Chào đời… vào đời

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 556 | Cập nhật lần cuối: 1/25/2019 7:22:30 AM | RSS

Chào đời

Chu kỳ năm tháng vần xoay đến những ngày cuối năm khiến tôi nghĩ đến các cột mốc trên hành trình làm người của chúng ta: chào đời, vào đời, lìa đời… về Trời.

Trong chuyện Sinh, Lão, Bệnh, Tử của đời người, thì đa số chúng ta đã sinh và đang sống với bệnh tật. Người này khiếm thị, người khác thì sống chung với khiếm khuyết thể lý hay bệnh mãn tính từ nhiều năm qua. Tuy nhiên điều quan trọng là tất cả chúng ta đã được chào đời, và đó là một ân huệ của Thượng Đế. Các bạn có ý thức rằng được làm người là một hồng ân không? Nhiều thai nhi đã không có cơ hội chào đời như chúng ta!

Mù lòa đâu phải chỉ là chuyện của hơn 39 triệu người mù trên thế giới*.

Mù lòa về chính mình, mù lòa vì không thấy những Ladarô trước cửa,

mù lòa về chính những người trong gia đình, trong giáo xứ,

mù lòa vì không thấy Chúa vẫn đang hiện diện gần bên,

những mù lòa ấy cũng nguy hiểm không kém và cần được chữa lành.

(Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu)

Khuyết tật cũng là tình trạng của 7 triệu người Việt Nam. Người ta dễ nhận ra sự khiếm khuyết thể lý, nhưng nỗi khuyết tật tinh thần, sự khiếm khuyết tâm linh, trong trái tim, thì không phải ai cũng dễ nhận ra.

Chính anh chị em khuyết tật và khiếm thị đã giúp tôi nhận ra điều ấy và làm cho tôi lớn lên nhiều trong tiến trình thành nhân. Anh chị em đã giúp tôi yêu đời và yêu người nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn anh chị em KT!

Chào đời… vào đời

Vào đời

Được dưỡng dục và trưởng thành trong một mái ấm gia đình là điều tưởng như bình thương, nhưng không phải ai cũng có cơ may này!

Nhiều anh chị em KT đã giúp tôi ý thức và trân quý gia đình và các tập thể mà tôi xem như thành viên của đại gia đình. Thái độ sống và nỗ lực vượt khó của các Bạn giúp tôi sống lạc quan và hy vọng hơn.

Dù thiếu thốn nhiều mặt, nhưng anh chị em vẫn không ngừng cố gắng vươn lên và tiến bước trên đường đời. Nghị lực của các Bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong những lúc gặp gian truân hay nghịch cảnh.

Thấm thía lời bài hát “Vào đời”, tôi muốn chia sẻ lại với anh chị em, nhân dịp Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) và Giáng sinh này:

“Vào đời bằng tiếng khóc khi con được thở hơi trời… vào đời vì Chúa đã thương con… vào đời ôi vào đời tình yêu nở nhụy thôi” (Nhạc sĩ Lm. Aug. Nguyễn Văn Trinh)

Vâng, được thở hơi trời và sống chung dưới một bầu trời không biên giới, chúng ta có thể cảm nhận tình Trời, một tình yêu bao la, không phân biệt đối xử. Hơn nữa, chính Con Thiên Chúa đã vào đời làm người ở giữa chúng ta và ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Đó là điểm tựa cho niềm hy vọng của chúng ta và là đá tảng cho hạnh phúc của chúng ta.

Viva Emmanuel! Alleluia!

Magnificat

---------------------------

(*) Theo số liệu thống kê năm 2014 của WHO: who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/