Hè về… nghĩ đến cha

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 650 | Cập nhật lần cuối: 10/14/2019 9:39:10 AM | RSS

Từ thời bát tiết vẫn hối hả đắp đổi nhau… Năm nay, nhân Ngày của cha, phận là con, con nghĩ gì? Cha yêu, cha đã đi xa lâu lắm rồi… đến nỗi, gần đây, con cũng không nhớ năm nào cha vắng bóng. Tính toán và hồi tưởng lại một chút, năm cha ra đi mới trở lại trong ký ức của con.

Có bao nhiêu người cha trên đời là có bấy nhiêu khuôn mặt tình phụ tử. Hình bóng cha để lại trong tâm trí con là hình tượng một người đàn ông cần cù, lam lũ, tập trung khi làm việc. Cha chẳng thể ngừng tay khi công việc còn dang dở, bề bộn.

- Ông nghỉ một chút, rồi hãy làm!

- Con tôi hôm nay bị sốt, tôi phải ráng làm cho xong, kiếm tiền mua thuốc cho con.

- Ồ, thế à!

Việc làm khiến ba xoay vần mãi như chiếc bông vụ…và chiếc bông vụ này quay đều… đều đến khi ba kiệt sức tàn hơi.

- Tôi không biết đến khi nào mình mới có thể lơi đi chút việc!

- Ừ! Nó cứ cuốn mình đi… khi con còn nhỏ dại thì mong sao cho chúng lớn. Đến khi chúng lớn khôn rồi thì lại có cái lo khác…

- Ông này! Mình đau ốm… chúng cũng phải lo, nhưng không lo nhiều được vì còn bận bịu chăm sóc cho con cái, nên… trái đất cứ xoay, lo được chút nào, thì sau đỡ lo!

- Ông nói làm tôi nhớ đến kiếp tầm phải nhả tơ! Nhưng tơ này là tơ dệt tình phụ tử, nên chúng quý hiếm!

- Gọi bằng tình cha… hay tình gì tôi không quen! Chỉ biết mình thương con thiệt nhiều và lo cho con miết, hết đứa này đến đứa khác.

Cha thương,

Suốt ngần ấy năm cha phải chật vật, lăn lộn ngoài đời để lo cho gia đình no cơm ấm áo. Cha có được gì không, khi con luôn nhớ lời cha dạy: sống sao nên người có ích cho đời!?

Cha ơi,

Lời cha dạy, việc cha làm con luôn ghi khắc! Cảm ơn Trời tặng ban cho đời những người cha sống “vì gia đình, cho con cái”!

Mùa hè, với những cơn nóng và mưa… làm khí trời đầy màu sắc.

Mùa hè, mùa của những cuộc dừng chân, soi lại lòng mình.

Mùa hè, giúp ta ý thức năm tháng qua đi chẳng đợi chờ người… nên đừng lãng phí thời gian và hãy điều chỉnh những lệch lạc để thực hiện một khởi đầu mới.

Mùa hè, có Ngày của cha và Tết Đoan ngọ… gợi nhớ về cái Tết năm nào, có cha có mẹ, bên nhau đầm ấm, dấu yêu.

Mùa hè, giữa năm, khiến con nhớ về cha nhiều hơn, ghi đậm tình phụ tử sâu sắc. Tình cha không ồn ào nhưng sâu lắng. Tình cha, ru con qua những tháng ngày gập ghềnh giông bão, để sau đó, con đứng dậy bước đi tiếp. Không phải là không sợ, nhưng biết là: mọi sự rồi sẽ qua. Chỉ còn ta, thêm trải nghiệm, bước đi - có lúc trong bóng tối nhưng vẫn bước – ngẩng cao đầu, vì có cha phù hộ bên cạnh, để tiếp bước cha hoàn tất hành trình làm người với lòng tin: chân lý, sự thật, điều tốt sẽ chiến thắng!

Cha ơi, con cảm ơn cha, đã để lại một gương sống thân thương và bình dị, nhưng thật ý nghĩa: hy sinh cho con và sống vì tha nhân, và nhất là cha đã dạy con làm con người và làm con Chúa!

M. An