Bình an cho các con

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 334 | Cập nhật lần cuối: 7/5/2020 1:58:01 AM | RSS

"Bình an cho các con", câu này xuất hiện 3 lần trong bài Phúc âm hôm nay, là câu đánh động tôi nhất. Xin chia sẻ những cảm nhận của tôi.

Với những biến cố cuộc đời, tôi nghiệm ra rằng bình an là điều cần thiết nhất và quan trọng nhất trên đời này. Danh vọng, tiền của, quyền lực không thật sự mang lại bình an. Ngay cả sức khỏe vì trong nạn dịch corona này ta thấy rõ là có sức khỏe nhưng vẫn bất an vì nỗi lo sợ bị nhiễm dịch.

Tôi có người em bị ung thư vòm cổ khi phát hiện ra thì đã trầm trọng rồi. Khi biết và báo cho tôi tin dữ này, tôi thật sự bàng hoàng và không nói nên lời vì những lời an ủi lúc này chỉ là sáo rỗng và lắm khi phản tác dụng. Sau một lúc im lặng, tôi buột miệng nói với nó: "Nhân ơi, Nhân có phúc lắm, vì không ai biết được ngày nào giờ nào Chúa đến gọi về. Giờ thì Chúa đã cho Nhân biết Nhân chỉ còn một khoảng thời gian để sống thôi, để dọn mình và sống đúng ý nghĩa". Và tôi thấy nó sống rất bình an, biết chấp nhận bệnh nan y này cùng những cơn đau khủng khiếp như gánh thập giá phải mang trên đoạn đường thương khó cuối cùng của đời mình. Bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.

Và không dừng lại ở bản thân, lo cho số phận của nó, mà ngược lại vẫn lết thân bệnh hoạn đi giúp người khác. Có một bệnh nhân ung thư như nó, ở tỉnh lên thành phố điều trị ngoại trú, nằm ngủ lăn lốc ở hành lang ngoài sân bệnh viện để chờ cho những đợt xạ trị sau vì không đủ tiền xe đi và về cho mỗt đợt xạ trị, gặp và quen với nó và còn được nó giúp đỡ cả tiền bạc, mặc dù nó cũng nghèo, và cả về tinh thần, sau này anh ta và cả gia đình được chịu phép rửa tội trước khi anh ta qua đời. Bình an mà nó có được, nó đã biết mang đến cho người khác. Bình an cứu độ của Chúa Giêsu Phục Sinh, không chỉ mang đến sự bình an nội tâm mà còn giúp ta sổng ý nghĩa, đúng ý Chúa...

"Sống trên đời cần có một tấm lòng... để cho gió cuốn đi"... Nó đã biết đón nhận và làm lan tỏa bình an Chúa Kitô Phục Sinh cho những ai nó giúp.

Khi nó về với Chúa, ai cũng nói nó như đang ngủ. Nhưng tôi thì thấy nó như nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười của sự bình an, bình an ơn cứu độ của Chúa Kitô Phục Sinh.

T. Hiền