Nụ hôn từ thập giá (15): Gặp gỡ Chúa Kitô trong đau khổ của việc bị cám dỗ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2308 | Cập nhật lần cuối: 10/20/2016 1:44:08 AM | RSS

(Tiếp theo)

Chương XII: Gặp gỡ Chúa Kitô trong đau khổ của việc bị cám dỗ

“Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu cám dỗ” (Mt 4, 1).

“Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mạc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Người quả quyết với tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. (2 Cr 12,7-8)

Đôi khi chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta đã phải chịu tất cả những nỗi đau đớn và khốn khổ từ các đau khổ tự nhiên, tại sao Thiên Chúa còn để chúng ta chiến đấu với những lực lượng hùng mạnh hơn chúng ta? Làm thế nào một con người yếu đuối lại có thể chiến thắng các cuộc tấn công của ma quỷ hùng mạnh?

Trong các sách nói về bản chất của các hoạt động của ma quỷ, chúng ta có thể đọc thấy về các cám dỗ của ma quỷ. Nhưng chúng ta cũng được biết rằng: Thiên Chúa không bao giờ để ma quỷ chiến thắng chúng ta, nếu chúng ta kiên nhẫn trong cầu nguyện, tin tưởng vào sự trợ giúp của thiên thần hộ thủ, của đạo binh các thiên thần, và tin vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Trong Kinh thánh, chúng ta có lời giải thích, tại sao Thiên Chúa cho phép ma quỷ tấn công các con cái của Ngài. Trong sách Gióp, Thiên Chúa cho Satan quyền lực này, bởi vì Ngài muốn thử thách nhân đức anh hùng của ông Gióp.

Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài cũng bị ma quỷ cám dỗ trong bốn mươi ngày nơi sa mạc, để chỉ cho chúng ta thấy đường lối cám dỗ của Satan, và làm thế nào để chống trả chúng.

Trong đoạn văn nổi tiếng về cái gai trong thân xác của thánh Phaolô, chúng ta tìm thấy một mô hình về cơn cám dỗ của các thánh, về việc nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của kiêu ngạo vì các ơn phi thường. Thiên Chúa ngăn chặn nguy hiểm này bằng cách để thánh nhân chịu cơn cám dỗ hừng lực của Satan. Khi chúng ta đọc về cách các thánh chống lại các cuộc tấn công này, chúng ta sẽ có can đảm để chiến đấu.

Vì cám dỗ về dâm dục là một cám dỗ phổ biến và làm bẽ mặt nhất, tôi sẽ tập trung vào nó trong chương này, nhưng cũng đề cập về các cám dỗ sử dụng bạo lực hay thủ đoạn dối trá. Trong mọi trường hợp, quỷ dữ cố gắng làm như thể tội nhân sẽ đạt đến niềm vui sướng lớn lao nhất, bằng cách nhân nhượng cho cơn bốc đồng: “Hãy nếm thử hành vi dâm dục trái phép này, chỉ cần một lần thôi, và bạn sẽ hưởng sự sung sướng mê ly tột độ. Nếu bạn chống lại, bạn sẽ rơi vào buồn chán và phiền muộn.”

“Hãy giết kẻ thù của bạn, hay người phản bội bạn. Ngay cả khi bạn phải đi tù, nó rất đáng giá vì bạn thấy kẻ thù mình bị nghiền nát.”

“Hãy nói với nhiều người có thể các lỗi lầm của kẻ thù bạn. Tại sao lại giữ ý nghĩ tốt về hắn? Hãy để kẻ thù đau khổ như hắn đã làm bạn đau khổ.”

Các thánh đã chiến đấu chống lại các cám dỗ trên như thế nào?

1. Thánh Catarina thành Siêna

Vị thánh tôi chọn cho chương này có lẽ làm các bạn rất ngạc nhiên. Catarina là một trong những người sống cuộc đời trong sạch nhất. Nhưng Thiên Chúa đã để cho chị cảm nghiệm những cám dỗ tệ hại nhất về việc lỗi đức trong sạch.

Tôi chọn Catarina vì sự thanh khiết của chị, vì nhiều Kitô hữu để cho quỷ dữ lừa dối họ suy nghĩ rằng: nếu họ đã để cho các dục vọng xấu hoành hành thì họ sẽ không bao giờ được biến đổi nên thánh thiện trong Chúa Kitô. Nếu Catarina đã chiến thắng các cơn cám dỗ này, thì tại sao chúng ta lại không thể?

