Nụ hôn từ thập giá (5)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2447 | Cập nhật lần cuối: 5/22/2016 12:24:24 AM | RSS

(tiếp theo)

Thánh Bênađô là một nhân vật nổi tiếng nhất ở thế kỷ XII. Nhiều giáo hoàng và vua chúa tìm đến ngài để xin hướng dẫn. Nhưng thánh nhân cũng gặp những thất bại trong cuộc đời. Ngài đã thành công trong việc tổ chức một Đạo Binh Thánh Giá để cứu Đất Thánh, và nghĩ rằng làm vậy sẽ tránh khỏi các cuộc chiến tranh giữa các nước Kitô giáo ở châu Âu.

Nhưng Binh Thánh Giá đã bị đánh bại, bởi vì một số chiến binh đã phạm phải các tội cướp bóc và hãm hiếp dân lành. Thánh Bênađô đã khóc lóc thảm thiết vì thất bại này. Cũng trong thời gian này, vị đan sĩ làm thư ký của ngài đã phản bội ngài qua việc bí mật dùng con dấu của ngài để chuẩn nhận một hành động xấu xa của những tên tội phạm. Thánh Bênađô gọi giai đoạn này của đời ngài là “mùa của sỉ nhục.”

Theodore Rantisbone, người chép tiểu sử của thánh Bênađô, tin rằng: mặc dù Binh Thánh Giá thất bại, nhưng một số lớn các chiến binh đã tìm được ơn cứu độ do việc ăn năn sám hối, xưng tội để chuẩn bị chết trong cuộc chiến vì Đất Thánh.

Liệu có thánh nữ nào là gương mẫu trong việc nhẫn nại trước thất bại chăng? Thánh Joan of Arc được xem là một trong những vị thánh nữ nổi tiếng nhất, người đã chết trong khi tin rằng việc phấn đấu của mình đã hoàn toàn thất bại. Làm thế nào thánh nữ có thể nhận ra: cuối cùng những người đàn ông đầy quyền lực đã kết án thiêu sống mình lại được ghi lại trong lịch sử, bởi vì họ đã không nhận biết sự thánh thiện của một trinh nữ miền quê như mình?

Một người nữ khác được xem là một vị thánh bảo trợ cho việc phò sự sống, và cũng là bổn mạng cho các thiếu nữ, những người cảm thấy mình thất bại vì bị xem là xấu xí. Đó là chân phước Margaret thành Castello, qua đời năm 1320.

Margaret sinh năm 1287 là con đầu lòng của một gia đình quyền quý miền Metola thuộc nước Ý. Cả thành phố chờ mong ngày sinh của cô. Nhưng là khủng khiếp cho cha mẹ cô, đứa bé chào đời bị mù, què, lùn tịt và gù lưng.

Quá thất vọng, cha mẹ cô giả vờ là cô đã chết ngay sau khi chào đời, và bí mật đưa cô đến ở trong khu nhà của các đầy tớ. Khi cô lớn lên, họ sợ cô phát giác bí mật này. Vì thế họ cho người đưa cô đến ở trong một nhà nguyện được dựng lên trong rừng rậm, như thể cô là một nữ ẩn tu. Say mê Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể và nhờ những ơn rất đặc biệt Chúa ban cho, Margaret tha thứ cho cha mẹ cô và cảm nghiệm được vẻ đẹp nội tâm của chính mình.

Cuối cùng, cha mẹ cô cho người đưa cô đi đến một nơi rất xa để mong có một phép lạ chữa lành cô. Khi cô vẫn tiếp tục mang các tật nguyền, họ dứt khoát từ bỏ cô, để cô ở lại trong một nhà thờ và tự xoay sở lấy. Cô gái mù, què, lùn tịt và gù lưng này gia nhập Dòng Ba Đa Minh. Cô mang đến sự hòa giải ch gia đình nào đón tiếp cô, và cả các phép lạ chữa lành các bệnh tật cho họ nữa. Theo cách này, thất bại vì đủ thứ các tật nguyền nhờ bàn tay Thiên Chúa đã trở thành một vinh quang siêu nhiên. Rực rỡ biết bao trong ngày vĩ đại khi thân xác chúng ta lại được kết hợp với linh hồn trong vinh quang thiên đàng!

