Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ Tạ ơn Kỷ Niệm 34 Năm Linh Mục

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-06-27 10:16:26  | RSS

Vào lúc 6g00 sáng ngày 27 tháng 06 năm 2026, tại Nhà nguyện Emmanuel thuộc Trung tâm Mục vụ (TTMV) TGP. Sài Gòn, đã diễn ra Thánh lễ Đồng tế mừng kỷ niệm 34 năm thụ phong linh mục của Cha Giám đốc Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Cha Andrê Trần An Hiệp và Cha Giuse Vương Sĩ Tuấn.

Thánh lễ do Cha Andrê Trần An Hiệp chủ tế, cùng sự đồng tế của quý cha đang phục vụ tại Trung tâm. Tham dự phụng vụ có đông đảo quý anh chị em nhân viên cùng đại diện các đoàn thể, ban ngành đang sinh hoạt và hoạt động mục vụ tại đây.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Giám đốc Phanxicô Xaviê Bảo Lộc đã mở lòng bày tỏ tâm tình tri ân và tạ ơn sâu sắc lên Thiên Chúa. Nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ qua, ngài khiêm tốn ví đời linh mục của mình như những chiếc bình sành dễ vỡ. Tuy nhiên, ngài cảm nghiệm sâu sắc rằng Thiên Chúa chưa bao giờ loại trừ con người, trái lại, lòng thương xót của Ngài luôn nâng đỡ, uốn nắn và biến đổi những yếu đuối, vấp ngã trở nên tốt đẹp hơn theo thánh ý Chúa.

Nhìn lại hành trình 34 năm qua, Cha Phanxicô Xaviê cảm nhận trọn vẹn đời linh mục của mình được đan dệt và xoay quanh một chữ TÌNH:
Đó là Tình Chúa, Tình Người, Tình Bạn, và Tình huynh đệ gắn kết trong sứ vụ, trong đời sống Giáo hội, giáo phận, và cách riêng là trong đại gia đình Trung tâm Mục vụ thân thương.
Chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Thể, Cha Phanxicô Xaviê chia sẻ rằng cử chỉ bẻ bánh cử hành mỗi ngày trên bàn thánh luôn nhắc nhở người mục tử phải biết bẻ nhỏ chính mình, bẻ gãy cái tôi ích kỷ để hiến tế cho tha nhân. Hành vi ấy vô cùng thánh thiêng vì nó nối kết trời với đất, hữu hình với vô hình. Dù gặp đau yếu hay lỗi phạm, Thánh Tâm Chúa vẫn luôn nâng đỡ và thôi thúc chúng ta sống hiệp nhất với nhau. Sự hiệp nhất ấy chính là dấu chỉ sống động để tha nhân nhận biết Thầy Giêsu đang ở giữa chúng ta, từ đó làm chứng cho muôn người.


Cuối Thánh lễ, thay mặt cho Cha Andrê Hiệp và Cha Giuse Tuấn, Cha Giám đốc Phanxicô Xaviê đã gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể anh chị em nhân viên, các đoàn thể (cả những người hiện diện lẫn những anh chị em vắng mặt) đã luôn yêu thương, đồng hành và cầu nguyện cho các cha trong ngày kỷ niệm hồng phúc này.

Trong bầu khí linh thiêng và xúc động, ngài cũng không quên mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý tưởng nhớ, cầu nguyện cho 4 cha cùng Khóa 1 (Đại chủng viện Thánh Giuse) đã được Chúa gọi về Nhà Cha trước.

Thánh lễ mừng kỷ niệm 34 năm hồng ân linh mục khép lại trong bầu khí thánh thiện, ngập tràn niềm vui, nụ cười và lòng biết ơn, mở ra một chương mới đầy dấn thân cho các vị mục tử kính yêu của gia đình Trung tâm Mục vụ Sài Gòn.

Ảnh và bài: MVTT- Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn