À ơi miền ru thiêng

À ơi miền ru thiêng

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối: 2015-07-04 23:21:38  | RSS

“Ai ở lại trong tình yêu

thì ở lại trong Thiên Chúa,

và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4, 16c)


Chút tâm tình của trái tim ở trong nhịp ru của Thiên Chúa. Bài thơ viết theo thể 6 chữ với nhịp 2:2:2 và 3:3. Bài thơ này như một bài hát ru đọc hoặc hát đều được.

*

À ơi ánh mắt vơi đầy

À ơi kinh hát nồng say

Hồn thanh nâng cao trong gió

Tơ lòng hương thánh nhẹ bay

*

À ơi tim sống trong Người

À ơi kinh sáng màu tươi

Vần thơ câu yêu chan chứa

Cung tình sương phúc tràn khơi

*

Ơi miền ru thiêng sâu lắng !

Ơi miền thanh trong tinh lặng !

Tim bềnh bồng khúc à ơi !

Điệu vỗ về lòng à ơi !

*

Ơi miền hương trinh ánh sáng !

Ơi miền hoa kinh toả rạng !

Kinh giăng đầy tiếng à ơi !

Người vỗ về tình à ơi !

Image result for sương sáng

À ơi đêm thánh trong ngần

À ơi thơm ngát nhạc ngân

Lời yêu kinh thương lai láng

Bên Người tơ khiết tình dâng

An Thiện Minh