Gặp Chúa trong đời

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 568 | Cập nhật lần cuối: 7/21/2023 10:48:45 PM | RSS

1. Làm thế nào để gặp Chúa?

Có một chàng trai trẻ nọ đến gặp một nhà ẩn tu để nêu nguyện vọng:

- Xin ngài chỉ cho con biết cách tìm gặp Chúa.

- Ồ, một ước muốn tốt lành biết bao! Tốt lành hơn bất cứ thứ gì khác trên trần đời này.

Nhà ẩn tu mỉm cười, gật đầu, rồi dắt cậu tới chỗ một hồ nước. Cả hai lội xuống nước cho đến khi ngập đến tận cổ. Nhà ẩn tu bất thần chụp lấy đầu chàng trai và nhận anh ta xuống nước. Chàng trai vùng vẫy chống cự, nhưng nhà ẩn tu không buông tay cho đến khi anh ta suýt chết đuối!

Cả hai bước lên bờ, nhà ẩn tu hỏi:

- Này, hồi nãy, chìm ở dưới nước, cậu cần cái gì tha thiết nhất trên đời?

- Không khí, chàng trai trả lời không chút do dự.

- Vậy, nếu cậu muốn gặp Thiên Chúa cũng tha thiết như lúc nãy cậu cảm thấy cần không khí, thì mắt cậu sẽ được mở ra để nhận thấy những kỳ công của Ngài. (*)

Thật đơn giản, chỉ cần ước mong gặp Chúa, thì sẽ thấy Ngài qua bao điều kỳ diệu, quan phòng trong cuộc đời này. Thực ra chính Ngài cũng mong muốn gặp gỡ và ở lại với chúng ta, nên Chúa luôn lên đường tìm gặp Bạn và tôi. Thiên Chúa tha thiết muốn kết bạn với chúng ta, vì hạnh phúc của mỗi người chúng ta.

Bạn có thể gặp Chúa ở đâu?

- Trong nhà thờ, có người trả lời nhanh. Đúng rồi, vì có Nhà Tạm nơi Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong mọi nhà nguyện hay thánh đường Công giáo. Bí tích Thánh Thể là cách thức Chúa Giêsu sáng tạo để ở lại với môn đệ mọi ngày cho đến tận thế, như Người đã hứa. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện đến nhà thờ mỗi ngày - do việc mưu sinh hay ở xa Nhà Chúa!

Thực ra Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, nên bất kỳ ở đâu chúng ta cũng có thể nói chuyện, tâm sự với Ngài. Cầu nguyện là thời gian chúng ta trò chuyện và gặp gỡ Chúa. Đối thoại với Thiên Chúa thường xuyên, chúng ta sẽ dễ dàng khám phá và gặp gỡ Ngài trong đời thường.

Nhưng làm sao nghe tiếng Chúa nói, khi ta chẳng thấy Ngài? Hãy mở Kinh Thánh ra đọc, nhất là 4 cuốn Phúc âm, Bạn sẽ nghe Lời Chúa nói với chính mình trong hiện tại. Thánh Kinh là bức Tâm Thư gửi cho mọi người và cho chính Bạn. Khi Bạn đọc với đức tin và trong tinh thần cầu nguyện, Bạn sẽ cảm nhận được tình thương Chúa dành cho mình và điều Chúa muốn ta thực hiện.

Vậy ta còn gặp gỡ Chúa ở đâu nữa? – Thưa ngay trong cõi lòng của mình. Sự sống, tình yêu và ơn Chúa không ngừng được trao ban cho chúng ta. Đó là dấu chứng sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính Chúa nói qua tiếng lương tâm của mỗi người - kể cả người theo đạo khác -, để hướng dẫn họ làm lành lánh dữ. Vấn đề là chúng ta có nghe theo tiếng nói thiêng liêng này không và lương tâm của tôi có còn tinh ròng hay không!

Hơn nữa, Chúa còn hiện diện nơi anh chị em gặp gỡ chúng ta hằng ngày. Bởi vì con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nên tôi có thể tiếp xúc với Chúa khi gặp gỡ tha nhân - dù họ tin hay không tin Chúa -, nhất là khi tôi giúp đỡ những người nghèo khổ. Thầy Giêsu từng khẳng định: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 25, 40)

Chúng ta còn gặp được Chúa qua những biến cố vui-buồn trong cuộc sống của bản thân cũng như của tha nhân. Thực tế cho thấy nhiều người được biến đổi đang hay sau khi trải nghiệm bao đau thương, buồn khổ trong phận người, vì họ gặp Chúa cách sâu xa và thiết thân hơn.

Mong sao Bạn và tôi cảm nhận được niềm hoan lạc và bình an nhờ gặp gỡ thân tình và thường xuyên với Thiên Chúa, Đấng hằng khát khao làm Bạn với mỗi người chúng ta!

Magnificat