Đôi khi chúng ta cảm thấy tự ti bởi vì mình không nhận được các ơn huyền nhiệm mà những người khác lại có dồi dào. Xét đến loại “thất bại” này, thánh nữ Têrêsa Avila viết: chúng ta không nên ghen tị với những người khác. Tất cả mọi sự đều để thực thi thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta không nên ao ước các thị kiến, bởi vì chúng ta không thể biết được mình có thể chịu được các thử thách khủng khiếp đi kèm theo các thị kiến đó không.

Trong tiểu sử thánh Gioan Thánh Giá, cha Bruno viết về thất bại trong giai đoạn cuối đời của thánh nhân. Để được bắt chước Chúa Kitô, thánh nhân xin ơn được mọi người khinh chê và Thiên Chúa đã nhận lời ngài.

Vào cuối đời, ngài bị tước bỏ mọi ảnh hưởng trên Dòng mà ngài đã thiết lập. Và để đáp lại lời cầu nguyện của ngài, Chúa để cho thánh nhân chết trong nỗi đau đớn khủng khiếp ở một tu viện mà không một ai quý mến ngài. Cha Bruno giải thích rằng: các ước ao như thế tách biệt danh dự và phẩm giá khỏi sự điên rồ thánh thiện của thập giá. Một cách nghịch lý, chúng ta đạt đến sự tự do đích thực bởi tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Kitô trong nỗi đau khổ của ngài.

Khi kể lại đại hội của Dòng trong đó có mấy anh em muốn bầu ngài làm bề trên giám tỉnh, thánh Gioan Thánh Giá đã tiên đoán về số phận của mình: “Tôi sẽ bị quăng vào một xó, như một giẻ rách, một chiếc thảm chùi chân ở nhà bếp.” Và lời tiên tri của ngài đã thành sự thật.

Ngài được sai đến một tu viện ở tỉnh lẻ, xa cách mọi bạn bè thân thiết của mình. Ở đây ngài đã viết một trong những câu nổi tiếng nhất: “Ở một nơi không có tình yêu, bạn hãy đặt tình yêu vào đó, và bạn sẽ được yêu thương.”

Các kẻ thù của ngài đã vu cáo rằng: ngài đã hôn một nữ đan sĩ qua khung cửa, khi ngài đặt tay ở một vết thương nơi cổ của nữ đan sĩ để chữa lành. Dựa vào điều này, họ cách để trục xuất ngài khỏi Dòng.

Khi ngài lâm bệnh, ngài được gửi đến một tu viện ở Ubeda để được y sĩ chữa trị. Ở đó ngài phải sống trong một căn phòng rất tồi tệ. Vị bề trên cấm các đan sĩ chăm sóc ngài và ngài phải chịu một nỗi đau đớn khủng khiếp. Sau này vị bề trên đã khóc lóc hối hận. Gioan Thánh Giá đã qua đời trong khi thốt lên niềm hy vọng sẽ được cứu độ, không phải bởi hành động của mình, nhưng nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu.

Trong truyện các thánh, cuộc đời của thánh Germaine de Pibrac làm người ta xúc động nhất. Hình ảnh một thiếu nữ sống trong chuồng ngựa, ăn các mẩu vụn bánh mì, không phải là một lời mời gọi hãy quên đi cảnh bất công xã hội trong cầu nguyện, nhưng là một chứng cứ lịch sử về việc ân sủng của Thiên Chúa có thể thắng vượt các hoàn cảnh cơ cực thiếu thốn.

