Cà phê Chúa nhật: Hãy đứng dậy...

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 567 | Cập nhật lần cuối: 1/4/2019 7:09:20 AM | RSS

Kitô giáo ơi! Lạ lùng quá và thương quá! Vòng dịch chuyển của thời gian vẫn lặng lẽ như thế. Đêm vẫn dài và đen kịt như thế. Những mảnh đời vẫn tối đen, vẫn quằn quại, vẫn cô đơn như thế. Quê hương vẫn tan nát, kỳ dị, đớn đau như thế! Nhưng không đâu! Bước sang Mùa Vọng, lòng bỗng mưng lên. Có gì đang rúng nứt rồi vỡ ra! Hạt mầm tin yêu hy vọng nhú lên trên mảnh đất tưởng như chết chóc khô cằn. Bên kia, bên trong tàng cây khuya đêm đen kịt, có ngôi sao nào lặng thầm lóng lánh.

Chợt nhớ bài Thánh Vịnh "sắt máu" lễ lớn nào cũng đọc : "Để trả thù muôn nước, và trừng trị muôn dân, để xiềng chân vua chúa, và xích cổ vương hầu!". Giữa những cảnh áp bức, tham tàn, độc đoán của quê Việt, của Tân Cương, của Tây Tạng, và ngay giữa những vòng vây ích kỷ ham hố trói cột của bản thân, nghe và đọc những lời này mà lòng như tở mở.

Suốt Mùa Vọng, những bài đọc Isaia vừa chứa chan hy vọng, vừa nồng nàn Niềm Vui cho một lần chắc chắn sẽ được giải thoát khỏi những quằn quại lầm than tội luỵ. Một lần Chúa đến trong đời! Một lần Đấng giải thoát đến phá tung mọi xích xiềng tù ngục! Niềm tin tôn giáo và đời tâm linh xem ra mơ hồ ảo tưởng, nhưng thực ra, đó mới là cuộc cứu độ và giải phóng duy nhất! "Chúng con đợi chờ Ngày Đấng Cứu Độ chúng con lại đến! ". Chao ôi! Niềm hy vọng đợi chờ thiết tha đó, cho mình, cho từng người thân, cho bao kẻ khổ sầu, cho quê hương và cho nhân loại nữa!

Chiều qua, một cháu sinh viên cho biết, cháu được chính các vị ở trường dụ dỗ bán thân, hoặc làm mai mối cho các sinh viên khác bán thân! Chuyện đó hình như bây giờ là điều quen thuộc bình thường đến độ không chịu nổi!

Maranatha! Maranatha! Chúa ơi, xin hãy đến, đến giải thoát chúng con! Cái ngày "Hội Long Hoa" đó! Cái ngày mọi sự được tác tạo lại đó! Cái ngày "đầm ấm dương hoà" đó! Chao ôi, không phải là mơ tưởng viển vông, mà là niềm xác tín vững vàng kiên định, giữa bao cơn cuồng phong bão dồn sóng dập cuộc đời! Bài Tin Mừng hôm nay, bác Giêsu nói chính lúc ấy, chính lúc tan tành vỡ đổ cả vũ trụ ấy, thì "Hãy đứng dậy, ngẩng cao đầu, vì đã đến Ngày cứu thoát, và Con Người uy nghi sừng sững xuất hiện giữa mây trời".

Chao ôi! Đang khóc đây! Đang khóc vì vui mừng và khóc vì muốn nói cho những người bạn khổ đau lê lết đã gặp. Cô bạn cũ lê lết đời đau hôm qua gặp lại. Người giảng viên tân tòng mà đời tưởng đen hơn bóng tối. Đứa cháu tướng như thất thường vì côi cút không cha. Không. Muốn khóc và muốn nói cho cả quê hương yêu dấu mà tan nát. Huỳnh Thục Vy, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Muốn khóc và muốn nói cho cả chính mình. Một lần. Một lần Chúa đến. Một lần tất cả được đổi thay. Khao khát xiết bao Một Lần đó. Chắc chắn Một Lần đó, Một Giờ đó, sẽ xảy ra, trước hết, trong tâm.

Đời ơi! Trần gian ơi! Ngài đến từ mây trời sao! Ngài đến trong những cơn đổ vỡ kinh hoàng sao! Hay Ngài còn đến, như giọt sương đêm âm thầm rơi trên mặt đất? Ui chao! Với niềm tin, sẽ thương mặt đất này biết bao nhiêu! Với niềm tin, sẽ dịu dàng tan chảy con tim mình vì mọi người mọi chuyện mọi thứ trên mặt đất, dù mặt đất tưởng chừng đầy bóng đêm và đổ vỡ mọi sự.

Thiên Chúa đậu trên và lặn xuống mặt đất. Thiên Chúa ở trong tiếng nấc, ở trong giọt nước mắt. Thiên Chúa ở trong ở cùng với bao khốn khổ phận người. Và như thế, Trái Đất đẹp biết bao, Trái Đất Đền Thờ huyền diệu linh thánh biết bao! Cả những đớn đau tội luỵ nhất, cũng lạ lùng thiêng liêng vô tận...

CN I MÙA VỌNG

Đăng San