Tiếng vọng của thinh lặng (19)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1781 | Cập nhật lần cuối: 3/31/2016 5:30:10 AM | RSS

(tiếp theo)

THỢ CHẠM GỖ

Khing là thợ chạm bậc thầy, làm cái chân để chuông
Bằng gỗ quý. Khi đã làm xong,
Mọi người đều sửng sốt. Họ nói rằng
Đó là công trình của các tinh thần
Ông Hoàng họ Lu nói với thầy chạm:
“Bí quyết của anh là gì?”

Khing đáp: “Tôi chỉ là một người làm công:
Tôi không có bí quyết. Chỉ có một điều này:
Khi tôi bắt đầu suy nghĩ về công việc ông bảo tôi
Tôi canh gác tinh thần tôi, không phí phạm nó
Trong những chuyện vặt vãnh, không phải là điểm chính.
Tôi ăn chay để mang trái tim tôi vào yên nghĩ,
Tôi đã quên đi sự thu được và thành công.
Sau năm ngày
Tôi đã quên khen ngợi và phê bình.
Sau bảy ngày
Tôi đã quên thân tôi
Cùng tất cả tứ chi.

“Lúc bấy giờ mọi tư tưởng về về Hoàng thượng
Và về triều đình trở nên mờ nhạt.
Mọi sự gì có thể làm tôi xao nhãng công việc
Đã tàn lụi
Tôi tập trung vào một tư tưởng duy nhất
Của cái chân để chuông.

Rồi tôi vào rừng
Xem cây trong tình trạng tự nhiên của chúng.
Khi cây thẳng xuất hiện trước mắt tôi
Cái chân để chuông cũng xuất hiện trong cây, rõ ràng,
Không chút nghi ngờ
Mọi việc tôi phải làm truyền vào tay tôi
Và bắt đầu.

Nếu tôi không gặp được cây đặc biệt này
Hẳn sẽ không có chân đèn nào hết.

Điều gì đã xảy ra?
Ý nghĩ mà tôi tập trung
Đọ sức cùng tiềm năng ẩn tàng trong gỗ;
Từ cuộc gặp gỡ sống động này đến tác phẩm
Mà các ông quy cho là của tinh thần.”

(WOC 110-11)

*&*

Trích từ “KHI CHIẾC GIÀY VỪA VẶN”

Thoải mái thì đúng. Hãy bắt đầu làm đúng
Và bạn sẽ thoải mái.
Tiếp tục thoải mái và bạn đúng.
Con đường đúng dễ đi
Là quên đi con đường đúng
Và hãy quên đi thì dễ.

(WOC 113)

*&*

Trích từ “CHIẾC THUYỀN TRỐNG KHÔNG”

Một người khôn ngoan đã nói:
“Người nào bằng lòng với chính mình
Đã làm một việc vô ích
Thành tựu là bắt đầu thất bại.
Danh tiếng là bắt đầu sự thất sủng.”

Ai có thể giải thoát mình khỏi thành tụu
Và khỏi danh tiếng, đi xuống và mất đi
Giữa đám đông nhiều người?
Người ấy sẽ trôi như Đạo vô hình,
Người ấy sẽ du hành như chính sự Sống
Không danh tánh, không nhà.
Người ấy đơn sơ, không phân biệt.
Với mọi vẻ bên ngoài, người ấy là một kẻ điên.
Bước đi không dấu chân để lại. Người ấy không quyền lực.
Người ấy không hoàn thành điều gì, không danh tiếng.
Vì người ấy không xét đoán ai
Nên không ai xét đoán người ấy.
Một người hoàn hảo thì như thế:
Chiếc thuyền của người ấy trống rỗng.

(WOC 115)

Trích từ Thư Luân Lưu: Giáng Sinh 1966

Đối với nhiều người đã viết thư hỏi tôi về thi ca, làm thế nào để xuất bản thơ và vân vân… Nếu như tôi biết!! Một số nhà thơ giỏi nhất trong nước đã gặp khó khăn rất lớn để thơ của họ được in ra về mặt thương mại dưới hình thức sách. Phần lớn thơ của họ xuất hiện trong các tạp chí nhỏ và nhiều hơn được truyền bá dướ dạng in li-tô hay nhũng tiến trình rẻ tiền khác. Đó là điều tốt nhất phải làm với thơ của các bạn, in và đọc nó trong các quán cà-phê v.v… Ý tưởng cho rằng bất cứ thơ nào hay phải xuất hiện dưới hình thức sách bìa cứng là một huyền thoại thuần túy và bạn phải thôi đừng để nó ám ảnh. Bạn muốn thơ mình được đọc hay chỉ muốn có một “địa vị” từ cuốn sách được in nhưng không chắc nó được đọc? Nếu bạn muốn được đọc, hãy trao thơ bạn vào tay những người thích thơ dưới bất cứ hình thức nào mà bạn có thể thực hiện. Chính bạn phải tìm ra ai là người có vẻ quan tâm đến thơ của bạn. Tôi không thể nói vì nó là vấn đề các mối quan hệ của bạn, một phần của đời sống bạn.

