Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu Hiệp nhất: Ngày V (22.1.2016)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 7203 | Cập nhật lần cuối: 1/23/2016 12:43:24 AM | RSS

Tình thân hữu của các Tông đ

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến,
Bí tích Thánh Thể là Bí tích của Tình Yêu và Hiệp Nhất. Khi cử hành thánh lễ, chúng ta được mời gọi dấn thân sống cách cụ thể tinh thần yêu thương hiệp nhất, trước hết nơi cộng đoàn phụng vụ, và sau đó là trong cuộc sống hằng ngày.

Trong thánh lễ của ngày thứ năm trong Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu hôm nay, chúng ta cùng cầu xin cho tất cả những người tin và theo Chúa Kitô, nhờ Bí tích Rửa Tội, biết cùng nhau vun đắp tình thân hữu để hướng tới ngày được hiệp thông với nhau trong cùng một Mình Máu Thánh Chúa.

II. DẪN VÀO BUỔI CẦU NGUYỆN
Anh chị em thân mến,
Chúng ta cùng họp nhau nơi đây để cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất. Các giáo hội Kitô đều là cộng đoàn những người đi theo Chúa Kitô, nghe Lời Người, yêu mến Người và khát vọng nên giống Người. Trong Chúa Kitô, sự hiệp nhất của các Kitô hữu sẽ phát triển khi cùng nhau xây dựng tình thân hữu theo lệnh truyền yêu thương của Người: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

1. Mở đầu

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
CĐ: Amen.

2. Lời nguyện với Chúa Thánh Thần

Chủ sự: Lạy Thánh Thần Sự Sống, xin tháp nhập chúng con vào sự sống viên mãn của Chúa Kitô, và làm cho chúng con nên một trong ân sủng của Người.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.
Chủ sự: Lạy Thánh Thần Tình Yêu, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến và cho chúng con nên một trong tình yêu của Thiên Chúa.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.
Chủ sự: Lạy Thánh Thần Chân Lý, xin chỉ bảo và nhắc nhớ cho chúng con những điều Chúa Kitô đã dạy, và làm cho chúng con nên một khi trung thành sống và làm chứng cho Tin Mừng của Người.
CĐ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con.

3. Lời nguyện giao hòa

Chủ sự: Thiên Chúa luôn kêu mời chúng ta giao hoà để bước vào hành trình hiệp nhất và để sống tình thân hữu như mẫu gương các thánh Tông Đồ. Vậy giờ đây, chúng ta cùng nhìn nhận những tội lỗi, thiếu sót trong tư tưởng, lời nói và việc làm của mỗi người chúng ta. (Thinh lặng)

Xướng: Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương tạo dựng chúng con nên giống hình ảnh Chúa. Xin tha thứ mỗi khi chúng con làm phai mờ đi hình ảnh của Chúa nơi chúng con khi thiếu quảng đại đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương, Chúa đã xuống trần gian và ở giữa chúng con. Xin tha thứ mỗi khi chúng con nhắm mắt làm ngơ trước những nhu cầu của anh chị em đang sống chung quanh. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xướng: Lạy Chúa, Chúa đã muốn liên kết tất cả mọi người nhờ phép Rửa duy nhất trong Thánh Thần. Xin tha thứ mỗi khi chúng con có những hành động hay lời nói thiếu bác ái gây bất hoà, chia rẽ. Xin Chúa thương xót chúng con.
CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chủ sự: Lạy Chúa là Cha hay thương xót, xin thứ tha và tiếp tục đổ tràn tình thương của Chúa vào lòng chúng con, để trọn cả cuộc sống chúng con cũng là một lời cao rao về Lòng Thương Xót vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CĐ: Amen.

4. Lời Chúa

Is 56,6-8: “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.”

Tv 24: “Ai được lên núi Chúa?”

Cv 2,37-42: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.”

Ga 13,34-35: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau.”

* Hát: LỜI CHÚA Thành Tâm

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”
Đó là lời Chúa.

5. Lời gợi ý

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Lệnh truyền yêu thương của Chúa Giêsu là nền tảng cho sự hiệp nhất của các môn đệ: yêu thương như Chúa đã yêu thương. Tình yêu đến từ Thiên Chúa và giúp chúng ta kết hiệp với Người, nhờ đó, chúng ta vượt thắng mọi chia rẽ và được hiệp nhất. Lệnh truyền yêu thương của Chúa Giêsu không phải là lý thuyết suông. Sự hiệp thông huynh đệ của các Kitô hữu tiên khởi trở nên cụ thể, khi họ chủ ý tụ họp cùng nhau với tư cách là môn đệ Chúa Giêsu để chia sẻ tình thân hữu, chia sẻ
bữa ăn huynh đệ và cầu nguyện chung với nhau: khi đó, họ chỉ có “một lòng một ý” (Cv 4, 32).

