Anh đi rồi!

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1089 | Cập nhật lần cuối: 10/26/2018 8:32:35 PM | RSS

Khi biết được anh, thì nghe nói anh đang mang căn bệnh không chữa được. Tuy thế, mỗi thứ Ba đầu tháng nào Mục vụ Truyền Thông (MVTT) họp, anh cũng đều có mặt.

Anh đến sinh hoạt Ban với gương mặt bình thường, vui cười tự nhiên, không tỏ dấu gì là bệnh hoạn. Đôi khi người ta tưởng anh chẳng bịnh gì thì phải (?).

Anh lại hăng say chụp hình cho mọi người. Ít khi anh có mặt trong ảnh của Ban Truyền Thông, tôi cố lưu giữ ảnh MVTT nhưng tìm cho ra hình anh trên hàng trăm tấm chỉ được 20 tấm có mặt anh.

Hôm nào không có anh là anh đã nhập viện.

Nhìn anh xem cái chết như là chuyện chả có gì đáng nói, tôi thật nể phục.

Lý ra, người ta nói: mang tâm trạng vô tư với bệnh tật có thể vượt qua được sự hiểm nghèo. Tôi cũng nghĩ thế! Anh sẽ mang nặng cái camera trên vai thêm nhiều năm nữa mới vứt bỏ nó được...

Thế mà anh đã ra đi!

Biết là anh sẽ ra đi, nhưng không nghĩ anh đi sớm thế!

Ở xa nhà anh, chỉ gặp được anh những ngày họp mặt, chẳng biết giờ phút cuối anh ra sao?

Làm sao anh phớt tỉnh được những cơn đau mà khi đi họp mặt giới Truyền Thông anh không để lộ ra anh nhỉ?

Đau lắm! Bịnh ấy đau lắm! Sự chịu đựng của anh là từng hy sinh nhỏ bé anh dâng lên cho Chúa,... để rồi cuối cùng Chúa thấy rỏ Khối tình hy sinh ấy đáng trân quý như Hy Lễ... mà đưa tay đón nhận, dẫn dắt anh về bên Ngài.

Em nghĩ thế và nhìn thấy như anh đang thật là vui ở trên cao kia rồi!

Image may contain: 13 people, including Thac Truong Dinh, people smiling, people standing

Ban Mục vụ Truyền thông hiệp thông cùng gia đình ông Gioan Baotixita - Ảnh: Bá Hạnh

Sài Gòn, ngày 24.9.2018,

Hoa Vàng

Anh đi rồi!