Cà phê Chúa nhật: kinh nghiệm thiêng liêng đời linh mục

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 973 | Cập nhật lần cuối: 10/8/2018 5:24:28 AM | RSS

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bảo Phêrô: “Đừng sợ! Từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Chúa đã chọn Phêrô và trao cho ông sứ mạng ngay khi ông thú nhận mình là người tội lỗi, ở ngay khởi đầu cuộc gặp gỡ, Phêrô đã bỏ mọi sự đi theo Đức Giêsu mà ông tuyên xưng là Chúa, sau đó ông còn tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống.

Tuy nhiên như chúng ta đã biết trong 3 năm là môn đệ Đức Giêsu, ông chỉ nhận Đức Giêsu là Kitô theo tâm thức người Do Thái, lúc ấy ông chưa hề nhận biết Đức Giêsu là Kitô của các Ngôn sứ, vì thế khi Đức Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Người, mặc dù ông đã được thấy cuộc Hiển dung sáng láng của Người, ông không những nghi ngờ vị Kitô của các Ngôn sứ, mà còn can ngăn Người, đến nỗi Đức Chúa trách ông là Satan và vạch trần thâm ý ma quỷ trong con người Phêrô. Cũng vì sự nghi ngờ và thiếu xác tín Thầy mình là Đức Kitô của các Ngôn sứ, mà Phêrô đã trở nên con người nhát đảm, sợ hãi và ngã gục thảm thương ngay trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Con xin chia sẻ vài kinh nghiêm thiêng liêng đời mình.

Chúa Giêsu đã nói: “Không phải anh đã chon Thầy mà chính Thầy đã chọn anh và sai anh đi.” (Ga 15-16). Nghe thì quen và thuộc lòng đấy, nhưng để có xác tín này trong tâm trí và trong cuộc sống, không phải là chuyện đơn giản.

Năm 21 tuổi con bỏ đại học và đi tu, nay đã 70 tuổi, 49 năm đời tu. Khi đi tu, con không bị áp lực nào, cũng chẳng vì cao vọng nào, chỉ nghĩ đi tu để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hôi. Vào năm 1980 anh con đóng ghe cho cả gia đình vượt biên, con từ chối vì nghĩ rằng nhu cầu ở Việt Nam cần hơn. Lý tưởng là như thế, nhưng ma quỷ không để con yên, chúng gây nên trong con sự nghi ngờ rằng Chúa không chọn con, mặc dù con đã học xong thần học từ năm 1976 (17 năm sau con mới chịu chức Linh mục).

Tạo nên sự nghi ngờ là chiến thuật tinh quái của ma quỷ đã từng làm trong vườn địa đàng với Adam Eva. Con nghĩ Adam Eva là những người tốt lành, lại thường xuyên gần Chúa, nên ma quỷ đã dùng chiêu nghi ngờ này để chia rẽ con người này ra khỏi Chúa. Vì sự nghi ngờ đã đưa mình tới ranh giới giữa Thiện và Ác.

Con cũng nghĩ thời gian cám dỗ này không chỉ là ít phút như câu chuyện sách Sáng thế chương 3 kể ngắn gọn, nhưng là cả một tiến trình dài, bởi vì từ lúc nhiễm độc trong trí não, từ từ độc tố nghi ngờ xuống đến trái tim, biến máu đỏ thành máu đen, đã là một thời gian đáng kể. Rồi thời gian xem xét ngắm nhìn cho đến khi giơ được tay ra mà hái trái cấm thì thời gian còn lâu hơn nữa như người ta thường nói: con đường xa nhất là con đường từ trái tim đến bàn tay, con đường từ ước muốn đến hành động còn xa cả một trời một vực.

Adam Eva đã chọn kiểu đu dây giữa Thiên Chúa và ma quỷ, giữa chân lý và giả dối.

Nhìn lại bản thân con, con thấy mình cũng sống theo kiểu du dây đó. Độc tố nghi ngờ rằng: “Chúa không chon con” làm cho con mất năng lực, lòng nhiệt thành và sa ngã. Chính qua những thiếu sót, yếu đuối và tội lỗi mà con hiểu Chúa rất thương xót con, con xác tín rõ ràng mạnh mẽ rằng: “không phải con đã chon Chúa, nhưng chính Chúa đã chọn con và sai con đi”.

Con xác tín rằng: ”Từ muôn thủa Chúa đã yêu con một tình yêu không bờ bến”. Chúa đã chọn con và không ngừng chọn con, không phải vì con xứng đáng hay bất xứng, nhưng là tình yêu toàn năng Chúa chọn con và tiền định con trong tự do của Chúa. Như Thánh Phaolô trong thư Ep 1, 4: “Trong Đức Kitô, Người đã chon ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.”

Kinh nghiêm thiêng liêng thứ 2 :

Sự vị nể một khi lòng nhân ái thiếu sự thật,thiếu khôn ngoan,theo con sẽ đưa đến hoặc độc tài hoặc vị nể,hai thái độ này đều đưa đến thiệt hai cho tương quan giữa con người và tha nhân. Tính con thì hay vị nể hơn, vị nể có thể xảy ra quá thường xuyên, có thể hàng ngày. Vị nể đưa đến thiên tư, thiếu công chính, không trọn vẹn theo sự thật, dễ đưa đến sự đồng lõa, làm mất đi sự tự do chân chính, cũng như Adam nghe theo Eva, vị nể mang dáng dấp của sự thật nhưng lại bao phủ bên trong nửa gian dối và mầm mống sự ác, cho đến khi sự ác toàn thắng phá hủy sự thật.

Theo con nhận xét: Cùng với bản tính tham sân si, vị nể làm con chiều theo người khác, ngay cả khi con có thể thấy điều đó là sai, như Thánh Phaolô nói và con mượn ý: Điều xấu tôi không muốn làm, nhưng vị nể chiều theo người khác, nên tôi lại làm. (x. Rm 7,14-15).

Xin quý Đức Cha, quý Cha cầu nguyện cho con và đặc biệt cho những anh em linh mục trẻ được sống trọn ơn Chúa chọn trong chân lý, tự do và hạnh phúc. AMEN.

Lm. Gioan Baotixita

(8/2018)