Môn đệ của Đấng Phục Sinh
Khác với lệnh truyền “Đến với chiên lạc nhà Israel” của Thầy Giêsu khi còn tại thế, lời sai đi của Đức Kitô Phục sinh “Đến với muôn dân” hàm ý cho một cuộc ‘đi ra thật xa’ của người môn đệ thừa sai, cũng như biết đón nhận người anh em đến với mình. Sứ mạng ấy cần một lộ trình. Trước tiên là gặp gỡ Đức Kitô Phục sinh để được biến đổi, và từ đó mới thực hiện sứ vụ loan báo Tin mừng một cách đúng đắn.
Từ thánh giá, một cuộc tái tạo được thực hiện. Đức Kitô Phục sinh đã trao hết sự sống và tình yêu để mở ra một con đường mới, con đường có điểm đến xa hơn nhưng đẹp hơn. Lời tuyên xưng đức tin “Quả thật người này là Con Thiên Chúa” của viên đại đội trưởng ngoại đạo đã làm rõ ý nghĩa của việc sáng tạo mới này.
Nơi để người ‘môn đệ’ hẹn gặp Đức Kitô Phục sinh không phải là Giêrusalem, cũng không phải trong đền thờ, nhưng là Galilê - một vùng đất của dân ngoại. Nếu chỉ tìm Chúa trong thánh lễ, trong nhà thờ, trong cộng đoàn, trong tôn giáo của mình… có thể ta sẽ “lỡ hẹn” với Thầy Giêsu trên hành trình loan báo Tin mừng.
.png)
Món quà mà người môn đệ của Đấng Phục sinh mang đến cho anh chị em trên sứ mạng loan báo Tin mừng phải là chính tình yêu Đức Kitô, tình yêu đem lại niềm vui, sức sống và bình an. Với tình yêu ấy, họ có thể vượt qua mọi khó khăn trong đời sống đức tin để đứng dậy và bước đi trên đôi chân của mình trong sự tự do.
Đến với anh chị em, người môn đệ đích thực của Đức Kitô Phục sinh phải có lòng thương xót của Chúa. Sự tôn trọng và tính bao dung là phương cách giáo dục tuyệt vời. “Sự hiệp nhất giữa lý trí và tình yêu chính là nền tảng và cùng đích của mọi thực tại.” (ĐGH Benedict XVI). Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Trường Đại học được sinh ra từ trái tim của Giáo hội, cung lòng Trái tim Chúa Giêsu”
Hoa trái của người môn đệ của Đức Kitô Phục sinh là sự bình an, tình hiệp nhất và dám đi ra. Sự bình an được đón nhận từ Chúa Kitô Phục sinh qua việc tín thác và của mọi người trao chúc cho nhau. Tình hiệp nhất được tái tạo từ sự kiện Đức Kitô phục sinh và được củng cố bởi Thánh Thần. Dám đi ra và đi xa hơn, dám nhìn ra những điều mới mẻ tích cực nơi anh chị em cũng chính nhờ sức mạnh của Chúa Kitô Phục sinh.
Lm PX. Bảo Lộc
Nguồn: Ban tin Liên lạc số 72
Giáo chức Công giáo TGPSG
