Giảng dạy là một công việc của trái tim

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-09-09 11:41:03  | RSS

Khi một năm học mới bắt đầu, tôi vẫn mang trong lòng những cảm xúc rất quen thuộc: vui, hồi hộp và háo hức, cùng với những chuẩn bị cho một hành trình mới.

 

Bởi với tôi, mỗi năm học không đơn giản chỉ là bắt đầu một chương trình mới, một lớp học mới, mà là bắt đầu một hành trình gặp gỡ những con người mới – những người mà Chúa đã trao cho tôi để đồng hành.

 

Mỗi em là một cuộc đời, một tâm tư, một hoàn cảnh và một năng lực khác nhau.

Vì thế, tôi luôn tự nhắc mình phải biết tôn trọng sự khác biệt, cố gắng thấu hiểu hoàn cảnh của từng em và đón nhận các em bằng một trái tim yêu thương.

Và tôi vẫn tự hỏi:

 

Có phải giảng dạy là một công việc của Trái Tim không?

 

Càng bước đi trong nghề giáo, tôi càng cảm nhận rằng câu trả lời là Có.

 

Một lớp học không chỉ là nơi người thầy truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi mỗi học sinh được nhìn nhận như một con người có giá trị, được yêu thương, được tôn trọng và được tin tưởng.

 

Đó cũng là lời nhắn nhủ tôi muốn dành cho các em mỗi khi bước vào lớp học:

 

Khi các em vào lớp học này…

      Các em là những nhà khoa học.
      Các em là những nhà thám hiểm.
      Các em rất quan trọng.
      Các em luôn được yêu thương.
      Các em được tôn trọng.
      Các em là một người bạn.
      Các em chính là lý do chúng ta ở đây!

 

Có lẽ đó cũng chính là điều tôi muốn các em cảm nhận được qua từng ngày đến lớp.

 

Và cũng trở thành lời nhắc nhở dành cho chính tôi.

 

Tôi ở đây không chỉ để dạy các em những bài học, mà còn để giúp các em khám phá khả năng của mình, biết tin vào bản thân, biết yêu thương và biết trở thành người tốt hơn mỗi ngày.

 

Tôi luôn cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và gìn giữ tôi trong từng ngày lên lớp: cho tôi sự kiên nhẫn khi gặp những em chưa ngoan, lòng hy sinh khi công việc mệt nhọc, sự công bằng khi phải phân định và lòng tha thứ khi các em mắc lỗi.

 

Tôi mong rằng mỗi tiết học của mình không chỉ mang đến cho các em kiến thức, mà còn mang đến niềm vui trong học tập, sự tự tin và cảm nhận được tình yêu thương.

 

Tôi nhớ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Matthêu:

“Ai đón tiếp một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy.” (Mt 18,5)

 

Lời Chúa làm tôi nhận ra rằng: mỗi học sinh đến với tôi không chỉ là một người học trò, mà còn là một món quà Chúa gửi đến.

 

Vì thế, trong môi trường giáo dục, tôi hiểu rằng mình cũng được mời gọi trở thành một người môn đệ thừa sai.

 

Tôi có thể loan báo Tin Mừng ngay trong lớp học bằng một nụ cười, một lời động viên, một sự công bằng, một ánh mắt cảm thông, một lần kiên nhẫn chờ đợi và nhất là bằng tình yêu thương chân thành dành cho học trò.

Có lẽ đó chính là vẻ đẹp của nghề giáo – một công việc được thực hiện bằng kiến thức, nhưng được hoàn thành bằng Trái Tim.

 

Tôi xin chọn câu nói của Mẹ Thánh Têrêsa làm hành trang cho năm học mới:

“God has not called me to be successful. He called me to be faithful.”

“Chúa không gọi con để thành công. Chúa gọi con để tận tụy trung thành theo ơn gọi.”

 

Trung thành với học trò.
Trung thành với nghề giáo.
Trung thành với tình yêu.

 

Và trên hết, trung thành với Chúa trong ơn gọi của mình.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi khi bước vào lớp học, con biết nhìn thấy nơi mỗi học sinh một người con yêu dấu của Chúa. Xin cho con trở thành một người Cô biết yêu thương, biết gieo hy vọng và biết đưa các em đến gần Chúa hơn, bằng chính đời sống của con. Amen.

Christina Lương Ánh Trang, Hạt Phú Thọ
Bản tin Liên lạc số 76 - 9/2026
Giáo chức Công giáo TGPSG