Chúng ta thường ngần ngại dấn thân cho sự hiệp nhất vì nghĩ rằng cần phải có những nỗ lực lớn lao, những hoạt động phức tạp. Nhưng sự hiệp nhất có thể được bắt đầu xây dựng từ những phương thế thật đơn sơ của tình thân hữu. Hành động cụ thể và bước đi đầy thiện chí của Đức Thánh Cha Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras tại Giêrusalem năm 1964 đã đem lại sự hàn gắn sau hơn 1000 năm ly khai. Các
nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Latvia cũng vun đắp cho sự hiệp nhất qua những buổi tập họp đều đặn để cùng nhau cầu nguyện và chia sẻ những bữa ăn chung. Các Kitô hữu, nhất là các vị lãnh đạo, càng cùng nhau gặp gỡ Chúa Kitô trong sự khiêm hạ và trong tình yêu thương, thì càng được ở lại mật thiết trong tình yêu của Chúa, nhờ đó, những thành kiến và thái độ thù địch sẽ dần biến mất, chúng ta sẽ càng khám phá ra Chúa Kitô nơi tha nhân, và cuối cùng sẽ phá bỏ được những điều gây chia rẽ nằm trong trái tim mình và trong các mối tương quan.

Anh chị em trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta cũng là những môn đệ của Chúa Kitô, vì thế, chúng ta cũng được mời gọi tập sống sự hiệp thông trong cộng đoàn của mình với tình yêu thương huynh đệ qua những sinh hoạt mỗi ngày: trong những giờ cầu nguyện chung, những bữa ăn chung, những công việc lao động chung, những buổi thể thao, giải trí chung…

Chúng ta đừng ngần ngại khi thể hiện những cử chỉ tế nhị quan tâm, giúp đỡ nhau, khi nói những lời tử tế, chân thành để động viên, khích lệ nhau. Đó sẽ như là muối men và ánh sáng giúp biến đổi đời sống cộng đoàn, nhờ đó, chúng ta sẽ trở nên một cộng đoàn môn đệ đích thực của Thầy Giêsu.

6. Lời mời gọi hồi tâm

- Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường thể hiện tình tương thân tương ái với nhau như thế nào? Chúng ta đã làm gì để thực hiện sự hiệp thông trong gia đình, xứ đạo hay cộng đoàn nơi chúng ta đang sống?

- Anh chị em chúng ta đã thao thức như thế nào để trở nên nhịp cầu nối kết sự hiệp thông với các Kitô hữu khác qua việc gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô?

* Hát suy niệm: BÀI CA HIỆP NHẤT - Thành Tâm

7. Lời nguyện cậy trông

Chủ sự: Như là những người con của Thiên Chúa, ý thức về phẩm vị và sứ mạng của mình, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện xin và bày tỏ lòng khao khát được trở nên một trong Đức Kitô.

Xướng: Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng con nhận được ơn làm nghĩa tử. Xin Cha thương gìn giữ để không một ai trong chúng con phải sống ngoài tình thương của Cha.
CĐ: Xin làm cho chúng con được thánh thiện và nên một trong Đức Kitô.

Xướng: Lạy Chúa Kitô, xin tuôn đổ Thánh Thần trên chúng con để chúng con được kết hiệp với Chúa, nhờ đó, sẽ không còn gian nguy thử thách hay nghịch cảnh nào có thể tách rời chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa.
CĐ: Xin làm cho chúng con được thánh thiện và nên một trong Đức Kitô.

Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài có quyền năng đổi mới và hiệp nhất mọi tâm hồn, xin chữa lành những thương tổn trong tâm hồn chúng con do hận thù và chia rẽ, xin thúc đẩy chúng con biết dấn thân vun đắp cho tình huynh đệ yêu thương.
CĐ: Xin làm cho chúng con được thánh thiện và nên một trong Đức Kitô.

8. Kinh Lạy Cha

9. Lời nguyện kết

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin ban cho tất cả các Kitô hữu, nhất là những người được giao phó nhiệm vụ hướng dẫn trong Giáo hội của Chúa, được đầy tràn thần trí khôn ngoan và mặc khải, để đôi mắt tâm hồn chúng con có thể trông thấy niềm hy vọng mà Chúa đã kêu gọi chúng con: một thân mình, một Thần Khí, một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha mọi loài, Đấng vượt trên mọi loài, qua mọi loài và trong mọi loài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CĐ: Amen.

10. Lời chúc lành kết thúc

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.
CĐ: Và ở cùng cha.
Chủ sự: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5, 7).
Xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
CĐ: Amen.
64 Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu
Chủ sự: Chúc anh chị em ra về trong bình an của Đức Kitô.
CĐ: Tạ ơn Chúa.

11. Lời ca dâng Mẹ
TIẾNG GỌI FATIMA - Phanxicô

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn