Cảm nghiệm Ngày Tĩnh tâm đầu năm Phụng vụ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 759 | Cập nhật lần cuối: 1/6/2019 6:45:21 AM | RSS

Vừa bước vào năm Phụng vụ mới, Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn đã tổ chức tĩnh tâm cho học viên. Có điều gì đó khiến ta cảm thấy sự vội vã, thúc bách, hay hối hả bởi thời gian chăng? Hoặc bị ảnh hưởng bởi thói quen ‘dành lấy phần lợi cho mình trước hết’ của xã hội hôm nay? Tôi không nghĩ vì lý do đó cho bằng, đó là hành động diễn tả sự mong chờ, nỗi khát mong ngày Chúa đến của nhân loại này, trong xã hội hôm nay. Khi bạn bị bệnh, bạn rất mong mau khỏi bệnh. Khi bạn đang chờ điều gì đó, bạn rất mong việc đó mau đến.

Đọng lại trong tôi sau ngày gặp gỡ Chúa hôm nay, là việc Thiên Chúa luôn đồng hành với tôi, với con người. Lửa tình yêu từ Chúa ban xuống biểu hiện qua bốn trục là tha thứ, tin tưởng, hy vọng và chịu đựng -Bài ca đức Mến. Và khi cảm nhận được Chúa là bạn đường, là bạn hữu của tôi trên hành trình đức Tin, thì tôi không còn cô đơn. Tôi cần phải đi ra khỏi cái tôi để theo Chúa đến vùng ngoại biên. Cái khó nhất của việc đi đến vùng ngoại biên lại là rào cản từ bên trong chính mình, do định kiến, ích kỷ …

Thời gian, xem ra thật ngắn ngủi khi ở gần Chúa, trong Nhà Thánh Tâm (*)! … Giá như hời gian có thể được kéo dài hơn… Khoảng cách từ TTMV đến Tu hội Cao Thái thì ngắn, nhưng cộng thêm nhiều phút kẹt xe, lại hóa dài.

Có vài lời nguyện từ cuốn Rabbouni đã đánh động tâm hồn tôi:

Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ. Xin cho con CẢM được sự bình an của Chúa ngay giữa những âu lo hằng ngày. Xin đồng hành với con, để con không cô đơn.

Lạy Chúa Giêsu xin làm cho con THẬT MẠNH MẼ, để không nỗi thất vọng nào còn CHẠM được tới con.

Xin cho con SỰ SỐNG CỦA CHÚA, để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo.

Sự bình an, mạnh mẽ, không thấy cô đơn, hoặc niềm hăng say, là các món quà ‘hiếm quý’ do Chúa ban tặng.

Người khác có thể tặng bạn nhiều thứ nhưng không thể trao bình an, sự sống -niềm hăng say cho bạn.

Lạy Chúa,

Tạ ơn Chúa đã thúc đẩy,

ở cùng con, trong ngày này.

Tình yêu của Chúa thật bao la, vĩ đại, nhưng vẫn không làm con thôi khao khát.

Hôm qua, ngày mai, hãy ở đó.

Con có Chúa hôm nay, là đủ cho con rồi!

Màu xanh chiếc lá hy vọng của mùa Vọng, dệt lên trong con những bồi hồi, khắc khoải khôn nguôi, ngày Chúa đến viếng thăm.

*

Emmanuel! Emmanuel! Emmanuel!

Chúa ở cùng tôi! Tôi ở cùng Chúa!

Thời gian ơi, hãy ngừng lại!

Hân hoan đón niềm vui Chúa viếng thăm dân Người.

Người là Cứu Chúa.

Là Bạn đường, người đồng hành với tôi trong cõi nhân gian.

Tôi không còn cô đơn,

vì tin rằng: “chiến thắng thuộc về người, có niềm hy vọng lớn hơn”

Người có phúc.

Mai An