Từ cơm bánh đến Thánh Thể: SNTM Lễ Mình Máu Thánh Chúa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 544 | Cập nhật lần cuối: 11/9/2019 6:13:13 PM | RSS

“Các con hãy cho họ ăn đi"

I. Dẫn vào Phụng vụ

Con người cũng như con vật phải có lương thực để ăn mới sống được. Ngay trong lãnh vực tôn giáo người ta cũng cho rằng ”có thực mới vực được đạo” Thực ở trong câu này là có ăn mới thực hành Đạo được. Cũng như trong câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh cá ra nhiều để nuôi mấy ngàn người trước hết là câu chuyện lương thực vật chất. Những người Do Thái đi theo Chúa Giêsu để nghe giảng về Nước Thiên Chúa. Họ nghe một cách say mê đến quên cả ăn cả uống. Nhưng Chúa Giêsu đã không quên nhu cầu cơm bánh của họ nên đã làm phép lạ bánh hóa nhiều.

Nhưng câu chuyện ấy lại là hình bóng của câu chuyện lương thực thiêng liêng là Thánh Thể mà Hội Thánh cử hành trọng thể hôm nay. Bởi vì trước khi bước vào cuộc Thương Khó, Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể, biến mình thành lương thực thiêng liêng để nuôi sống các môn đệ của Người, như man-na nuôi sống dân Ít ra-en trong hành trình vào Đất Hứa.

II. Lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng (Lc 9,11b-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

III. Tìm hiểu và suy niệm Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Chúa Giêsu quan tâm đến nhu cầu cơm bánh của dân chúng: Chúa Giêsu là một nhà giảng đạo rất thực tế. Dân chúng theo Ngài để nghe Lời của Thiên Chúa đến độ quên cả việc ăn uống. Nhưng Chúa Giêsu không sống trên mây mà Người sống rất thực tế. Dân chúng quên việc ăn uống thì Ngài và các môn đệ thân tín của Ngài không được quên chuyện quan trọng ấy: “Anh em hãy lo cho họ ăn” Ngài đã nói với các môn đệ như thế. Và vì ở trong hoàn cảnh không thể có đủ bánh và cá cho mấy ngàn người nô bụng, Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ bánh hóa nhiều.

2. Chúa Giêsu còn quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu thiêng liêng của các môn đệ và dân chúng: Bữa ăn no nê trong hoang địa mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho bánh và cá hóa nhiều là hình bóng của một bữa tiệc linh đình hơn, cao siêu hơn: Tiệc Thánh Thể. Trong Bữa Tiệc Thánh Thề Chúa Giêsu đã biến mình thành lương thực thiêng liêng cho sự sống tâm linh của các môn đệ và dân chúng. Phép Thánh Thể cho phép Chúa Giêsu có mặt khắp mọi nơi trên thế giới loài người và hiện tại hóa phép lạ bánh/cá hóa nhiều.

IV. Thực thi Lời Chúa trong Tin Mừng

1. Hội Thánh theo gương Chúa Giêsu trong việc chăm lo cho con người có lương thực: Có thể nói Giáo Hội Đức là Giáo Hội mẫu cho các Giáo Hội Công giáo trên toàn thế giới. Ngoài cơ cấu các giáo phẫn, giáo xứ giống nhu các Giáo Hội khác, Giáo Hội Đức có 3 tổ chức lớn với nhiệm vụ và chức năng khác nhau: Missio, Caritas và Misereor.

Missio là tổ chức chuyên tài trợ cho các dự án/chương trính phát triển Giáo Hội có tính truyền giáo. Caritas là tổ chức chuyên lo việc cứu trợ thiên tai cho các nước trên toàn thế giới. Còn Misereor là tổ chức chuyên tài trợ cho các dữ án chương trình tạo công ăn việc làm cho những người chưa có việc làm trong các nước chậm phát triển. Người Công Giáo Đức được mời gọi đóng góp công sức và tiền của vào 3 tổ chức lớn ấy của Hội Đồng Giám Mục Đức. Nói theo văn mạch của Phúc Âm thì ngườoi Công Giáo và Giáo Hội Đức lo cả lương thực tinh thần và vật chất cho những người nghèo trên thế giới.

2. Mỗi Kitô được mời tham gia vào việc cung cấp lương thực (thiêng liêng và vất chất) cho những người túng thiếu hay có nhu cầu: Con người nói chúng và các Kitô hữu nói riêng không chỉ sống bằng cơm bánh vật chất mà còn bằng Lời Chúa và Thánh Thể là lương thực thiêng liêng. Các Kitô hữu có thể cung cấp lương thực vật chất cho người có nhu cầu nhưng họ không thể cung cấp lương thực thiêng liêng cho người đói khát được vì chính họ không có thứ lương thực thiêng liêng ấy. Chỉ có Thiên Chúa, Chúa Giêsu mới có thứ lương thực thiêng liêng ấy. Nhưng các Kitô hữu có thể chỉ cho người khác biết tìm ra lương thực thiêng liêng ở nơi Thiên Chúa.

Từ cơm bánh đến Thánh Thể: SNTM Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội