Mùng Hai Tết: Kính nhớ Tổ tiên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1195 | Cập nhật lần cuối: 3/23/2019 12:43:04 PM | RSS

Mùa Xuân nào đọng lại trong ký ức của Bạn? Tại sao?

Cứ mỗi lần Xuân về, tôi lại nhớ đến cái Tết năm tôi lên 6 tuổi. Từ tối 30 Tết, mẹ gọi tôi lại và căn dặn cẩn thận: “Ngày mai là Tết, con sẽ được mặc áo mới, nhớ không khóc nhè trong ngày Tết nha. Bộ tách trà mới này, mẹ mua dùng để tiếp khách. Còn những chai nước ngọt để trên bàn kia, cũng là để tiếp khách. Nếu con muốn uống nước ngọt, hãy nhờ các chị lấy nước để trong bếp nha!”.

Tôi “dạ” một tiếng rồi vội chạy đến mân mê mấy chai nước ngọt. Chúng có nhiều màu sắc, lại được xếp thành hàng ngay ngắn cạnh nhau trên bàn, trông thật lạ mắt, ngộ nghĩnh làm sao ấy! Đây, chai màu nâu đậm là xá xị, đây, chai màu xanh là bạc hà, còn chai màu cam kia là nước cam, chúng xinh đẹp quá! Tôi bỗng nhận ra: ‘ngày thường, không nhà ai để nước ngọt bày sẵn trên bàn, để tiếp khách bao giờ. Chỉ vào ngày Tết, mới có bày biện như thế!’ Thì ra ngày Tết có những chuyện khác hẳn ngày thường. Đó là cảm nghiệm đầu tiên của tôi về Tết.

Xuân năm nay, có nhiều chuyện lao xao (chuyện đất, chuyện nhà) làm tôi nhớ ông bà, cha mẹ quá đỗi! Theo truyền thống Công giáo tại Việt Nam, mùng Hai Tết là ngày dành để đặc biệt kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Xuân về, chắc tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất núi, cũng đang nhớ chúng con nhiều lắm, phải không? Các ngài vẫn tiếp tục yêu thương và phù hộ chúng con.

Kính thưa các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ,

gia sản tiền nhân để lại cho con cháu: “sống yêu thương, sống vì người khác”,

chúng con sẽ luôn gắng sức gìn giữ và phát triển.

Mùng Hai Tết: Kính nhớ Tổ tiên

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng con mãi an khang, hạnh phúc trong vòng tay Chúa nhân từ.

Xin chúc lành cho mọi việc chúng con làm, để sáng Danh Chúa, và đồng thời cũng làm rạng danh dòng họ mà qua Chúa thông truyền sự sống cho chúng con.

Xin Thiên Chúa ở lại trong gia đình, dòng họ chúng con, để chúng con luôn được Ngài chúc phúc, nâng đỡ và được sống an vui, hạnh phúc trong cuộc đời này. Amen.

Mai An

------------------------

Bài liên quan:

Mùng Một Tết Kỷ Hợi: Chào Xuân!