Vị mục tử nhân từ

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-04-22 15:53:42  | RSS

Thế là ngài đã về với Chúa chiều 22/03/2026!

Nhớ mới mấy ngày trước (08/02/2026) nhóm giáo chức đến chúc tết và thăm ngài. Nghe chúng tôi đến, ngài ra tiếp - vẫn dáng dong dỏng cao, vẫn điểm tĩnh và nhẹ nhàng. Đôi mắt vẫn tinh tường và nước da tươi hồng. Nghe chúng tôi giới thiệu, vẫn câu nói dí dỏm quen thuộc gọi chúng tôi là “nhóm dứt cháo”. Ngài vẫn tinh anh và hỏi thăm viêc sinh hoạt của giáo chức; và lần nào trước khi ra về cũng ban phép lành cho chúng tôi. Trước mắt chúng tôi vẫn là hình ảnh một người cha nhân từ, luôn thương đàn con của mình. Ngài có vẻ mệt nhưng luôn để các chị em tranh thủ xin ghi vài tấm hình riêng. Nhờ vậy mà chúng tôi có những tấm hình như là một kỉ niệm vô cùng đẹp và quý giá.

Tôi thường xuyên đến Trung tâm Mục vụ đi học, đi họp. Có lần chúng tôi tham dự lớp học buổi sáng, thấy Đức Hồng Y ‘đi dạo’ (vẫn trên chiếc xe lăn), có lẽ ngài tắm nắng, trên tay luôn có cổ tràng hạt. Ngài yêu mến Đức Mẹ.

Thấy chúng tôi, ngài vẫn luôn đón tiếp với nụ cười hiền lành, giơ tay cho chúng tôi nắm và sẵn sàng cho chúng tôi được hôn nhẫn trên tay ngài.

Tôi nhớ năm 2025 là năm Đức Hồng Y thường xuyên ra vào bệnh viện. Dù ngài đau yếu nhưng tôi vẫn thấy nơi ngài hình ảnh một “ông cụ” rất lạc quan, là chứng nhân sống động đức tin, một tấm gương hiền lành, khiêm tốn và trung tín trong sứ vụ.

Ngài cũng là nhà đào tạo tri thức (ngành giáo) nhưng đặc biệt ngài còn là nhà đào tạo đức tin cho các linh mục và giáo dân. Từ ngài, tôi học được sự điềm tĩnh, sự bình an và chuyên chăm cầu nguyện.

Khi trở thành Tổng Giám Mục của Tổng giáo phận Sài Gòn, một trong những công trình mà ngài thiết lập để tất cả mọi thành phần con Chúa có nơi để học hỏi, để rèn luyện đức tin và tri thức, đó chính là Trung tâm Mục vụ. Môi trường này đã đào tạo nhiều thế hệ tiếp tục thực thi sứ vụ loan báo Tin mừng.

Xin Chúa đón nhận Đức Hồng Y của chúng con vào nơi ánh sáng đời đời và xin ngài cũng cầu nguyện cho chúng con biết sống đúng bổn phận và trách nhiệm của mình, để chúng con có thể làm men - làm muối cho đời.

Maria Kiều Thị Trang Nhã
Hạt Phú Nhuận
Bản tin liên lạc số 71 - tháng 4/2026
Giáo chức Công giáo TGPSG