Bây giờ chúng ta hãy đọc về cuộc đời và các cám dỗ của thánh Catarina thành Siêna, tiến sĩ Hội Thánh. Bản tiểu sử tốt nhất về thánh Catarina của chân phước Raymond thành Capua, cha giải tội của thánh nữ. Tôi nghĩ không có tiểu sử nào sống động, và tốt đẹp cho bằng bản tiểu sử được viết bởi chính chứng nhân đã từng tai nghe mắt thấy.

Catarina sinh năm 1347 trong một gia đình của người thợ nhuộm. Chị là con thứ 24 trong gia đình này. Người chị gái sinh đôi với chị đã qua đời ngay sau khi được sinh ra. Thật là khích động khi nghĩ rằng một trong những phụ nữ danh tiếng nhất trong mọi thời đại có ít cơ hội để sinh ra trong xã hội ủng hộ ngừa thai và phá thai của chúng ta.

Catarina xinh đẹp và khôn ngoan, và luôn bị nhiều người theo đuổi. Vào năm lên sáu tuổi, Thiên Chúa cho chị một ơn lạ lùng đến nỗi nó bao bọc cuộc sống còn lại của chị. Đang làm một việc lặt vặt với người anh trai, Catarina dừng lại một lát để liếc nhìn về thung lũng:

Trên bầu trời phía trên nhà thờ của các cha dòng Đa Minh, chị thấy một thị kiến một tòa nhà rực rỡ giống như một triều đình của các vua chúa. Trong đó, có Chúa Giêsu, thánh Phêrô, Phaolô và Gioan tông đồ. Bước vào tòa nhà, chị chăm chú nhìn và này Chúa mỉm cười với chị với cái nhìn đầy âu yếm, Ngài giơ tay trên chị và làm một dấu thánh giá. Chị xuất thần, và người anh trai của chị gọi chị ba lần để lôi kéo sự chú ý của chị, như là đánh thức một người đang ngủ say. Chị nói: “Ồ, nếu anh thấy điều em đang thấy, anh sẽ không bao giờ kéo em ra khỏi cảnh thần tiên ấy.”

Thị kiến đưa Catarina thoát khỏi cảnh huyên náo của gia đình để ở một mình trong cầu nguyện. Lúc lên bảy tuổi, chị khấn tận hiến cho Chúa Kitô. Gia đình chị không thích các sự kiện lạ lùng này. Họ hy vọng có một đám cưới tốt đẹp cho chị để đem lại ích lợi cho gia tộc.

Họ cố gắng thuyết phục chị trang điểm để trở nên hấp dẫn hơn. Khi cha mẹ chị định đưa chị đến gặp người có thể sẽ lấy chị trong tương lai, Catarina đã chạy trốn. Nổi giận, họ đưa chị đến gặp một cha dòng Đa Minh để yêu cầu cha nhấn mạnh chị về đức vâng lời. Nhưng chị thuyết phục vị linh mục về ơn gọi của mình, và cha đã khuyên chị cắt đi mái tóc dài của mình như một chứng cứ về lời cam kết của chị là hiền thê của Chúa Kitô mà thôi.

Thất vọng, cha mẹ chị trừng phạt chị bằng cách đưa chị đi xa căn phòng mà chị thích cầu nguyện trong đó và nhấn mạnh rằng chị là đứa đầu bếp và nữ tỳ hầu hạ mọi người trong gia đình. Họ nghĩ rằng điều này sẽ cho chị thấy cách tốt nhất là đi lấy một người chồng giàu.

Để đáp lại, chị đã đón nhận nhiệm vụ mới một cách vui mừng, ca hát cả ngày, biến tâm hồn chị thành căn phòng cầu nguyện, nơi mà chị có thể gặp Chúa của chị. Bây giờ bắt đầu một giai đoạn thực hành các việc đền tội. Catarina bắt đầu ăn chay nhiệm nhặt, chỉ một chút bánh mì, một ít rau quả, và khi đến tuổi 20 chị chỉ ăn rau quả. Nhưng da chị vẫn mềm mại và gương mặt chị sáng chói. Chị ngủ trên một tấm gỗ, đeo xích, và đánh tội bằng roi.

Catarina luôn tiếp tục một cuộc nói chuyện liên lỉ với Chúa Kitô, và nói về Ngài cho mọi người muốn nghe. Chị viết cuốn sách “Đối thoại” nổi tiếng.

Ước vọng lớn của chị là được gia nhập dòng Ba Đa Minh dành cho phụ nữ. Nhưng các bà do dự, vì họ chỉ nhận các phụ nữ lớn tuổi. Một phụ nữ trẻ có thể tạo ra gương xấu. Catarina đã cầu nguyện và được tiếp nhận vào Dòng.

