Chào năm 2019!

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 616 | Cập nhật lần cuối: 2/10/2019 8:50:21 PM | RSS

Chào em, Năm Mới 2019!

Mới ngày nào… em còn ở thì tương lai, mà nay em đã đến! Em đến thật đúng lúc. Nhìn em trong chiếc váy mới tinh, màu tươi mát, khơi trong ta nguồn hy vọng bất tận. Năm nào cũng vậy, em có 365 ngày, nhưng em luôn mang nét mới, lạ, gợi lòng ta háo hức, mong chờ. Hình như… em ngày càng trẻ… ra, cho nét vẽ của ta thêm hứng khởi và càng khó nắm bắt được nét tả thực.

Vẽ, tả về em sao đây? Em đong đầy nét tinh khôi, pha lẫn nguồn hy vọng của đất trời và thêm chút niềm vui của màu sáng, cùng sự bất ngờ lạ lùng, bí ẩn của màu đen. Em mang nét tươi vui của mùa xuân, cộng với sự nổi dậy của mùa đông ươn nghạnh, sự tàn phá của mùa thu, và sức sống vươn lên mạnh mẽ ‘tới đỉnh’ của mùa hạ. Họa sĩ nào có thể vẽ lại bức tranh của một năm, với nét đặc tả chân dung chuẩn xác? Nếu đó không phải là Đấng Sáng tạo, và người trong cuộc -người hòa nhập vào cuộc chơi, là mỗi người- khi bản thân mình là nhân vật chính!

Thật ra, đời mỗi người, chọn đi đường sáng hay tối, đường màu xám hoặc gam màu gì đó, là do chính người đó tự do quyết định cho mình. Không ai có thể ép buộc đường ta đi hay gán ghép màu lên đường ấy? Có lúc, do ngộ nhận, u mê, ta chọn đi đường đen tối. Rồi, bực bội, loay quay, than trách, vì khó đi trong đó. Và… tình cờ, một ngày, được ân sủng thúc giục, ta quay về con đường sáng, sống trong tình thương và sự chăm sóc của Cha trên trời.

Lạy Cha, ước mong sao, bước đi của mỗi người chúng con, luôn được tiến hành dưới ánh sáng Đức Tin, trong vòng tay yêu thương của Cha.

Ai có thể, ngăn mùa Xuân đến, hay cản niềm hy vọng? Ai có thể, ngăn niềm vui, sức sống tràn đầy, đang muốn ‘bung tỏa’ trong ta - như trong lịch sử cứu độ: niềm vui của Mẹ Maria đã thúc đẩy Mẹ đến thăm người chị họ Isave.

Dù bóng tối có dày đặc đến đâu, tôi cũng kiên nhẫn đợi chờ ánh sáng ban mai đến, hy vọng sự sáng sẽ chiếu tỏa và niềm vui chiến thắng sẽ tràn lan.

Một năm mới tốt đẹp đang mở ra, và có nhiều người đang đi về phía ánh sáng. Một năm mới bắt đầu. Bóng đêm sẽ lụi tàn và ánh quang tốt lành đang khai mở.

Chào năm 2019!

Tạ ơn Cha! Tạ ơn Nguồn sáng vĩnh cữu đã đến. Tạ ơn về một năm bình an vừa qua. Chúng con hạnh phúc đi theo Người, được đi trong ánh sáng dịu êm, trong sự thật, sự sống vĩnh cữu của Người.

Tạ ơn Cha đã cho chúng con bước theo Con Ngài. Tình yêu của Người đối với chúng con thật bao la. Ở bên Người, chúng con thật hạnh phúc, bình an.

Chào năm mới đến! Chúng con phó dâng lên Cha tất cả mọi sự. Xin cho chúng con mỗi ngày một mới mẻ hơn, tốt lành hơn, để thờ phụng Cha cho phải đạo làm con và được hạnh phúc hơn.

HV (1/2019)