Con người là vô giá - Mc 5, 1-20

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 123 | Cập nhật lần cuối: 3/15/2023 3:06:27 AM | RSS

CON NGƯỜI LÀ VÔ GIÁ - Mc 5,1-20

“ Hỡi thần ô uế hãy ra khỏi người này “

Chúa Giêsu nhìn người bị quỷ ám bằng chính giá trị thật của con người. Để cứu một mạng người Chúa Giêsu đã dám thí cả đàn heo hai nghìn con và chấp nhận bị dân địa phương trục xuất, chấp nhận không được rao giảng Tin Mừng ở vùng đất ngoại giáo này.

Để cứu thoát những ai đang bị tội lỗi trói buộc, Chúa đã sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống của mình. Điều đó chứng tỏ Thiên Chúa rất coi trọng sự sống của chúng ta, coi trọng phẩm giá của chúng ta, yêu thương chúng ta bằng tình yêu vô bờ bến.

Có lúc nào chúng ta xem thường chính bản thân chúng ta, phẩm giá của mình để chạy theo những thứ khác mà chúng ta cho là quan trọng hơn.

- Chạy theo công ăn việc làm:

Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, thậm chí ngay cả ngày Chúa Nhật dành cho Chúa cũng tận dụng luôn, mà quỷ không ám chúng ta nhưng công việc và tiền của ám chúng ta làm cho chúng ta không còn là người con thảo kính Chúa, biết dành ngày Chủ Nhật cho Chúa mà trở thành người xa lạ trước mặt Chúa.

Bản thân tôi lúc trước ngoài thời gian công tác ở trường cả ngày, chiều tôi tranh thủ làm thêm đến 9 giờ tối mới về để lo cho con cái có bữa ăn ngon hơn … và khi ông xã mất lúc đó tôi mới về hưu, hai con chưa ra trường và Mẹ chồng già ở cùng, tôi đầu quân vào trường tư thục, công việc và sự lo lắng khiến tôi phải vào bệnh viện nhiều lần vì bệnh tim. Những lần phẩu thuật tôi và các con rất sợ. Tôi cầu nguyện kiên trì và tín thác vào Chúa. Tôi hứa sẽ tham dự thánh lễ mỗi sáng sau đó mới đi làm với lời nguyện xin: “Xin tiếp sức cho con để con làm tròn bổn phận của mình và cho các con học xong có việc làm, con sẽ rời công việc kiếm tiền để chuyên tâm lo phần xác và phần hồn theo thánh ý Chúa.”

- Chạy theo sự sung sướng cho bản thân mình:

Thời gian còn kiếm tiền, nhiều áp lực phải giải quyết tôi hay nóng giận và la rầy con cái, thậm chí xé vở học của con. Như thế, tôi bị cơn tức giận ám.

Như lời nguyện với Chúa, tôi rời việc kiếm tiền khi các con học xong có việc làm. Tôi cảm tạ ngày đêm Chúa đã đồng hành với mẹ con tôi, với gia đình tôi. Cảm tạ Chúa vì ngày nào tôi cũng có thuốc uống để sống vui, sống khỏe. Tôi thấy tâm hồn bình an. Tôi không nhìn lên mà chỉ dám nhìn xuống cuộc sống của gia đình tôi và mãn nguyện: "Con tạ ơn Chúa đã luôn dõi theo và đồng hành cùng mẹ con con trong cuộc sống."

Trước mắt Thiên Chúa, chúng ta là vô giá và chúng ta đã được Chúa trả giá rất đắt để chuộc về. Thế gian này có nhiều thứ muốn điều khiển chúng ta, muốn lôi kéo chúng ta nhiều hơn cả đạo binh quỷ nhập vào hai nghìn con heo. Nguyện xin Chúa cho chúng con biết quý trọng bản thân mình (tuổi trẻ như con trai tôi chưa biết quý trọng sức khoẻ) .

Chính Chúa đã yêu chúng ta, hãy sẵn sàng hy sinh để giữ gìn hình ảnh mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta từ thuở sơ khai: hình ảnh của chính Thiên Chúa.

Maria Kiều Nhã

Nhóm Giáo chức và Thân hữu