Bây giờ đến chỗ nói về cuộc đấu tranh của chị chống lại các cơn cám dỗ dai dẳng của Satan. Ở đây tôi trích dẫn các mô tả của chân phước Raymond:

“Con rắn xưa biết rằng người thiếu nữ này đang trên đường tiến đến đỉnh trọn lành. Nó sợ chị không chỉ đạt đến ơn cứu độ một mình, nhưng còn lôi cuốn nhiều linh hồn khác nữa nhờ các công nghiệp và đạo lý của chị, là bức tường thành của thành thánh là Giáo hội Công giáo.

Vậy ma quỷ dùng toàn bộ sức mạnh của nó để cám dỗ chị rời bỏ ơn gọi của mình. Nhưng Thiên Chúa đầy lòng thương xót đã để cho sự việc này xảy ra, để làm cho triều thiên của chị thêm sáng ngời. Thiên Chúa đánh động để chị cầu nguyện xin ơn can đảm, và chị đã làm như thế.

Chúa Giêsu nói với chị: “Con gái của Ta, để có được đức can đảm, con phải noi gương của Ta. Bằng quyền năng Thiên Chúa, Ta có thể hủy bỏ mọi lực lượng tấn công Ta, để cho con người thấy một tấm gương để noi theo, Ta đã chọn lật đổ kẻ thù của Ta bằng con đường thập giá, một con đường đầy đau khổ và sỉ nhục. Giờ đây, con hãy chấp nhận một lần thay cho tất cả, mọi dịu ngọt như là điều cay đắng, và mọi nỗi cay đắng như là sự dịu ngọt, và đi theo con đường này, hãy gạt bỏ mọi nỗi lo âu. Con sẽ có sức mạnh để chịu đựng tất cả những gì xảy đến mà không thoái lui.”

Cơn cám dỗ đầu tiên là về xác thịt. Không thỏa mãn với việc đặt các tư tưởng dâm ô và trí khôn chị, và lấp đầy trí tưởng tượng của chị với những hình ảnh khiêu gợi khi chị ngủ, chúng còn tràn vào các giác quan của chị nữa, nó lôi cuốn đôi mắt và đôi tai chị với hàng ngàn tiếng động và hình ảnh.

Với lòng can đảm không lùi bước, chị đứng vững trong trận chiến chống lại thân xác của chính chị. Chị dùng xích để đánh vào thân xác mình cho đến khi chảy máu. Chị nghe thấy có tiếng nói với chị: “Mày tưởng mày có thể giữ các việc đền tội mãi mãi sao? Không thể được! Trừ khi mày muốn tự sát. Hãy khôn ngoan đúng lúc. Đừng để quá trễ trong việc hưởng thụ điều mà cuộc sống dâng hiến cho. Hãy sống như các phụ nữ khác. Hãy lấy chồng. Là mẹ của một bầy con.”

Chị đã trả lời: “Tao dựa vào Chúa Giêsu của tao, và không dựa vào chính bản thân mình.” Không lời quyến rũ nào lôi cuốn được chị. Chị luôn kiên trì trong lời cầu nguyện.

Sau này, chị nói với các môn đệ, chị đưa ra qui luật hành động khi bị cám dỗ, chúng ta đừng bao giờ lý luận với ma quỷ. “Một người vợ chung thủy với chồng sẽ không trả lời cho kẻ cám dỗ chị bất trung, nhưng tránh xa kẻ ấy bao nhiêu có thể. Đức tin là nhân đức chiến thắng mọi cám dỗ.”

Đối mặt với điều này, Satan thay đổi chiến thuật. Hắn bắt đầu gợi lên trong trí chị những hình ảnh dâm ô với đủ các tư thế hành lạc của nam nữ, lấp đầy tai chị với những lời nói tục tĩu, và những tiếng rên rỉ của lúc truy hoan.

Vào lúc đó, chị nói với chân phước Raymond, chị thấy phòng của chị nhung nhúc cả bầy quỷ và những khích động xấu xa nảy sinh trong tư tưởng, chị phải chạy xa ra để trốn tránh chúng. Như một hậu quả, chị dùng nhiều thời gian hơn trước để cầu nguyện ở nhà thờ.

Rồi một ngày kia, sau những thử thách một thời gian dài, chị trở lại phòng riêng để cầu nguyện. Bất thình lình một luồng ánh sáng từ Chúa Thánh Thần chiếu trên chị, và Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá nói với chị: “Catarina con gái của Ta, hãy nhìn xem điều Ta đã chịu đau khổ vì con. Đừng khó chịu khi con chịu đau khổ điều gì đó vì Ta.”

