Sống chân thật và quảng đại: Suy niệm TM CN XXXII TN (B)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 601 | Cập nhật lần cuối: 1/5/2019 10:16:44 PM | RSS

"...bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình".

I. Dẩn vào phụng vụ

Sống trên đời không phải ai cũng giống ai. Có những người sống chân thật thì cũng có những người sống giả dối. Có những người sống quảng đại thì cũng có những người sống hẹp hòi ích kỷ. Có những người dâng cúng ít nhưng lại hóa ra là dâng cúng nhiều thì cũng có những người dâng cúng nhiều nhưng thật ra chỉ là dâng cúng ít. Nhìn bên ngoài thì không thể đánh giá chính xác được ai tốt, ai không tốt. Phải đi sâu vào cõi lòng con người thì chúng ta mới tránh được việc hiều sai. Đức Giê-su, trong bài Phúc Âm Chúa Nhật 32 Thương Niên năm B hôm nay giúp chúng ta có một cách đánh giá chính xác lòng của người tín hữu nói chung, của bản thân chúng ta nói riêng.

II. Lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng (Mc 12,38-44)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn".

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình".

III. Tìm hiểu và suy niệm Lời Chúa trong Tin Mừng

1. ”Các ngưoi hãy coi chừng bọn luật sĩ” vì họ giả dối, phô trương hình thức bên ngoài, tìm hu danh. Cách sống của họ không đẹp lòng Thiên Chúa vì thiếu chân thật và vụ lợi cá nhân. Trong Cựu Ước không ít lần Thiên Chúa đã quở trách Ít-ra-en chỉ thờ phượng, tôn kính Chúa bằng môi, bằng miệng, mà lòng thì xa Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giê-su cũng đã hơn một lần quở trách những người Biệt phái Pha-ri-sêu, sống giả hình và gian dối với Thiên Chúa và với đồng đạo. Thiên Chúa là Sự Thật, là Chân Lý ngàn đời nên Người không ưa không thích cách sống giả dối của con người. Thiên Chúa là Sự Thật, là Chân Lý ngàn đời nên con người không thể che giấu cách sống giả dối của mình.

2. “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết” vì bà đã dâng cúng cho đền thờ tất cả những gì bà có trong khi bà đang túng thiếu. Giá trị của lễ dâng không được đo lường bằng số lượng mà bằng chất lượng của lễ vật, bằng tấm lòng của người dâng. Câu chuyện Thiên Chúa chấp nhận của lễ của A-ben mà không chấp nhận của lễ của Ê-sau cũng vì E-sau thì dâng lễ vật mà lòng không chân thành, còn A-ben thì dâng lễ vật với tất cả lòng chân thành. Bà góa chẳng những đã dâng mấy đồng tiền với lòng chân thành mà bà còn dâng những đồng tiền rất cần cho cuộc sống túng thiều của bà, nghĩa là bà phải hy sinh rất nhiều khi dâng chúng cho đền thờ. Vì thế mà bà mới được Đức Giê-su đề cao và tuyên dương.

IV. Thực thi Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Trong xã hội đầy dối trá gian xảo của chúng ta ngày nay, sống chân thật với Thiên Chúa và với tha nhân là một chuyện rất khó. Ai nấy đều tìm cách có lợi cho riêng mình nên sẵn sàng lừa gạt người khác và chính bản thân mình, miễn có lợi cho mình. Họ chẳng tôn trọng các tiêu chí đạo đức trong xử thế.

Các Kitô hữu là con cái của Sự Thật, Sự Sống và Sự Sáng, chúng ta không thề sống gian dối, lừa gạt, giả hình. Mặt khác sống như thế không đem lại lợi ích bển vững nào cho chúng ta mà chỉ biến chúng ta thành con cái của Sa-tan, chúa tể gian dối trong thế giới này mà thôi.

2. Trong xã hội đầy ích kỷ và vụ lợi của chúng ta ngày nay, sống quảng đại với Thiên Chúa và với tha nhân là một chuyện rất khó. Ai nấy đều tìm cách vun vén cho túi tiền của mình, khư khư giữ chặt túi tiền mình.

Các Kitô hữu đã được Chúa Giê-su dậy: ”cho thì quí hơn nhận” và ”nhận nhưng không thì phải cho đi nhưng không” nên chúng ta không thề sống hẹp hòi ích kỷ mà phải tập sống quảng đại với Thiên Chúa và tha nhân, nhất là với người nghèo. Sống quảng dại sẽ giúp chúng ta nên giống Chúa và gần gũi với mọi người, vì Chúa là Đấng đã cho chúng ta tất cả, kể cả Con Yêu Dấu của Người, dể chúng ta được cứu.

Sống chân thật và quảng đại: Suy niệm TM CN  XXXII TN (B)

V. Lời nguyện giáo dân

1. "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ." Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới này biết sống chân thật với Thiên Chúa, với chính mình và với người khác để tạo nên một thế giới, một xã hội của những người chân thật.

2. "Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá." Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Kitô hữu để mọi thành phần Dân Chúa biết coi thường hư danh.

3. "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết." Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người biết sống quảng đại và cống hiền cho cộng đoàn và người nghèo.

4. "Bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình." Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người sống hết lòng vì Chúa, vì tha nhân để họ nhân được phúc lành của Thiên Chúa.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội