Suy niệm Thứ Ba Tuần Thánh: Giuđa và Phêrô

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 679 | Cập nhật lần cuối: 5/18/2018 9:18:57 PM | RSS

Suy niệm Thứ Ba Tuần Thánh (Ga 13,28-33.36-38)

Sau khi Chúa Giêsu chết, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ ba, cái gì quan trọng nhất xảy ra? Đó là sự im lặng của Chúa Cha. Lúc đó, tưởng như trời không gió, mây không trôi, không khí khô hạn đến cạn kiệt. Có lẽ, mọi chuyện trên trái đất này như ngừng lại, vì sắp bước sang trang sử mới. Hỏi trời đất, muôn vật, con người Chúa dựng nên, đã làm gì? Than trách ư? Khóc lóc ư? Gào thét ư? Hay tiếc thương cho mình, đã không nhận ra Chúa ư? Thế gian này, còn có ý nghĩa gì, khi Chúa Giêsu chết?

Tình thương của Chúa đối với con người, phải chăng đã cạn kiệt?

Thiên Chúa đã chấm dứt tâm nhân từ?

Qua bi kịch cái chết của Chúa Giêsu, tâm con người đã bị bóc vỏ, phơi bày ra từng lớp, đến tận đáy, qua nhiều tầng ngóc ngách của tâm hồn. Từ hàng quan lại đến lớp lê thứ, từ hàng tư tế đến lớp môn đệ. Từ hạng bình dân đến hạng phú quý. Tất cả, đều vì quyền lợi của mình.

Liệu tôi có như Giuđa, sau khi sai lầm, đã phán đoán rằng: “tội mình lớn lắm, lớn đến nổi Chúa không thể thứ tha”. Ông Giuđa ơi! Sao ông lại co hẹp tình thương của Chúa? Sao ông ví lòng Chúa như lòng ông? Ông đã nhiều lần không phân định đúng, và lần phân định này là tệ hại nhất, sai lầm nhất!

Lạy Chúa, xin cho chúng con, -nhất là các bạn trẻ-, biết phân định. Xin cho chúng con ơn khôn ngoan, khiêm tốn, cậy dựa vào Chúa, vào Giáo hội, vào những ai có đời sống đức tin, khi đi tìm câu trả lời cho đời mình.

Liệu tôi có như Phêrô, sau khi lầm lỗi, tin tưởng vào Lòng thương xót Chúa, dốc lòng ăn năn, và cố gắng sống có ích cho tha nhân hơn?

Suy niệm Thứ Ba Tuần Thánh: Giuđa và Phêrô

Lạy Chúa, trước mặt Chúa, ai mà không có lỗi!

Xin cho chúng con, đừng viện cớ đó mà tách mình ra khỏi Chúa. Xin cho chúng con luôn ở lại trong Lòng thương xót Chúa.

Tình thương của Chúa đối với chúng con không bao giờ cạn.

Thiên Chúa mãi mãi là Thiên Chúa nhân từ, và muốn chúng con sống đời đời.

Tạ ơn Chúa, Chúc tụng tình thương bất diệt, nhân lành của Chúa.

Cát Suy tư