Quyền của các bên liên quan - Suy niệm TMCN XXIX TN A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 809 | Cập nhật lần cuối: 1/15/2018 10:04:50 AM | RSS

“Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”

I. LẮNG NGHE LỜI CHỨA TRONG TIN MỪNG (Mt 22,15-21)

15 Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. 16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. 17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không? "

18 Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! 19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!" Họ liền đưa cho Người một quan tiền. 20 Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" 21 Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

1. Điều quan trọng nhất trong đời sống xã hội và chính trị, quốc gia cũng như quốc tế, là sự tôn trọng quyền của các bên liên quan. Trong giao thưong làm ăn buôn bán phương châm của các đối tác là “đôi bên cùng có lợi”. Trong đời sống tôn giáo người ta không chỉ quan tâm tới quyền của người dân mà còn phải quan tâm đến quyền của Thượng Đề, của Thiên Chúa nữa. Đọc bài Phúc âm hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu đã lưu ý các Pharisêu Do thái về quyền của Thiên Chúa khi họ chỉ quan tâm đến quyền của nhà cầm quyền Do thái và Rô ma: của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

2. Trong phạm vị quốc gia, mới đây tại La Vang, vị đại diện của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đã công khai và long trọng lên tiếng về những vi phạm quyền của Thiên Chúa của nhà cầm quyền Việt Nam (được ngài gọi là các Xêda Việt Nam). Trước biến cố này vài tháng tức vào đầu tháng 6 năm 2017 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng đã bầy tỏ ý kiến và đánh giá của mình về Luật Tôn Giáo Tín Ngưỡng mà Nhà Nước ban hành là nặng tính hạn chế cấm cản và không trân trọng quyền lợi tự nhiên của tổ chức tôn giáo.

3. Trong phạm vi cá nhân, mỗi Kitô hữu Việt Nam có hai bổn phận đối với Thiên Chúa:

- một là bản thân mỗi người phải trả về Thiên Chúa những gì thuộc vể Thiên Chúa. Vì thế mỗi người chẳng những không được vi phạm hay chiếm đoạt quyền của Đấng Tối Cao mà còn phải làm sáng danh Đấng Tạo Dựng và Quan Phòng nữa.

- hai là mỗi người có trách nhiệm giúp và đòi người khác, nhất là nhà cầm quyền, tôn trọng quyền của Thiên Chúa, quyền của các tôn giáo, quyền của người dân;

III. THỰC THI LỜI CHÚA

1. Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu: “Có gì anh em có mà không do Thiên Chúa ban cho”. Nghĩa là tất cả những gì tôi có đều là của Thiên Chúa, đều thuộc về Thiên Chúa: sự hiện hữu, sức khỏe, tài năng, của cải, hoàn cảnh gia đình và xã hội v.v.. Vậy thái độ tương xứng mà tôi phải có là lòng biết ơn đối với Thiên Chúa là Ân Nhân vĩ đại của tôi. Tôi còn phải biết sử dụng tất cà những ân huệ Chúa ban để sinh ích cho bản thân mình và cho tha nhân, để Thiên Chúa được vinh danh.

2. Trong cuộc sống mấy mươi năm tôi đã không ngừng cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa về những hồng ân mà tôi đã nhận được, cách trực tiếp hay giám tiếp, từ Thiên Chúa. Tôi cũng không ngừng giúp những người chung quanh ý thức và tôn trọng quyền của Thiên Chúa, qua các bài viết và các buổi giảng dậy cũng như qua cách sống.

IV CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể vạn vật và lịch sử, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dựng nên chúng con và ban muôn vàn ơn phúc phần xác phần hồn cho nhân loại. Chúa muốn loài người nhìn nhận và tôn trọng quyền tối thượng của Chúa trong xã hội và nơi từng người.

Xin Chúa chúc lành cho các nhà cầm quyền, để họ biết cai trị đất nước trong công lý và tinh thần trách nhiệm. Xin Chúa bênh vực những người thấp cổ bé miệng, để họ được bảo vệ và tôn trọng.

Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

(17.10.2017)