Tâm thư gửi con cháu nhân dịp 50 năm Hôn phối

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 723 | Cập nhật lần cuối: 2/27/2023 10:24:15 PM | RSS

Các con cháu yêu quý của Bố Mẹ, Ông Bà.

Sắp đến ngày trọng đại của gia đình mình. Bố mẹ muốn gửi đến các con cháu đôi lời tâm tình yêu thương dành đến cho các con. 50 năm qua bố mẹ được sống trong ân tình của Chúa. Thật ra trong tận đáy lòng bố mẹ cũng không muốn tổ chức từng bừng hoành tráng. Nhưng nghiệm lại 50 qua, một chặng đường dài luôn có Chúa đồng hành.

Nêu lên một ví dụ để các con thấy quý trọng thời gian dài bên nhau của bố mẹ. Khanh Trinh mới được 15 năm, còn 35 năm nữa mới chạm đến mốc của bố mẹ. Quân Uyên còn 32 năm nữa. Thành Huyền tròn 30 năm nữa. Quốc Như mới chỉ được 10 năm. Thời gian của các con còn dài lắm mới chạm đến mốc của bố mẹ.

Cuộc đời bố mẹ trải qua rất nhiều sóng gió thăng trầm. Cưới nhau được ba năm thì thời cuộc thay đổi. Sau đó là một chuỗi ngày rong ruổi vất vả mưu sinh để nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành trong ơn nghĩa Chúa. So với bố mẹ thì cuộc sống của các con sung sướng hơn nhiều. Gia đình cậu Cả gặp nhau trong dịp rất tình cờ và Chúa đã dẫn đưa các con đến với nhau. Giờ đây một mái gia đình thật tròn đầy. Bốn đứa con khôi ngô tuấn tú. Các con hãy cố gắng sống vì nhau. Bỏ qua cho nhau những điều chưa vừa Ý. Quan tâm xây dựng một gia đình luôn có Chúa đồng hành.

Vợ chồng cậu Hai đến với nhau là do tình yêu không cần ai mai mối. Nhưng mỗi người sinh ra không ai hoàn hảo và hòa hợp ngay với nhau được. Sống chung với nhau các con cố gắng dung hòa tính cách thì cuộc sống mới có hạnh phúc viên mãn. Toàn tâm toàn Ý lo cho hai đứa Nấm Na sắp sửa bước vào đời. Rất cần sự chuẩn bị hành trang của bố mẹ cho tương lai sau này.

Gia đình cô Ba thì thật là một cuộc hôn nhân kỳ diệu. Hai gia đình với hai cách sống, chính kiến, giáo dục khác hẳn nhau. Vậy mà duyên số tiền định đã đưa hai con đến với nhau. Hai con cố gắng mỗi người bớt cái tôi của mình một chút. Cùng nhau nhìn về một hướng và hòa hợp cách giáo dục để bin và mi sau này sẽ có cuộc sống hoàn hảo. Vì càng khác biệt nếu biết dung hòa sẽ thành công vượt bực.

Cậu Út năm nay chính thức bước vào đời sống tự lập. Khó khăn còn rất nhiều ở phía trước. Các con hãy cố lên, đừng vì vất vả mà làm cho hạnh phúc giảm đi. Khó khăn nào cũng sẽ qua nếu các con có ý chí mạnh mẽ. Các anh chị cũng nên để Ý giúp đỡ em út trong nhà. Để tương lai gia đình em cũng sẽ được bằng anh bằng chị.

Bố mẹ tâm sự với các con những điều trên để muốn các con nghiệm ra rằng: trên đời này không gì tự dưng mà có bỗng dưng mà thành. Hãy luôn biết cúi đầu tạ ơn Chúa khi vui và chạy đến tìm kiếm Chúa lúc buồn. Các con hãy cùng chung tay chung lòng chung sức tổ chức cho bố mẹ lễ tạ ơn Chúa sắp tới đây và đặc biệt từ nay đến ngày 01/10 các con hãy dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé thường ngày (ví dụ : bỏ qua những giận dỗi cãi vã trong gia đình. Giúp đỡ những người nghèo khổ. Và đặc biệt dành cho nhau tình yêu nhiều hơn)

Được như vậy ngày mừng kim khánh của Bố Mẹ sẽ trở nên ý nghĩa và được Chúa thương chúc phúc. Bố mẹ cảm ơn các con các cháu!

Ng. Nguyễn

Tạ ơn Kim Khánh Hôn phối

(1972-2022)