(RTJ 94)

Trích từ Thư gởi Ernesto Cardenal, 11.3.1967

Về cơ bản bổn phận đầu tiên của chúng ta hôm nay đối với chân lý về con người trong thực tại hiện sinh của nó, và điều này sớm muộn gì cũng cũng sẽ đưa chúng ta vào cuộc đối đầu với hệ thống và quyền lực tìm cách lấn át chân lý vì những lợi ích đặc thù đã được duy lý hóa như các lý tưởng. Sớm muộn gì nhiệm vụ nhân văn này tự thể hiện chính mình trong một hình thức khủng hoảng không thể bị tránh né. Vào một thời kỳ như thế, tốt nhất hầu như chủ yếu là phải có ở bên cạnh mình những người khác với những quyết tâm tương tự, và lúc đó người ta có thể được hướng dẫn bởi một cảm hứng chung và một sự hiệp thông trong chân lý. Ở đây, chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh chân thật. Một chứng nhân hoàn toàn cô lập thì khó khăn và nguy hiểm nhiều hơn. Sau cùng điều đó phải trở nên cần thiết. Nhưng dù sao chúng ta biết rằng sức mạnh sau cùng của chúng ta ở trong Chúa và Thần Khí của Người, và đức tin phải làm chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào ý muốn và sự quan phòng của Người. Vì thế chúng ta phải thật sự buông bỏ và tự do để không bị nắm giữ và bị cản trở bởi những gì thứ yếu và phụ thuộc. Hay nói một cách khác rằng sự nghèo khó cũng là sức mạnh của chúng ta.

(CTF 159)

Tiếng vọng của thinh lặng (19)Trích từ “Message of Contemplative to the World”, 21.8.1967

Vậy sứ điệp hy vọng mà người sống chiêm niệm dành cho các bạn, vậy, anh em thân mến, anh em không cần tìm kiếm đường đi qua khu rừng của ngôn ngữ và những vấn đề hôm nay bàn về Thiên Chúa, nhưng dù hiểu hay không hiểu, Thiên Chúa yêu thương anh em, hiện diện trong anh em, sống và cư ngụ trong anh em, kêu gọi và cứu chuộc anh em, và ban cho anh em sự hiểu biết và ánh sáng không giống như anh em tìm thấy trong sách vở hoặc nghe trong các bài giảng. Người sống chiêm niệm không có gì để nói với anh em trừ việc xác nhận rằng nếu anh em dám đi sâu vào sự thinh lặng của mình và liều mình tham gia vào sự cô tịch ấy với một khác cô độc tìm kiếm Thiên Chúa qua anh em, lúc đó anh em sẽ thật sự khám phá ánh sáng và khả năng để hiều những gì bên ngoài lời và những sự giải thích vì nó rất gần khó mà giải thích: Đó là sự hiệp nhất thân mật của Thần Khí Thiên Chúa và bản ngã bí ẩn nhất trong chỗ sâu thẳm của tâm hồn anh em. Để anh em và Người trong cùng chân lý. Một Thần Khí. Tôi yêu mến anh em trong Đức Ki-tô.

(HGL 158)

Trích từ “Cables to the Ace” [Bức điện của phi công]

“Từ ngữ chân thành của vĩnh cửu chỉ được nói ra trong tinh thần của người chính mình là sa mạc.” [Eckhart]

(CP 453)

Thomas Merton
Robert Inchausti (biên tập)
Vĩnh An (chuyển dịch)
Trích "Về ơn gọi viết văn", tr. 115-119

________________________________

Tiếng vọng của thinh lặng (1)

Tiếng vọng của thinh lặng (2)

Tiếng vọng của thinh lặng (3)

Tiếng vọng của thinh lặng (4)

Tiếng vọng của thinh lặng (5)

Tiếng vọng của thinh lặng (6)

Tiếng vọng của thinh lặng (7)

Tiếng vọng của thinh lặng (8)

Tiếng vọng của thinh lặng (9)

Tiếng vọng của thinh lặng (10)

Tiếng vọng của thinh lặng (11)

Tiếng vọng của thinh lặng (12)

Tiếng vọng của thinh lặng (13)

Tiếng vọng của thinh lặng (14)

Tiếng vọng của thinh lặng (15)

Tiếng vọng của thinh lặng (16)

Tiếng vọng của thinh lặng (17)

Tiếng vọng của thinh lặng (18)