TGP Sài Gòn: Ca đoàn và Ca sĩ Công giáo tĩnh tâm Mùa Chay - 2024

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 44 | Cập nhật lần cuối: 5/3/2024 11:39:58 PM | RSS

TGPSG -- Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh, Lm Nhạc sĩ Rôcô Nguyễn Duy, Tổng Thư ký Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc đã tổ chức buổi Tĩnh tâm Mùa Chay cho các ca đoàn và ca sĩ Công giáo trong TGP Sài Gòn tại Trung tâm Mục vụ TGPSG với chủ đề “Lắng Nghe Lời Chúa” vào ngày 27/02/2024.

Ban tổ chức có Lm Nhạc sĩ Rôcô Nguyễn Duy, Lm Giuse Nguyễn Hoàng Chương (Phó ban Thánh Nhạc), Lm Giuse Lê Quốc Hùng (Phó xứ Ninh Phát) và Lm Martino Hồ Quốc Vinh (Phó xứ Bùi Môn).

Cùng tham dự có các Nhạc sĩ trong ban Thánh nhạc: Ns Phanxicô, Ns Tiến Linh, Ns Ngọc Linh, Ns P. Kim, Ns Minh Tâm và Ns Anh Tuấn; các ca đoàn tham dự và hát Thánh ca. Bên cạnh đó cũng có một số ca đoàn và ca viên trong TGP đến tham dự cùng với thân nhân của mình.

Lúc18g30, Ns Phanxicô đón tiếp, hướng dẫn mọi người vào vị trí trong Nhà Nguyện cổ TTMV và dặn dò một số vấn đề giúp buổi cầu nguyện sốt sắng.

Đúng 19g00, Ns Phanxicô làm dấu Thánh Giá khai mạc buổi tĩnh tâm:

1. Ns Phanxicô gợi ý giúp cộng đoàn lắng đọng tâm hồn để bước vào buổi tĩnh tâm trong tâm tình cùng Mẹ Maria hiệp thông với Chúa Giêsu trên đồi Canvê.

2. Cộng đoàn cùng hòa chung tiếng, hát bài HÃY CHIẾU SOI (Ns Phanxicô) để thánh hóa buổi tĩnh tâm.

3. Lắng nghe Tin Mừng Mc 9, 2-10, do Lm Giuse Lê Quốc Hùng công bố và cùng nâng tâm hồn lên với ca khúc LẮNG NGHE LỜI CHÚA (Lm Ns Nguyễn Duy)

4. Đại diện các ca đoàn tiến lên Cung thánh, thắp nến sáng các bậc tam cấp trong khi cộng đoàn hát bài THẮP SÁNG LÊN (Lm Ns Kim Long)

5. Lm Giuse Lê Quốc Hùng chia sẻ Lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Mc (9,2-10)

6. Kết thúc phần Chia sẻ Lời Chúa, cộng đoàn cùng hướng tâm hồn lên cầu nguyện với Chúa bằng các bài hát Thánh ca. Trước mỗi bài đều có phần dẫn nhập do MC Tôn Vũ giúp cộng đoàn thấu hiểu ý nghĩa của bài hát:

1. Cộng đoàn: CON NAY TRỞ VỀ (Hùng Lân): Hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

2. QUYẾT TRỞ VỀ (Ns Martino - Ca đoàn Cecilia gx Mẫu Tâm): Lòng thương xót bao la vô bờ bến của Thiên Chúa. “Cho dù người mẹ có quên đứa con của mình, phần Ta, Ta sẽ không quên ngươi.

3. CON CHỈ LÀ TẠO VẬT (Ns Phanxicô - Tốp ca Ca sĩ) Nhìn nhận mình là tạo vật mọn hèn: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn khắc khoải, cho đến khi nghỉ yên trong Chúa”

4. CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA (Ns Văn Chi - Ca đoàn Hồng ân, gx Bến Cát và ca đoàn Hiền Mẫu, gx Nghĩa Hòa): Nguyện xin Chúa biến đổi tâm hồn, để chúng con biết đi trên con đường của Chúa” Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi.