Và chị nói với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa ở đâu khi con chịu đau khổ vì những cám dỗ khủng khiếp như vậy?” Và Chúa đã trả lời chị: “Ta ở trong trái tim con. Khi cuộc chiến đạt đến đỉnh cao, Ta đã gửi đến ánh sáng của Ta và quỷ dữ đã cụp đuôi bỏ chạy. Chúng không thể đối diện với ánh sáng của Ta. Chính khi con chiến đấu hết sức để chống lại cơn cám dỗ, Ta đã mạc khải sự hiện diện của Ta và đến để cứu con. Vì Ta hài lòng không phải vì sự đau khổ, nhưng vì sự quảng đại chấp nhận đau khổ vì lòng yêu mến Ta.”

Sau đó, Chúa Giêsu dùng nhiều thời gian để trò chuyện với chị, và đưa chị vào trong hôn phối mầu nhiệm với Ngài. Chị tiếp tục sứ vụ của mình đối với dân chúng, các vua chúa, các giáo hoàng, các giám mục và linh mục.

Vào cuối đời lúc chị sắp chết, chị bị bao vây bởi các cuộc tấn công của ma quỷ, điều mà chị chấp nhận trong sự quả cảm và khiêm nhường. Chị dâng điều này để công lý của Chúa Kitô chiến thắng, vì lợi ích của Giáo hội đang bị phân rẽ bởi ly giáo và tội lỗi. Theo cách này, chị dạy các môn đệ và chúng ta đừng sợ hãi bất cứ điều gì.

Tôi khuyên những ai sợ hãi các cuộc cám dỗ của ma quỷ hãy đọc tiểu sử của thánh nữ và cuốn sách “Đối thoại” của thánh nữ, vì chị là một trong những vị thánh đem đến sự can đảm cho các linh hồn đang chị đau khổ.

Từ cuốn “Đối thoại” chúng ta có những lời khuyên sau đây về việc chống lại các cơn cám dỗ:

Chúng ta không nên nghĩ rằng khi các an ủi không còn nữa và các cơn cám dỗ xảy đến là Chúa Kitô bỏ rơi chúng ta. Ngài làm điều này để giữ chúng ta khỏi tính ích kỷ thiêng liêng, để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn khi gắn bó hơn với Chân Lý.

Quỷ dữ sợ các tâm hồn bừng cháy lửa yêu mến Chúa.

Nếu linh hồn có sự hiểu biết, lòng nhiệt thành và chê ghét tội lỗi, thì nó sẽ chống lại Satan và sẽ đứng vững với lòng chê ghét tội lỗi và yêu chuộng các nhân đức.

Những ai sống kết hiệp với Thiên Chúa sẽ luôn được bình an, và không gì có thể gây cớ vấp phạm cho họ, vì họ dẹp bỏ những gì gây cho họ dịp tội, từ bỏ ý riêng của họ. Họ sẽ thắng mọi cơn bách hại. Họ sẽ đứng vững trong mọi cơn cám dỗ, chúng không làm gì được họ, bởi vì họ gắn bó chặt chẽ với thân cây nho. Họ tìm thấy niềm vui trong mọi sự.

“Ta đã để ma quỷ cám dỗ các thụ tạo của Ta trong cuộc sống này. Nhưng Ta muốn các thụ tạo của Ta vượt thắng ma quỷ và lãnh nhận vinh quang chiến thắng từ Ta sau khi họ đã chứng tỏ nhân đức của họ. Đừng ai sợ hãi việc chiến đấu chống lại các cơn cám dỗ, vì Ta sẽ ban cho họ sức mạnh.”

“Ma quỷ và bất cứ thụ tạo nào cũng không thể thay đổi ý chí này của con, vì nó là của con, nó được Ta ban cho con với sức mạnh của việc chọn lựa tự do. Con có thể nắm vững nó hay từ bỏ nó tùy ý con, bởi sự tự do chọn lựa của con. Quả thực, cám dỗ sẽ làm cho ý chí con nên mạnh mẽ, miễn là con mở mắt của tâm trí con để nhìn vào tình yêu của Ta, cám dỗ sẽ chứng tỏ nhân đức của con.”

Khi chúng ta tìm trong lịch sử Kitô giáo để kiếm những gương mẫu thánh thiện đã vượt thắng những cơn cám dỗ, chúng ta muốn dừng lại nơi những cuộc chiến đấu anh dũng của các tổ phụ trong sa mạc.

