Lời sống tháng 3/2016: “Triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11, 20)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 5674 | Cập nhật lần cuối: 6/10/2016 10:49:44 AM | RSS

“Triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11, 20)

Lời sống tháng 3/2016: “Triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11, 20)Đây là điều dân Do thái thời Chúa Giêsu đang chờ đợi. Người bắt đầu loan báo điều đó ngay khi vừa bắt đầu rảo qua các làng mạc và thành phố: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (cf. Lc 10, 9). Và ngay sau đó: “Triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông”; “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông!” (Lc 17, 21). Nơi con người Đức Chúa Giêsu chính Thiên Chúa đã đến giữa dân của Người và với sức mạnh Người nhất quyết cầm lấy lịch sử trong tay, để dẫn đưa lịch sử đến đích điểm của nó. Những dấu lạ mà Đức Giêsu thực hiện là dấu chỉ điều đó.

Trong đoạn Tin Mừng ở đó có Lời sống tháng này, Chúa Giêsu vừa chữa lành một người bị câm, giải thoát người đó khỏi tay ma quỷ cầm giữ. Đó là chứng cớ cho thấy rằng Người đã đến để thắng sự dữ, mọi sự dữ và cuối cùng lập lại triều đại Thiên Chúa.

Thành ngữ “triều đại Thiên Chúa” này, theo kiểu nói của dân Do thái, chỉ về Thiên Chúa, Đấng tác động nhằm lợi ích cho dân Israel, giải phóng họ khỏi mọi hình thức nô lệ và khỏi mọi sự dữ, hướng dẫn họ đến nền công chính và an bình, ban cho họ dư dật niềm vui và sự thiện; Thiên Chúa mà Đức Giêsu mạc khải như “người cha” hay thương xót, yêu thương và đầy nhân từ, nhậy cảm với những nhu cầu và với những đau khổ của tất cả mọi con cái Người.

Chúng ta cũng cần phải lắng nghe lời loan báo của Đức Giêsu: “Triều đại Thiên Chúa đã đến giữa anh em”.

Khi nhìn chung quanh, chúng ta thường có ấn tượng là thế giới đang bị sự dữ bá chủ, những kẻ bạo hành và tham nhũng thắng thế. Nhiều khi chúng ta cảm thấy mình bị lèo lái bởi những sức mạnh đối nghịch, những biến cố đe dọa vượt trên mình. Đứng trước những cuộc chiến tranh và tai ương môi trường, trước những thảm kịch và những thay đổi khí hậu, trước những cuộc di dân và những khủng hoảng kinh tế và tài chính, ta cảm thấy mình bất lực.

Lời loan báo của Đức Giêsu được đặt chính trong hoàn cảnh này, Người mời gọi ta tin rằng ngay từ bây giờ, Người đang thắng sự dữ và đang lập lại một thế giới mới.

Trong tháng ba cách đây 25 năm, khi nói với hàng ngàn người trẻ, chị Chiara Lubich trao phó cho họ giấc mơ của mình: “Hãy làm cho thế giới nên tốt hơn, nên như một gia đình duy nhất, như thuộc về một quê hương duy nhất, thành một thế giới liên đới, hơn thế một thế giới hiệp nhất”. Lúc đó, như ngày hôm nay, điều đó xem ra là một ảo tưởng. Nhưng để cho giấc mơ thành sự thật, chị đã mời gọi những người trẻ sống tình thương yêu lẫn nhau, và chắc chắn rằng làm như vậy họ sẽ có “chính Đức Kitô, Đấng toàn năng ở giữa họ. Và tất cả mọi sự các bạn có thể hy vọng nơi Người”.

Phải, chính Người là triều đại Thiên Chúa.

Còn bổn phận của chúng ta thì sao? Làm thế nào để Người luôn ở giữa chúng ta? Sau đó, chị Chiara nói tiếp, “chính Người sẽ tác động cùng với các bạn tại các quốc gia của các bạn, bởi vì một cách nào đó Người sẽ trở lại trên thế giới, tại tất cả những nơi các bạn sống, Người sẽ hiện diện nhờ lòng yêu thương nhau, nhờ sự hiệp nhất của các bạn. Chính Người sẽ soi sáng cho các bạn về những gì phải làm, sẽ hướng dẫn các bạn, sẽ nâng đỡ các bạn, sẽ là sức mạnh của các bạn, là lòng nhiệt thành của các bạn, là niềm vui của các bạn. Nhờ Người thế giới chung quanh các bạn sẽ trở lại hoà thuận, mọi chia rẽ sẽ được hàn gắn lại. (…) Như vậy đó là tình thương giữa các bạn và tình thương được gieo vào nhiều nơi trên thế giới giữa con người với nhau, giữa các nhóm, giữa các quốc gia, qua tất cả mọi phương tiện, để cuộc lan tỏa của tình thương trở nên sự thực, điều mà thỉnh thoảng chúng ta nói đến. Và, cũng nhờ sự đóng góp của các bạn, nền văn minh tình thương mà mọi người chúng ta chờ đợi được vững chắc. Các bạn được kêu gọi thực hiện điều đó. Và các bạn sẽ thấy những điều vĩ đại. (1)

Lm. Fabio Ciardi và nhóm thực hiện

_________________________________
Chú thích:
(1) IV festival internazionelae dei “Giovani per un mondo unito” (Genfest), Roma 31 marzo 1990, Città Nuova 34, 1990, 7, p. 34-39.