Ingrid Chauvin: “Chúa Giêsu là một bí ẩn”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 625 | Cập nhật lần cuối: 8/31/2018 1:15:03 PM | RSS

Nghệ sĩ Ingrid Chauvin của chương trình truyền hình Các phụ nữ của pháp Ingrid Chauvin: “Chúa Giêsu là một bí ẩn”luật, sau quyển sách Tâm tình rộng mở, kể câu chuyện cái chết của con gái mình, cô vừa ra quyển sách về hạnh phúc: Tin ở hạnh phúc.

Lần cuối cô cười?

Khi thụt lét con trai Tom của tôi, lúc đó cháu khám phá ra giọng nói của mình.

Lần cuối cô khóc?

Khi nghĩ đến con gái Jade của tôi chết lúc cháu 5 tháng, nếu còn sống bây giờ cháu 3 tuổi. Nghĩ đến sự vắng bóng, các kỷ niệm của cháu làm tôi khóc.

Một lý do để cô thức dậy mỗi sáng?

Lý do tuyệt diệu: con trai Tom của tôi.

Phương thuốc chữa suy thoái của cô?

Nhìn con mình hay trao đổi một nụ cười dù với người không quen.

Một hành vi yêu thương?

Khi chồng tôi hình dung lúc chúng tôi 80 tuổi, vẫn còn yêu nhau và hạnh phúc bên nhau.

Cái gì làm cho cô sợ?

Cuộc đời bay đi mất. Và thế giới ngày nay ngày càng khủng khiếp.

Cái gì cô muốn thay đổi nơi cô?

Tính thiếu tự tin của tôi.

Nếu cô làm một nghề khác?

Làm cái gì liên quan đến súc vật.

Tài năng ẩn giấu của cô?

Tài năng điêu khắc, tôi nặn tượng bán thân, tượng phụ nữ.

Chữ cô ghét nhất?

Quá trễ.

Anh hùng hàng ngày của cô?

Chồng tôi. Anh có biệt tài làm cho tôi cười trong bất cứ trạng huống nào.

Cô có hẹn năm phút với Đức Phanxicô, cô muốn nói gì với ngài?

Tôi thích ngài thuyết phục tôi có sự hiện hữu của Chúa.

Đối với cô, Chúa Giêsu là…

Một bí ẩn.

Nhân vật Thánh Kinh cô thích nhất?

Maria.

Cô gặp Chúa, cô mong Chúa nói gì với cô?

“Con gái của con ngoan. Một ngày nào đó cô sẽ gặp lại con của con”.

“Cầu nguyện” là…

Yêu thương.

Corinne Renou-Nativel (pelerin.com, 16.2.2017)

Marta An Nguyễn dịch

Nguồn: phanxico.vn