Giáo chức Công giáo TGP Sài Gòn:  “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14)

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-01-14 11:06:58  | RSS

Năm Mục Vụ 2026 mời gọi mỗi Kitô hữu ý thức sâu xa hơn căn tính và sứ mạng của mình: trở nên môn đệ thừa sai giữa lòng thế giới. Lời Chúa Giêsu vang lên vừa thân thương vừa thôi thúc:

“Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14) - một xác tín và cũng là một trách nhiệm.

Khi suy niệm về ánh sáng, tôi nhớ đến lời nói thật đẹp của Thánh Carlo Acutis: “Ai đứng dưới mặt trời thì rám nắng; Ai đặt mình trước Thánh Thể thì thành Thánh.”

Câu nói đơn sơ của Thánh Carlo Acutis mở ra một chân lý sâu xa: Con người được biến đổi bởi điều mình ở gần mỗi ngày. Ánh sáng nào ta chọn, ánh sáng ấy sẽ in dấu trên đời sống ta.

Và đâu đó, tôi cũng từng nghe một câu nói rất đời: “Nếu bạn buồn, hãy nhìn lên bầu trời và ánh mặt trời.” Phải chăng ánh sáng có khả năng làm dịu những nỗi lo âu và khơi dậy trong lòng con người niềm tin, hy vọng để tiếp tục bước đi?

Chúng ta chọn đứng trong ánh sáng nào?

Giữa thế giới hôm nay – nơi có quá nhiều ánh sáng hào nhoáng nhưng chóng tàn – người Kitô hữu được mời gọi chọn đứng trong ánh sáng của Chúa. Đó là ánh sáng không làm chói mắt nhưng sưởi ấm tâm hồn; không áp đặt nhưng âm thầm biến đổi.

Thánh Carlo Acutis, một người trẻ của thời đại kỹ thuật số, đã chỉ cho chúng ta một “con đường cao tốc lên Thiên Đàng” – đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Con đường ấy không đòi những việc phi thường, nhưng là những chọn lựa rất đơn sơ mỗi ngày: siêng năng tham dự Thánh lễ, dành thời gian cầu nguyện, quan tâm đến người nghèo khó, sống chân thật và tử tế trong mọi môi trường mình hiện diện.

Nói thì dễ, nhưng sống với tất cả tấm lòng thì không hề đơn giản. Giữa một xã hội đầy nhiễu nhương, ích kỷ và vô cảm, để tỏa lan ánh sáng Tin Mừng bằng chính đời sống chân thành và thánh thiện của mình quả là một thách đố lớn lao.

Thánh Thể chính là nguồn nội lực giúp người môn đệ thừa sai không cạn kiệt niềm tin. Khi ở lại trước Thánh Thể, chúng ta không chỉ được an ủi, mà còn được thanh luyện, được sai đi. Ánh sáng từ Thánh Thể soi chiếu những góc tối trong lòng ta, chữa lành những tổn thương và trao ban sức mạnh để yêu thương như Chúa đã yêu.

Ánh sáng Tin Mừng – Lời Chúa là nền tảng đời sống đức tin

Không thể trở thành ánh sáng nếu không để Lời Chúa thấm vào đời sống. Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân ta, giúp ta phân định điều phải làm, điều cần tránh. Người môn đệ thừa sai là người để Lời Chúa uốn nắn suy nghĩ, lời nói và hành động, chứ không chỉ dừng lại ở việc nghe hay đọc cho xong.

Hòa nhập vào ánh sáng Đức Kitô

Chúng ta không tự mình phát sáng. Ánh sáng nơi người Kitô hữu là ánh sáng phản chiếu từ Đức Kitô. Càng gắn bó với Ngài, chúng ta càng tỏa sáng. Càng xa Ngài, ánh sáng nơi ta càng mờ nhạt. Hòa nhập vào ánh sáng Đức Kitô là dám để Ngài dẫn dắt đời mình, ngay cả khi con đường ấy không dễ dàng.

Chọn yêu thương để ánh sáng được tỏa lan

Ánh sáng Tin Mừng tỏa rạng mạnh mẽ nhất khi ta chọn yêu thương. Yêu thương trong gia đình – nơi đầu tiên ta được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng bằng sự nhẫn nại, tha thứ và hy sinh.

Yêu thương trong sinh hoạt thường ngày – qua những cử chỉ nhỏ bé nhưng chân thành.

Yêu thương trong môi trường làm việc – bằng sự trung thực, trách nhiệm và tôn trọng con người.

LỜI NGUYỆN:

  • Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Ánh Sáng thật chiếu soi trần gian, là nguồn mạch yêu thương và sức mạnh cho đời sống đức tin của chúng con. Giữa bao tối tăm, lo âu và chao đảo của cuộc sống hôm nay, xin cho chúng con biết tìm về bên Chúa, đặt đời mình trước Thánh Thể, để được sưởi ấm, chữa lành và biến đổi.
  • Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Carlo Acutis, xin dạy chúng con biết yêu mến Thánh Thể, trung thành với Lời Chúa và bước đi trên “con đường cao tốc lên Thiên Đàng” bằng những chọn lựa đơn sơ nhưng trọn vẹn mỗi ngày.
  • Lạy Chúa, Chúa đã gọi chúng con là ánh sáng thế gian, nhưng nhiều khi ánh sáng nơi chúng con còn yếu ớt, bị che khuất bởi ích kỷ, sợ hãi và vô cảm. Xin ban Thánh Thần soi sáng, giúp chúng con biết chọn đứng về phía ánh sáng của Chúa, can đảm sống Tin Mừng giữa đời thường, bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chân thành mỗi ngày.
  • Xin cho gia đình chúng con trở thành những ngọn đèn ấm áp của yêu thương và tha thứ. Xin cho nơi học đường, nơi làm việc và mọi môi trường chúng con hiện diện, đều được chiếu rọi bởi sự trung thực, trách nhiệm và lòng nhân ái, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống thánh thiện và yêu thương.

Xin cho mỗi Kitô hữu chúng con thực sự trở nên ánh sáng giữa trần gian, để qua đời sống của chúng con, nhiều tâm hồn nhận ra Chúa và tin vào Tình Yêu cứu độ của Ngài. AMEN

Christina Lương Ánh Trang – Hạt Phú Thọ
Giáo chức Công giáo – Tổng Giáo phận Sàigòn
Bản tin liên lạc số 68 – Tháng 01/2026