Khi bạn lo sợ - trích đoạn Kinh Thánh sau đây có thể giúp ích cho bạn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 167 | Cập nhật lần cuối: 1/4/2024 10:31:37 PM | RSS

Quả thế, chỉ với bốn từ ngắn gọn trong trích đoạn Kinh Thánh này có thể là tất cả những gì bạn cần để vượt qua những cảnh huống trong đời sống đang khiến bạn tràn ngập nỗi âu lo.

Trong cuộc sống thường ngày, cảm giác sợ hãi có thể lấn át tất cả. Chẳng hạn, bạn có thể sợ hãi khi đến gặp bác sĩ vì sợ nghe tin xấu. Hay bạn cũng có thể cảm thấy lắng lo khi phải đối chất với một ai đó hoặc phải nói ra những điều mà bạn muốn tránh.

Trên thực tế, nỗi sợ hãi có thể tràn đầy cuộc sống của bạn, đến mức bạn có thể cảm thấy bị tê liệt, đến nỗi không thể thực hiện những gì bạn muốn. Nhưng xin bạn đừng sợ!

Trong Kinh Thánh, có nhiều trích đoạn diễn tả cách chiến đấu với nỗi lo âu và sợ hãi, nhưng đoạn trích sách Đệ Nhị Luật này cho thấy cách thế tuyệt hảo hơn cả để chống lại nỗi sợ hãi đang bủa vây bạn.

“Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng, vì chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ở với anh (em); Người sẽ không để mặc, cũng không bỏ rơi anh (em).” (Đnl 31, 6)

Hãy biết rằng CHÚA Ở CÙNG BẠN là đủ. Có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ được đổ đầy sự can đảm cần thiết để đối mặt với cảnh huống khó khăn trong đời. Hơn nữa, bạn cũng có thể thường xuyên lập lại bốn từ này, trong hoàn cảnh nỗi lo sợ không ngừng gia tăng. Bằng cách lặp đi lặp lại bốn từ ấy, sẽ giúp bạn sẵn sàng đương đầu với hoàn cảnh ngặt nghèo của mình.

Nếu như những từ ngữ này có thể giúp sức cho những người trưởng thành, thì hẳn cũng là cách thế rất cụ thể để trấn an con trẻ. Nếu bạn dạy con em mình bốn từ tuyệt diệu này, thì chúng không chỉ ghi nhớ, mà còn có thể mở miệng tuyên xưng khi chúng cần đến sự can đảm.

Maria Ngọc Tỷ - Teresa Phương Thảo chuyển ngữ và hiệu đính

Nguồn: “Filled with dread? This one Bible quote may be all you need”, Cerith Gardiner, aleteia.org, 27/09/2023, truy cập ngày 01/10/2023