Câu chuyện gia đình: Yêu “kẻ thù”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 734 | Cập nhật lần cuối: 9/3/2018 12:18:20 AM | RSS

Chị vừa đi khám bệnh về. Kim đồng hồ chỉ đúng 1giờ. Chờ đợi suốt buổi sáng để làm đủ mọi thứ xét nghiệm. Mổ tim cách đây vài năm, bây giờ chị mau mệt không còn dai sức nữa. Hết tim bây giờ lại qua cái gì đây?!.

Nhà vắng ngắt, lạnh lẽo. Chị mệt mõi mở tủ lạnh lấy thức ăn đưa vào lò vi sóng, vo gạo bỏ vào nồi, bấm nút ngồi chờ. Cửa lách cách mở. Hắn xuất hiện.

- Anh ăn cơm chưa, sao không bắt dùm em nồi cơm?

- Đm, tao không ăn cơm nhà lâu rồi, tại sao phải nấu cơm cho mày? Mmmmm..!!!

Chị lặng lẽ bỏ vào phòng đóng cửa lại. Hắn hùng hổ đạp tung cửa phòng chị, tiếp tục phát ra những lời lẽ thô tục. Hắn bước ra ngoài cầm theo một cái gì đó trong tay, giơ lên ném vào mặt chị. May mắn chị né được. Chị móc điện thoại, vừa bấm vừa nói:

- Anh ra khỏi phòng tôi ngay! Tôi gọi ban quản lý chung cư đây!

Anh lập tức bước ra, dập cửa một cái “rầm”, không quên đá vài cái vào cửa!!

Ngã người xuống giường, chị không khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn trào. Trước đây dù chị đau yếu, nhưng vẫn lo cơm nước đầy đủ cho chồng. Nhưng từ khi chị ngã bệnh không nấu nướng được, anh đi ăn cơm ngoài, không đưa tiền cho chị nữa kèm câu tuyên bố “tiền ai nấy xài, mày tự lo lấy!”.

Nhớ lại năm xưa, khi hắn ngoại tình, gia đình hắn đến tận nhà cô ấy nói chuyện phải trái. Chị tha thứ và cầu nguyện cho hắn nhiều hơn. Sau đó và cho đến bây giờ, chị vẫn phục vụ hắn như một ô-sin thứ thiệt trừ khoản sinh lý. Chị biết hắn vẫn “ăn bánh trả tiền” thường xuyên, nên sinh ra tởm lợm trong việc vợ chồng.

Các con chị ở riêng, khuyên mẹ nên ly dị vì sự an toàn bản thân. Nhiều lần chị cũng muốn xuôi theo nhưng nhớ lại lời thề hứa ngày cưới “…giữ lòng chung thủy, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.”

Ôi, lạy Chúa, lời thề hứa trong bí tích Hôn phối bây giờ trở thành “phải yêu kẻ thù” đến suốt đời, như mệnh lệnh Chúa truyền sao?

T.Nhan