Một vị thánh khác đã chấp nhận thất bại to lớn là chân phước Francis Libermann (1802-1852). Là một thiếu niên thông minh, con của một Rabbi Do Thái ở Alsace, Jacob Libermann (sau khi trở lại Công giáo được gọi là Francis Libermann) theo gương các anh trai để trở thành một người Công giáo. Khát vọng lớn nhất của anh là trở thành một linh mục Công giáo. Mặc dù anh bị chứng động kinh, anh được nhận vào một dòng tu ở Pháp. Gần đến ngày chịu chức, anh được thông báo cho biết: anh không được phép chịu chức linh mục. Sự thất vọng đưa anh đến một nỗi thống khổ đau đớn.

Việc anh thất bại không được chịu chức linh mục đã làm anh trở thành người đi mua hàng hóa và làm các việc lặt vặt trong nhà dòng. Sau đó, anh là linh hướng không chính thức cho chủng sinh trong chủng viện. Cuối cùng bệnh động kinh của anh được chữa lành, anh được thụ phong linh mục. Việc gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của anh, nếu Phanxicô không chịu nổi sự thất bại của mình và bỏ đi không tiếp tục phục vụ nữa?

Nhiều người nghĩ rằng Đức Hồng y John Henry Newman là điển hình của một con người thành công rực rỡ. Đang là một nhân vật nổi tiếng trong Giáo hội Anh giáo, ngài trở lại với đức tin Công giáo, ngài đã gặp đủ loại thất bại. Chi nhánh của Dòng các cha giảng thuyết do ngài sáng lập ở Anh quốc gặp rắc rối do sự chia rẽ nội bộ, cuối cùng họ phải tách ra thành hai nhà dòng độc lập với những lời tố cáo nhau gay gắt trong nhiều thập niên.

Ở thế kỷ 20, chúng ta thấy các thất bại trong cuộc đời của thánh Jose Maria Escriva. Sau cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha, dường như mọi công trình của Opus Dei dành cho các sinh viên và giáo dân đều bị phá hủy. Trường đại học của ngài bị sụp đổ, và các sinh viên bị phân tán khắp nơi. Thái độ của cha Escriva là: các công việc tôi làm là làm theo ý Thiên Chúa, vậy cứ để cho nó thịnh suy theo như Thiên Chúa muốn. Vậy ngài khởi công xây dựng lại với nỗ lực lớn hơn và luôn luôn trong lời cầu nguyện. Và các công trình của ngài sau này thành công thật phi thường.

2. Các bước để giải quyết sự thất bại và nghèo túng

a. Chấp nhận sự thất bại hay nghèo túng như một phần trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

b. Tránh việc trách móc người khác như thể họ có quyền năng hơn cả Thiên Chúa. Sau cùng, không có gì xảy ra nếu không có sự cho phép của Thiên Chúa. Hãy xin ơn tha thứ cho những ai chống đối bạn.

c. Nếu đã xác tín đây là ý Thiên Chúa muốn, hãy trung thành cho đến khi Chúa định cách khác.

d. Hãy đồng hóa thất bại của bạn với thất bại của Chúa Giêsu, Ngài đã bị những người đồng hương ở Nadarét, những nhà lãnh đạo tôn giáo ở Giêrusalem, tổng trấn Philatô, và đám đông dân chúng loại bỏ và nhiều người qua các thế kỷ nghe được lời của Ngài nhưng đã không bước theo Ngài.

e. Hãy cầu nguyện để Chúa Giêsu ban cho bạn sự khiêm tốn: chỉ mong ước một thành công duy nhất trong việc yêu mến Thiên Chúa và yêu thương những người lân cận của bạn.

(còn tiếp)

Ronda de Sola Chervin

Nguyên tác: The Kiss from the Cross

Chuyển ngữ: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên

Trích “Nụ hôn từ thập giá”, tr. 59-65

-----------------------------------

* Bài liên quan:

Nụ hôn từ thập giá (1)

Nụ hôn từ thập giá (2)

Nụ hôn từ thập giá (3)

Nụ hôn từ thập giá (4)