Suy niệm Thứ tư Tuần Thánh: Sống khiêm tốn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 627 | Cập nhật lần cuối: 5/19/2018 7:01:51 PM | RSS

Tôi ‘cài đặt’ chương trình sống Tuần Thánh của tôi: thứ Hai: biết mình ĐƯỢC YÊU. Thứ ba: BIẾT PHÂN ĐỊNH. Thứ tư: sống KHIÊM TỐN. Thứ năm: sống PHỤC VỤ. Thứ sáu: sống HY SINH. Thứ Bảy và Chúa nhật: sống ĐỜI SỐNG MỚI - Đó có thể là tiêu đề hành trình sống cho của mỗi người.

Sống khiêm tốn là sống theo sự thật. Sống thật với chính mình, với mọi người chung quanh, với môi trường. Để sống theo sự thật, ta phải mạnh mẽ, kiên định, dù cho hậu quả xẩy ra có như thế nào. Có chị nhân viên kia, vì không chịu ở trong ‘đường dây’ làm điều xấu, gây thiệt hại cho lợi ích chung. Chị đã bị loại trừ và mất việc, dù tuổi đời còn trẻ và được đào tạo trường lớp hẵn hoi.

Sống khiêm tốn là nhìn nhận mình là thụ tạo, ở trên ta có Thiên Chúa, chung quanh ta có nhiều người. Tự sức mình, ta không thể với tới chân lý, hoặc không thể làm hết mọi việc được. Cần phải nhờ đến ơn Chúa, đến sự phụ giúp của nhiều người, ta mới có thể thành nhân, kiện toàn đời sống mình. Để sống khiêm tốn, ta cần biết hợp tác, có thái độ hài hòa với mọi người, hoặc có thể dung nạp những khác, dị biệt. Sống khiêm tốn không phải là sống theo sự thật ở một giai đoạn, với một cố gắng nhất thời nào. Nhưng là sống sự thật trong mọi hoàn cảnh, với cố gắng trường kỳ.

Trong vụ án của Chúa Giêsu, khi ra tòa, lúc cần tuyên bố, Chúa xác định: “Vâng, Ông nói đúng! Tôi là Vua. Tôi có lính của tôi, lính của tôi sẽ bênh đỡ tôi, (khi tôi bị bắt như thế này). Nhưng nước tôi, không thuộc thế gian này”. Dân gian có câu: “bạn cứ sống trong sự thật, bạn sẽ được sống thoải mái. Nếu bạn sống trong dối trá, bạn phải sống trong lo sợ, vì không biết lúc nào, sự thật sẽ bị phanh phiu”.

Suy niệm Thứ tư Tuần Thánh: Sống khiêm tốn

Lạy Chúa,

Để sống khiêm tốn, thật không dễ chút nào! Con người con hay quanh co, đôi khi giấu giếm với cả chính bản thân con. Nó không còn chân thật như khi Chúa tạo dựng. Nhờ Máu Thánh Chúa đổ ra, xin Thần Khí Sự Thật soi sáng lòng con, rửa sạch hết mọi vết nhơ tội lỗi trong con, để con nên giống Chúa hơn và sống như Lòng Chúa mong ước. Amen.

Cát suy tư