Khai giảng lớp B1 - Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng Cấp 2
TGPSG -- Sáng ngày 05/09/2026, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, khóa học B1 thuộc chương trình Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng (LBTM) Cấp II đã chính thức khai giảng với chủ đề: “Viếng Chúa cá nhân” - Ở lại với Ngài trước khi lên đường
“Viếng Chúa cá nhân” trong buổi gặp gỡ đầu tiên là một lắng đọng, mở ra hành trình biến đổi tâm hồn dành cho mỗi học viên, những người môn đệ đang thao thức gieo mầm Tin Mừng giữa lòng đời.
Gặp gỡ trong tình hiệp thông
Mở đầu buổi học, linh mục (Lm) Phêrô Hoàng Vương Huynh - Thư ký Ban LBTM đã dẫn dắt phần sinh hoạt trong bầu khí thân tình, tràn đầy niềm vui và sức sống. Sự kết nối tự nhiên giữa các học viên đến từ nhiều giáo xứ là những nhịp đập đầu tiên của tinh thần hiệp thông. Bước chân hành trình truyền giáo không đơn độc, mà được bắt nhịp từ những chia sẻ, cảm thông và ước vọng dấn thân chung. Bầu khí học tập đã trở nên ấm áp và gắn kết ngay từ những phút ban đầu.

Nền tảng của người truyền giáo: Muốn nói về Chúa, phải ở với Chúa
Tiếp nối chương trình, Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Ban LBTM đã chia sẻ với các học viên bài học cốt lõi của ngày khai giảng: “Viếng Chúa cá nhân”.

Giữa một nhịp sống hiện đại luôn hối hả với muôn vàn công việc và dự án, người môn đệ rất dễ rơi vào cái bẫy của sự 'hoạt động thuần túy' nghĩa là mải mê làm công việc cho Chúa nhưng lại dần xa vắng chính Ngài.
Trích dẫn Lời Chúa trong Tin Mừng Máccô: “Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người” (Mc 3,13), Lm Giuse nhấn mạnh: Đức Giêsu không sai các Tông đồ đi rao giảng ngay lập tức. Mệnh lệnh đầu tiên Ngài trao cho các ông là “ở với Người”. Muốn có Tin Mừng để trao ban, người môn đệ bắt buộc phải thụ huấn và kín múc nguồn sống nơi chính Ngài.


Năm chiều sâu linh đạo của việc Viếng Chúa cá nhân
Qua phần chia sẻ, Lm Giuse đã gợi mở năm góc nhìn linh đạo giúp học viên đào sâu ý nghĩa của những giờ phút thinh lặng trước Nhà Tạm:
1. Đến để được huấn luyện:
Viếng Chúa không phải là một nghĩa vụ hình thức, mà là khoảng thời gian để Chúa uốn nắn, thanh luyện và chuẩn bị tâm hồn cho sứ mạng. Thiếu đời sống cầu nguyện, sự nhiệt thành bên ngoài sẽ nhanh chóng bị bào mòn và trở nên rỗng tuếch.
2. Trở về để sẻ chia và phục hồi:
Sau những giờ phút dấn thân phục vụ, người môn đệ cần biết quay về bên Đức Giêsu để “kể cho Người nghe mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy” (Mc 6,30). Trái tim Chúa Thánh Thể chính là bến đỗ an lành để chữa lành những tổn thương, giải tỏa áp lực và tiếp thêm sức mạnh.
3. Đón tiếp Đấng hiện diện:
Nơi Bí tích Thánh Thể:“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi” (Ga 6,56), việc gặp gỡ Chúa không đòi hỏi phải thốt lên quá nhiều lời. Đôi khi, đó chỉ là sự thinh lặng lắng nghe, mở lòng để bình an của Ngài lấp đầy những trăn trở, lo toan chưa có lời giải đáp.
4. Sống tình bạn thân tình với Đức Kitô:
Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15). Tình bạn luôn cần thời gian hiện diện. Càng ở bên Chúa Thánh Thể, người môn đệ càng học được cách nhìn cuộc đời bằng ánh mắt của Chúa, yêu thương bằng trái tim của Chúa và phục vụ bằng tinh thần của Ngài.
5. Tìm nơi nghỉ ngơi bồi dưỡng:
Giữa những gánh nặng và áp lực cuộc sống, lời mời gọi “Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28) trở thành điểm tựa êm đềm. Đứng trước Chúa, có thể những khó khăn chưa mất đi ngay, nhưng tâm hồn sẽ tìm lại được sự bình an vững chãi để tiếp tục bước đi.

Nghi thức Tuyên hứa dấn thân
Khép lại buổi học trong bầu khí trang trọng là Nghi thức Tuyên hứa dấn thân bổ sung dành cho một số thành viên mới đáp lời mời gọi phục vụ trong công cuộc Loan Báo Tin Mừng. Dưới sự chủ trì của Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng, trước sự chứng kiến của các linh mục và học viên, các thành viên đã sốt sắng nói lên lời cam kết tận tụy, sẵn sàng hy sinh và dấn thân cho sứ mạng truyền giáo của Giáo hội. Lời tuyên hứa đã đánh dấu một bước ngoặt cá nhân của các anh chị em, và lan tỏa ngọn lửa nhiệt thành, tiếp thêm động lực cho toàn thể lớp học trong ngày khai giảng.

Ở lại với Chúa để lên đường cùng Chúa
Chương trình Đào tạo B1 không chỉ trang bị kiến thức hay kỹ năng truyền giáo, mà còn là một lời nhắc nhớ căn bản đối với mỗi tín hữu: Sứ mạng Loan Báo Tin Mừng không bắt đầu từ những hoạt động náo nhiệt bên ngoài, mà khởi đi từ một trái tim đã thực sự gặp gỡ và chịu biến đổi bởi Đức Kitô.

Ước mong sao những khoảng lặng thiêng liêng bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong buổi khai giảng này sẽ ở lại trong tâm hồn các học viên suốt khóa học, giúp họ tiến bộ về tri thức mục vụ và ngày càng gắn bó sâu xa hơn với Đức Kitô, để thực sự trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Bài & Ảnh: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Nguồn: tgpsaigon.net
.jpg)