Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất: Ngày VIII (25.1.2016)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 6641 | Cập nhật lần cuối: 1/26/2016 6:20:00 AM | RSS

Những trái tim bừng cháy cho sự hiệp nhất

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Hôm nay là ngày cuối cùng của Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng nguyện xin Thiên Chúa ban Thánh Thần của Người ngự đến để thắp lên trong trái tim của mỗi người ngọn lửa hiệp nhất, và để chúng ta luôn biết đón nhận cũng như chia sẻ tình huynh đệ trong bác ái và yêu thương, như một cách thức hữu hiệu để loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô Phục Sinh.

II. DẪN VÀO BUỔI CẦU NGUYỆN

Giờ cầu nguyện hôm nay là giờ cầu nguyện cuối cùng của Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong những ngày vừa qua, chắc hẳn mỗi người trong anh chị em chúng ta đã có được những cảm nghiệm thiêng liêng và quý giá về sự hiệp nhất. Trong buổi cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy để cho những cảm nghiệm ấy được lắng đọng lại trong tâm hồn của mỗi người và trở thành động lực làm cho trái tim của chúng ta bừng cháy lên cho sự hiệp nhất trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, nhờ sự trợ giúp và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Giờ đây, xin mời anh chị em cùng bước vào buổi cầu nguyện với chủ đề: “Những trái tim bừng cháy cho sự hiệp nhất.”

1. Mở đầu

BÀI CA HIỆP NHẤT - Thành Tâm

Chủ sự: X Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

CĐ: Amen.

2. Lời nguyện với Chúa Thánh Thần

Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến cư ngụ trong mỗi tâm hồn chúng con và thắp sáng lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa và mọi người, để nhờ đó, chúng con xứng đáng đón nhận tình yêu vô biên của Chúa và được hiệp nhất với nhau.

CĐ: Hãy chiếu soi…

Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, là Đấng thánh hoá chúng con, xin ngự đến và ban cho chúng con một tâm hồn luôn biết rộng mở để đón nhận ánh sáng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, để nhờ Lời Chúa biến đổi, chúng con được trở nên giống với hình ảnh Chúa Kitô mỗi ngày một hơn.

CĐ: Hãy chiếu soi…

Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, là Lửa Tình Yêu của Thiên Chúa, xin thanh tẩy chúng con, tháo bỏ mọi rào cản chia rẽ trong tâm hồn chúng con và làm cho chúng con nên một trong Đức Kitô.

CĐ: Hãy chiếu soi…

Chủ sự: Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng là Nguyên lý của sự hiệp nhất, xin ngự đến chiếu soi ánh sáng rạng ngời của Ngài vào đêm tối của chia rẽ trong tâm hồn chúng con, và thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt thành để xây dựng tình hiệp nhất và yêu thương ngay trong chính môi trường chúng con đang sống.

CĐ: Hãy chiếu soi…

3. Lời nguyện giao hòa

Chủ sự: Thiên Chúa là Đấng Thiện Hảo luôn mời gọi chúng ta hoán cải để mỗi ngày được trở nên hoàn thiện hơn. Giờ đây, chúng ta hãy cùng sám hối về những lỗi phạm của mình trong suy nghĩ, lời nói cũng việc làm để chúng ta xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và được giao hoà với anh chị em. (Thinh lặng)

