mỗi người đang ở một thời điểm khác nhau của cuộc đời. Điều quan trọng không phải là đến trước hay đến sau, nhưng là biết bước vào “vườn nho” của Chúa, trung thành với ơn gọi và dùng những gì mình được trao ban để phục vụ Thiên Chúa, Giáo hội và tha nhân.
.png)
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện các sinh viên Tôma Thiện đã gửi lời cảm ơn các linh mục và cộng đoàn đã hiện diện, đồng hành và cầu nguyện cho các bạn.
.png)
Thánh lễ kết thúc khoảng 11g30 cùng ngày. Sau đó, mọi người chụp hình lưu niệm và dùng bữa cơm thân mật, mừng 26 năm hành trình của Gia đình Sinh viên Tôma Thiện.
Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn
Nguồn: tgpsaigon.net
.jpg)