Cà phê Chúa nhật: Mẹ vô nhiễm nguyên tội

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 572 | Cập nhật lần cuối: 1/6/2019 11:40:47 AM | RSS

Có một con người, tâm hoàn toàn trong, lòng mênh mông rộng, tim hoàn toàn dịu dàng mến thương thanh khiết. Người đó lại chính là mẹ tôi.

Sáng sớm, mở trang phây búc. Cuộc đời "bên ngoài" bao nhiêu chuyện bầy hầy! Từ những BOT dối trá tham lam! Từ những phút xả của dân chúng mừng rỡ đá banh! Từ những cú tát cú đánh trong ngành giáo dục! Nhưng cuộc đời "bên trong" chính mình cũng bầy hầy tèm lem đủ chuyện! Nhớ đến cô bạn mới quen, hồn nhiên trong sáng, nhưng vẫn không thể lấy chồng được, có lẽ vì trút giận bà mẹ ruột sang bà mẹ chồng tương lai. Lại đau tiếc quá cho cô bạn khác. Thông minh xinh đẹp giỏi giang. Đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng thường xuyên đớn đau phẫn nộ không hề vui tươi hạnh phúc. 40 năm, nỗi sân hận phá nát đời nàng, vì bị xâm hại tình dục!

Vô minh, si ngốc, mình lưỡng lự không dám nói rằng, "tội nguyên tổ" chính là sức mạnh tham sân si, như "nghiệp chướng căn bản" của mọi con người! Trần gian này, đủ trò bậy bạ, đủ chuyện thê lương, đủ thứ rối ren hỗn loạn, cũng vì sức mạnh tham sân si, vì thứ "tội nguyên tổ" đeo bám thúc dục, như loài quỉ dữ trong đáy lòng người! Lâu lâu nghe, ông tu, sư sư cha cha, khôn ngoan mánh mung thủ đoạn. Lâu lâu nghe, ông tu, sư sư cha cha, vác chim đi, làm con gái có bầu, rồi chạy, tỉnh queo! Cái đất nước này, đã tanh bành tan nát, nhưng những ông tu bà tu, đó đây, đó đây thôi, cũng góp phần tởm lợm thối hoắc thêm. Nói người, nhưng nhìn lại chính mình, cũng chẳng tìm thấy phần lành phần thơm phần trong làm đẹp làm vui cuộc sống!

Thôi thì, giữa nhầy nhụa và đen tối như thế, thì mẹ tôi, mẹ của chúng ta, hoàn toàn dịu dàng tinh khiết, hoàn toàn trong sáng thanh tịnh, là điều an ủi vô cùng. Hôm nhìn bức ảnh Mẹ Mang Thai, lòng bồi hồi rưng rưng. Người đàn bà nào mang thai cũng đẹp và cũng vĩ đại. Còn Mẹ Maria, người Mẹ tinh trong vô nhiễm, mang thai Giêsu, nhưng còn mang thai cả nhân loại này, mang thai những đứa con ngu khờ tham lam điên khùng lúc nhúc!

Rửa tội! Rửa tội! Nhiều người nói tôi có tội chi đâu mà rửa! Nhưng Bí tích Rửa Tội là rửa cái "tội nền tảng", rửa cái "nghiệp lực nghiệp thức căn bản" mà lũ người chung chia! Người Kitô đều "rửa tội", đều "bắp têm", vậy thì đã xóa hết cái gốc ô nhiễm tham sân si mạn nghi rồi, sao không mấy thấy sự trong sáng thanh tịnh nhỉ?

Cô bạn nhà báo, không là Kitô hữu. Nói chuyện về thánh ca Công giáo, cô nói vẫn yêu thích nhất bài thánh ca "Xin Vâng". Cũng lạ lùng! Vô Nhiễm Nguyên Tội, là bậc thanh tịnh A La Hán. Nhưng "Xin Vâng" thì vút lên cõi siêu nhiệm Đại Thừa, về Chân Lý bất sinh bất diệt. Tâm của Mẹ càng vô nhiễm thanh tịnh, Mẹ càng mở lòng ra cùng Chân Lý, càng hun hút đi sâu mãi vào huyền nhiệm Chân Lý, càng mang thai, càng bế bồng, càng ấp ủ, càng lắng nghe và đón nhận Chân Lý. Cho Vương Quốc Cha hiển ngự. Cho Thánh Ý Cha thể hiện. Tâm vô nhiễm, nên Mẹ càng nhạy bén lắng nghe đón nhận Lời Thiên Chúa, trong từng hạnh phúc khổ đau gian khó đời mình, nhất là khi hoàn toàn là Mẹ, bên Cây Thánh Giá!

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Có Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Có sự tinh trong vô ngần, và tâm hướng vọng vô tận về Chân Lý. An ủi xiết bao, và hy vọng xiết bao!

Đăng San