5. VƯƠN CAO LINH HỒN (Lm Ns Nguyễn Duy - Gloria Band) Xin Chúa ban ơn trợ lực, để chúng con vượt thắng sự yếu đuối nặng nề và về đến bến bờ thanh cao như Chúa dùng chay tịnh phần xác nâng cao tâm hồn chúng con, và ban sức mạnh cùng phần thưởng, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

6. PHÓ THÁC (Lm Ns Nguyễn Duy - Ca đoàn Thiên Ca, gx Tân Định) Xin cho chúng con học theo Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu: “Xin vâng ý Cha” “Chúa là sức mạnh, là khiên mộc che chở cho tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi Ngài. Tôi đã được Ngài thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỉ”

7. Cộng đoàn: BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI? (Ns P.Kim) Như Thánh Phêrô khi xưa, chúng con xin thưa với Chúa Giêsu Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”

8. XIN TRI ÂN (Lm Ns Thành Tâm - Ca đoàn Thiếu nhi gx Phú Hạnh) - Với tiếng hát của các em nhỏ hồn nhiên, chúng con cùng nhau tỏ lòng tri ân Chúa. “Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng, chung hưởng phần gia nghiệp của dân Thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh tử chí ái. Trong Thánh tử, ta được ơn cứu chuộc và được thứ tha tội lỗi.

9. CHẲNG BIẾT LẤY GÌ (Lm Ns Thành Tâm - CECILE Band) Lạy Chúa, khi nhìn lên Thánh Giá, một lần nữa hát lên lời Thánh Vịnh cảm tạ Chúa đã cứu độ chúng con “ Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa. Hãy hoan hô Đá tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi. Chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người”

10. BÀI CA HIỆP NHẤT (Lm Ns Thành Tâm- Ca đoàn Giới trẻ gx Vĩnh Hội) Lạy Chúa, trong tinh thần hiệp hành mà Giáo Hội của Chúa đang nỗ lực sống theo, xin Chúa hiệp nhất chúng con nên một, trong tình yêu Chúa, như Chúa Giêsu đã nguyện xin ơn hiệp nhất cho chúng con: “Con không cầu xin cho chúng con mà thôi! Nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng con mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để tất cả chúng con nên một, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

11. Chầu Thánh Thể:

Kết thúc giờ cầu nguyện bằng Thánh ca, cộng đoàn tham dự giờ Chầu Thánh Thể do Lm Maritnô Hồ Quốc Vinh chủ sự. Sau khi đặt Mình Thánh Chúa, mọi người cùng thờ lạy, cảm tạ Chúa bằng ca khúc PHÚT LINH THIÊNG (Ns Thành Tâm)

Thinh lặng trong giây lát và hát cầu cho Đức Thánh Cha Phanxico và hát Tantum Ergo. Lm chủ sự ban phép lành Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn.

Kết thúc giờ Chầu Thánh Thể, Lm Nhạc sĩ Nguyễn Duy thay mặt Ban Thánh nhạc TGP Sài Gòn và Ban Đặc trách giới Ca sĩ - Nghệ sĩ Công giáo gửi lời cảm ơn đến những người đã đóng góp và tham gia trong buổi tĩnh tâm: các ca đoàn, ca sĩ và các nhóm nhạc, các Lm Chánh và phó các giáo xứ, đặc biệt là Lm chánh và phó xứ gx Vĩnh Hội và Mẫu Tâm đã hiện diện trong buổi tĩnh tâm. Ngài cũng cảm ơn Ban Truyền thông TGP Sài Gòn, các anh chị em đã trang trí, dọn dẹp Nhà Nguyện cổ để buổi tĩnh tâm được diễn ra một các long trọng và sốt sắng. Cuối cùng, ngài chúc mọi người một giấc ngủ ngon và bình an.

Buổi tĩnh tâm kết thúc, cộng đoàn ra về trong niềm hạnh phúc vì những nốt nhạc, những ca từ của những bài hát mà các nhạc sĩ Công giáo đã viết với tất cả cảm xúc và trái tim của mình được hát đêm nay đã làm cho mọi người lắng đọng tâm hồn, tạo nên lòng yêu mến Chúa thiết tha và trọn vẹn.

Bài: Phương Nga
Ảnh: Khôi Minh
Nguồn: tgpsaigon.net