Học viện Phaolo Nguyễn Văn Bình - Bế giảng - Mở ra một hành trình
'Bế giảng' nghe như khép lại một chặng đường, nhưng với các Soeurs sinh viên thần học năm III, ngày bế giảng lại chính là bước khởi đầu của một hành trình mới: từ lớp học, sách vở và suy tư chuyển sang đời sống phục vụ thực tế nơi cánh đồng truyền giáo. Ba năm thần học là hành trang tri thức và nội tâm, ngày hôm nay là lúc hành trang ấy được mang ra sử dụng, được thắp sáng để dấn thân và sẻ chia.
Trong bầu khí trang trọng và ấm áp, hình ảnh các Soeurs năm III tay cầm ngọn nến, mắt rạng rỡ niềm vui cùng với lời tuyên thệ sốt sắng khiến lòng tôi bồi hồi. Vui mừng xen lẫn xúc động khi nhìn các chị hiện thân cho một đời sống được mời gọi ra đi. Những màu áo dòng khác nhau đã làm nên một khu vườn thật đẹp, đa dạng và phong phú. Chính khoảnh khắc ấy làm cho lời Chúa trở nên sống động: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người” (1Cr 12, 4-6). Không khí ấy cũng chạm đến chúng tôi – các Soeurs năm I & II – như một lời mời gọi: hãy tiếp tục chuẩn bị, hãy sẵn sàng.
Bên cạnh niềm vui của các Soeurs năm III tốt nghiệp ra trường, tôi cũng được lắng nghe những chia sẻ của các Soeurs năm I & II đến từ các hội Dòng khác nhau về hành trình trải nghiệm những tháng hè tông đồ. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được nghe về những nơi mà chị em sẽ được sai đến trong dịp hè này. Người thì lên Gia-Lai, Kontum, người thì về Cà Mau, Cần Thơ, người thì ra Bắc - Lào Cai, Sơn La…Tuy mỗi người sẽ đến một vùng đất khác nhau, nhưng tất cả cùng mang trong tim tình yêu Đức Kitô với cùng một tinh thần sẵn sàng lên đường phục vụ và sẻ chia.
.jpg)
Thánh lễ tạ ơn bế giảng khóa thần học liên dòng nữ năm 2025 - 2026 (Nguồn: tgpsaigon.net)
Chính trong những tâm tình ấy, bài giảng của Đức cha Phêrô đã trở thành điểm nhấn truyền cảm hứng cho các sinh viên Thần học chúng tôi: ngài nhắc hai điều thiết yếu cho các Soeurs ra trường — gắn bó sâu sắc với Lời Chúa và giữ vững lòng nhiệt thành. Lời Chúa là nền tảng, là ánh sáng chỉ đường giữa bao đổi thay và thử thách; còn nhiệt thành là ngọn lửa thúc đẩy bước đi, can đảm đối diện khó khăn và luôn sẵn sàng lên đường phục vụ. Đức cha kêu gọi các chị không để kiến thức nguội lạnh thành hình thức, nhưng biến thành hành động cụ thể để phục vụ anh em nơi những vùng đất khác nhau.
Cá nhân tôi cảm nhận rằng, mặc dù bài giảng hướng đến các Soeurs năm III, thông điệp ấy cũng là lời nhắc thiết thân cho chính tôi và tất cả các Soeurs năm I & II: hãy vun đắp mối tương quan với Lời Chúa ngay từ hôm nay và giữ lửa nhiệt thành trong hành trình học tập. Có lẽ chính ngọn lửa của tình yêu và lòng nhiệt thành ấy là điều mà Đức Giêsu mong muốn được thắp lên trong tâm hồn mỗi người môn đệ. “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên!” (Lc 12,49). Ước mong rằng những ngọn nến được thắp sáng hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa ánh sáng yêu thương — sưởi ấm, chữa lành và khơi dậy niềm hy vọng nơi những tâm hồn đang cần đến, để đời sống thánh hiến của mỗi người luôn phản chiếu và làm sáng lên khuôn mặt Đức Kitô giữa lòng thế giới.
Sr Anna Trần Thị Tươi
Dòng Đức Bà Truyền Giáo
