Trung tâm Mục vụ : Buổi tọa đàm về Cộng đoàn Con Đường Mới (Chemin Neuf)

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2024-12-19 08:49:26  | RSS

TTMV Sài Gòn – 15g chiều ngày 11/12/2024, tại Trung tâm Mục vụ, linh mục Thephan và Soeur Agnès đã giới thiệu về ơn gọi và sinh hoạt của cộng đoàn Chemin Neuf thuộc các phong trào Canh tân đặc sủng của Giáo hội Công giáo. Tham dự buổi chia sẻ có anh chị em thành viên ban Ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn TGP (MVĐTLT), các cộng tác viên cùng một số thân hữu và 3 sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đang thực tập tại TTMV.

Cộng đoàn được thành lập năm 1973, do một tu sĩ dòng Tên ở Lyon, Laurent Fabre, nên cộng đoàn thực hành linh đạo I-Nhã. Ngay buổi đầu hình thành cộng đoàn, các thành viên tiên khởi đã cảm nghiệm tác động của Chúa Thánh Thần và nhu cầu sống thành huynh đoàn. Suốt dòng lịch sử của cộng đoàn, anh chị em cũng cảm thấy hoạt động của Ngài trong việc tìm kiếm nơi đào tạo và phân định các lời mời gọi truyền giáo ở các xứ sở ngoài nước Pháp. Có miền đất như châu Phi, sau 22 năm được kêu mời, cộng đoàn mới đến phục vụ. Tại nhiều quốc gia, Chemin Neuf mở khóa Cana để giúp các đôi vợ chồng hòa giải và canh tân đời sống gia đình. Cộng đoàn cùng linh hoạt những khóa Linh thao cho các thành phần Dân Chúa và giúp các bạn trẻ sống tinh thần Ngày Giới trẻ Thế giới (World Youth Day).

Cộng đoàn sống tinh thần hiệp hành trong cầu nguyện và sinh hoạt, vì gồm 3 thành phần: nam nữ độc thân thánh hiến, các đôi vợ chồng và một số linh mục. Chemin Neuf cũng dấn thân trong đối thoại đại kết, vì ngay từ đầu đã có một đôi hôn nhân hỗn hợp Công giáo và Tin Lành. Đặc biệt trong Thượng HĐGM thế giới vừa qua có nữ tu Anne Cathy Graber, thành viên của cộng đoàn, thuộc Giáo hội Tin Lành, tham dự và phát biểu trong tình huynh đệ Kitô giáo.

Cuối phần giải đáp thắc mắc, anh Vĩnh Phúc đại diện Ban MVĐTLT cám ơn cha Thephan và Soeur Agnès, đồng thời trao quà lưu niệm của TTMV. Buổi tọa đàm kết thúc lúc 17g. Anh chị em chia tay hai thành viên cộng đoàn Chemin Neuf với ước hẹn tái ngộ trong tương lai.

Bài & Ảnh: Bá Hạnh