Xướng: Lạy Thiên Chúa, Chúa đã vì yêu thương mà dựng nên chúng con và ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương như Chúa. Xin tha thứ cho chúng con mỗi khi chúng con chưa biết mở rộng tâm hồn để đón nhận và đáp trả tình yêu của Chúa, cũng như chưa biết quan tâm giúp đỡ và chia sẻ cho anh chị em của mình. Xin Chúa thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến thế gian và dùng Tin Mừng cứu độ để dẫn đưa chúng con đến sự sống vĩnh cữu. Xin tha thứ cho chúng con khi chúng con chưa biết mở lòng để đón nhận ánh sáng Tin Mừng của Chúa, và chưa để cho Lời Chúa biến đổi cuộc sống chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xướng: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã thương quy tụ chúng con trong cộng đoàn (giáo xứ) này. Xin tha thứ cho chúng con mỗi khi chúng con chưa biết đặt yêu thương làm trọng tâm trong cách ứng xử cũng như trong các công việc hàng ngày, khiến gây ra những mối bất đồng, hiều lầm và chia rẽ trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con để Người đổi mới tâm hồn chúng con; lấy khỏi chúng con trái tim dửng dưng, khép kín mà đặt vào trong chúng con một trái tim mới luôn cháy lửa yêu thương và nhiệt thành kiến tạo sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

4. Lời Chúa

Is 52, 7-9: “Đẹp thay trên đồi núi bước chân ngừơi loan báo Tin Mừng, công bố bình an.”

Tv 30: “Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu.”

Cl 1,27-29: “Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: Đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em.”

Lc 24,13-36: “Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.”

* Hát: LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

Một trong hai người tên là Clêôpát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” Đức Giêsu hỏi: “Chuyện gì vậy?” Họ thưa: “Chuyện ông Giêsu Nadarét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy.”

Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”

Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon.” Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Đó là lời Chúa.

5. Lời gợi ý

Đoạn trích Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Kitô Phục Sinh đồng hành cùng hai môn đệ trên đường về Emmaus. Con đường trở về Emmaus của hai người môn đệ thật sự là một hành trình trong nỗi thất vọng, vì tất cả những kỳ vọng mà họ đã tin tưởng và đặt vào Thầy Giêsu kể như đã tiêu tan cùng với cái chết của Người trên thập giá. Giờ đây, họ đang rời bỏ Giêrusalem, nơi ghi lại những kỷ niệm đau buồn và thất vọng. Những bước chân trên con đường về Emmaus cũng là những bước chân rời bỏ cộng đoàn môn đệ mà mình đã từng gắn bó. Hành trình trong sự thất vọng cũng thật sự là một hành trình đi trong sự chia rẽ và cô lập. Thế nhưng, trong khung cảnh tối tăm, thất vọng ấy, một ánh sáng hy vọng đã bừng lên, nguồn ánh sáng phát xuất từ Chúa Kitô Phục Sinh. Chính Chúa Kitô Phục Sinh, qua việc giải thích những đoạn Thánh Kinh nói về Người, đã khơi lên trong tâm hồn họ một niềm hy vọng lớn lao, và thôi thúc trái tim họ bừng cháy lên ngọn lửa mới, ngọn lửa của đức tin và cũng là ngọn lửa của sự hiệp nhất. Chính nhờ sự gặp gỡ ấy, họ đã mau mắn quay trở về Giêrusalem với tâm hồn tràn đầy hy vọng và không ngớt lời cao rao sứ điệp Phục Sinh. Chính sứ điệp Tin Mừng ấy trở nên nguồn sức mạnh thần thiêng lôi kéo họ trở về với cộng đoàn và nối lại tình hiệp thông huynh đệ.