Đây là vài châm ngôn của các tổ phụ trong sa mạc:

“Khi bạn chiến đấu với ma quỷ, có Chúa và các thiên thần đang quan sát bạn.” (thánh Ephrem)

“Đối với các tư tưởng xấu, nếu bạn cố gắng dẹp bỏ nó thì nó là dấu hiệu bạn yêu mến Chúa và không có tội. Vì không phải ảnh hưởng của tư tưởng là tội, nhưng cứ trò chuyện thân thiện với nó mới là tội. Nếu bạn không yêu thích nó, tại sao bạn cứ chần chừ không nỡ xua đuổi nó? Không thể có chuyện bạn ghét cay ghét đắng một điều gì đó mà bạn lại trò chuyện lâu dài với nó, trừ phi bạn dự phần với nó.” (thánh Mark)

“Ngay khi quỷ dâm ô tấn công bạn hãy thưa: “Lạy Chúa, xin mau trợ giúp con, đừng để con xúc phạm tới Chúa.” (thánh Giêrônimô)

“Đừng chống lại các tư tưởng mà kẻ thù gieo vào lòng bạn, nhưng hãy chấm dứt đối thoại với chúng và cầu nguyện với Chúa.” (thánh Isaac)

Thánh Biển Đức khuyên: “Khi các tư tưởng xấu đi vào tâm trí, hãy đập tan nó vào đá tảng là Chúa Kitô và hãy bày tỏ cùng Viện phụ.”

Trong những năm đầu, khi ngài còn là một ẩn sĩ, khi bị cám dỗ trở về thế gian, “ngài đã nhảy vào một bụi cây đầy những gai nhọn cho chảy máu.” Trong tu luật dành cho các đan sĩ, ngài khuyên chống lại các cơn cám dỗ về xác thịt bằng cách “sửa phạt xác thịt và đừng sống ẻo lả.”

Các đan sĩ Biển Đức chỉ sống đời ẩn sĩ nếu họ đã mạnh mẽ đủ để một mình có thể chống lại ma quỷ.

Một vị tôn sư khác, thánh Gioan Climacus đã viết: “Chúng ta hãy chạy với niềm vui trong cuộc đua cao quý, và đừng sợ hãi ma quỷ. Nếu chúng thấy chúng ta sợ hãi, chúng sẽ tấn công chúng ta mạnh mẽ hơn. Chúng sẽ do dự khi vật lộn với một chiến sĩ dũng cảm.”

Khi thánh Bênađô bị cám dỗ về tính xác thịt lúc ngài còn trẻ, ngài đã cởi áo nhảy vào hồ nước đang băng giá. Ngài cũng tìm thấy chỗ nghỉ ngơi khi suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Kitô. Lý do ngài cho rằng các phương thuốc đó hiệu nghiệm bởi vì ngài nghĩ rằng: thú vui nhục dục là một con đường giúp lãng quên nỗi đau khổ của chúng ta. Nếu chúng ta lao vào đau khổ, lúc ấy chúng ta sẽ thoát khỏi thú vui nhục dục.

Khi bị cám dỗ ngừng việc giảng dạy, bởi vì ngài thấy các nỗ lực của mình trở nên vô ích, thánh Bênađô kêu lên: “Satan, hãy xéo đi, ta không bắt đầu vì ngươi và ta sẽ ngừng lại vì ngươi.”

Đọc truyện các thánh, chúng ta thấy nhiều vị đã thoát khỏi cám dỗ về tính dâm dục nhờ cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Sau một thị kiến về Đức Mẹ, thánh Inhaxio đã thoát khỏi mọi tư tưởng và hành động nghiêng về tính xác thịt.

(Còn tiếp)

Ronda de Sola Chervin
Nguyên tác: The Kiss from the Cross
Chuyển ngữ: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên
Trích “Nụ hôn từ thập giá”, tr. 168-178

--------------------------------------

* Bài liên quan:

Nụ hôn từ thập giá (1)

Nụ hôn từ thập giá (2)

Nụ hôn từ thập giá (3)

Nụ hôn từ thập giá (4)

Nụ hôn từ thập giá (5)

Nụ hôn từ thập giá (6)

Nụ hôn từ thập giá (7)

Nụ hôn từ thập giá (8)

Nụ hôn từ thập giá (9)

Nụ hôn từ thập giá (10)

Nụ hôn từ thập giá (11)

Nụ hôn từ thập giá (12)

Nụ hôn từ thập giá (13)

Nụ hôn từ thập giá (14)