Anh chị em thân mến! Trong đời sống thường ngày, ai trong chúng ta ít nhiều cũng đã từng có kinh nghiệm về sự thất vọng: thất vọng vì những kết quả trong công việc không đạt được như mình hằng kỳ vọng; thất vọng vì một nỗ lực của bản thân không được đáp trả; thất vọng vì một sáng kiến, một nỗi ưu tư cho đời sống chung không được đón nhận hay bị dèm pha… Chính những nỗi thất vọng ấy đôi khi vô hình trung trở thành nguyên nhân lôi kéo chúng ta xa lìa đời sống cộng đoàn, và dễ khiến chúng ta tự khép kín lại trong con tim của mình và rơi vào sự cô lập. Ngoài ra, rời bỏ cộng đoàn không chỉ là từ chối sự hiện diện cùng anh chị em, nhưng đó cũng chính là lúc chúng ta từ chối lời mời gọi của Chúa Kitô, bởi vì chính trong đời sống cộng đoàn mà Chúa đang hẹn gặp mỗi người chúng ta. Thế nhưng, nếu ý thức và bình tâm nhìn lại, chúng ta sẽ thấy được rằng tất cả chúng ta đều là những người được Chúa Giêsu kêu gọi và quy tụ trong gia đình (cộng đoàn, giáo xứ) thân yêu của chúng ta. Vì thế, mỗi khi chúng ta rơi vào nỗi thất vọng và muốn tách mình ra khỏi đời sống ấy, thì chúng ta cũng hãy để cho Lời của Chúa Kitô, Đấng là niềm hy vọng duy nhất cho cả nhân loại, chiếu soi vào đêm tối thất vọng của chính mình, khơi lên trong trái tim chúng ta ngọn lửa nhiệt thành của thuở ban đầu và dẫn đưa chúng ta trở về với cộng đoàn anh chị em thân yêu của mình.

Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất: Ngày VIII (25.1.2016)

6. Lời mời gọi hồi tâm

- Giờ đây, xin mời anh chị em chúng ta cùng dành ít phút thinh lặng, hướng vào chính tâm hồn mình để nhận ra đâu là những nỗi buồn chán, thất vọng đang cô lập mình với anh chị em và cộng đoàn?

- Đồng thời, chúng ta có can đảm mở cõi lòng mình ra để ánh sáng Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Kitô soi chiếu và chữa lành, cũng như dẫn đưa chúng ta trở về sống tình hiệp thông với anh chị em?

* Hát suy niệm:

SỐNG TRONG NIỀM VUI - Nguyễn Duy

7. Lời nguyện cậy trông

Chủ sự: Anh chị em thân mến! Trong niềm khát khao và hy vọng cho tình hiệp nhất của cộng đoàn, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin.

Xướng: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch của Tình Yêu đích thật, xin cho cộng đoàn chúng con luôn là một cộng đoàn sống yêu thương thật sự để là chứng cho sự hiện diện của Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con.

CĐ: Con trông cậy Chúa…

Xướng: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, Chúa đã mời gọi và quy tụ chúng con trong cộng đoàn này, xin cho ánh sáng Tin Mừng của Chúa luôn hướng dẫn chúng con bước đi trên con đường hiệp nhất trong chân lý và tình thương của Chúa.

CĐ: Con trông cậy Chúa…

Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là nguyên lý của sự hiệp nhất, xin đến hướng dẫn chúng con vượt qua những ngăn cách và chia rẽ, và thổi bừng lên trong mỗi trái tim chúng con ngọn lửa bừng cháy cho sự hiệp nhất trong cộng đoàn chúng con.

CĐ: Con trông cậy Chúa…

8. Kinh Lạy Cha

Chủ sự: Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa Cha lời kinh mà chính Chúa Giêsu đã dạy, để cầu xin cho sự hiệp nhất của cộng đoàn chúng ta.

CĐ: Lạy Cha chúng con…

9. Lời nguyện kết

Chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con bừng cháy lên, và một lần nữa Chúa sai chúng con đi đến với những anh chị em của chúng con để loan báo sứ điệp Tin Mừng. Xin giúp chúng con hiểu rằng niềm hy vọng và việc tuân giữ các giới răn của Chúa, luôn mang đến một sự hiệp nhất lớn lao hơn cho dân Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

CĐ: Amen.

10. Lời chúc lành kết thúc

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ: Và ở cùng cha.

Chủ sự:

“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,10).

Xin Thiên Chúa là X Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

CĐ: Amen.

Chủ sự: Chúc anh chị em lên đường trong bình an của Chúa Kitô và cùng nhau tiến bước trên hành trình hiệp nhất, yêu thương.

CĐ: Tạ ơn Chúa.

11. Lời mời gọi lên đường

CON XIN LÀM CHỨNG TÁ - Sơn Ca Linh

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn