Học viện Mục vụ TGP: Thánh lễ khai giảng NK 2015-2016

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1957 | Cập nhật lần cuối: 9/17/2015 10:49:03 PM | RSS

"Dấn thân Loan báo Tin Mừng" - Đó là chủ đề Thánh lễ khai giảng và năm học 2015-2016 của Học viện Mục vụ (HVMV) - Tổng Giáo phận TP.HCM (TGP).

Vào lúc 18g30 thứ Tư, ngày 16.9.2015, tại Nhà nguyện Học viện Mục vụ (HVMV), số 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM, Thánh lễ do cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc HVMV, Trưởng ban Giáo lý Tổng Giáo phận chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Phanxicô Xaviê Bảo Lộc - Trưởng ban Mục vụ đối thoại liên tôn, Giám học HVMV, cha Rôcô Nguyễn Duy - Trưởng ban Mục vụ Thánh Nhạc toàn quốc, Phó Giám đốc Nội vụ HVMV, cha Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa - Phụ trách các chủng sinh dự bị, cha Giuse Hoàng Ngọc Dũng - Phụ trách khoa tâm lý của Học viện, cha Giuse Đặng Chí Lĩnh - Trưởng ban Mục vụ Ơn gọi, cha Phêrô Hoàng Đình Thành và cha Giuse Trọng. Hiệp dâng Thánh lễ có quý giảng viên và quý học viên.

Trước Thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc HVMV nói lên lời tạ ơn Chúa sẽ ban cho mọi người trong năm học mới. Đồng thời, ngài cũng xin Chúa cho mọi người hoàn thành trách nhiệm của mình để đón nhận hồng ân sinh hoa kết trái cho mình và cho mọi người.

Chia sẻ Lời Chúa

Sau khi công bố Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 20,19-31) “… Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em!...”, cha Phêrô phân tích cho cộng đoàn thấy: Chúa Giêsu nói vậy, không phải là một lời trấn an. Chữ “bình an” trong Kinh Thánh không có nghĩa là thiếu vắng sự ổn định, mà là sự sống dồi dào. Chúa còn tỏ cho các môn đệ thấy sự phục sinh của Người đã đem lại cho các ông một sự sống mới. Ngài phân tích thêm: Đi – là để xây dựng một thế giới mới tràn đầy sức sống và sự bình an. Ngày hôm nay, mỗi người Kitô hữu đã được rửa tội, nghĩa là đã được nhận lãnh Thánh Thần, để trở thành người môn đệ của Chúa. Chúng ta được trải nghiệm một thế giới mới qua hoa quả của Lời Chúa và qua các bí tích lãnh nhận. Chúng ta trở thành những người con của an bình xây dựng một thế giới mới, một nền văn minh của tình thương.

Ngài nhấn mạnh: Việc Tổng Giáo phận TP.HCM có một Học viện Mục vụ dành cho giáo dân là do Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đã khơi lên trong lòng các vị chủ chăn xây dựng nên Học viện Mục vụ này. Và cũng chính Chúa Thần đã tác động để anh chị tìm đến đây tìm hiểu và học tập. Để đào tạo tu sĩ có rất nhiều tu viện, nhưng để đào tạo giáo dân thì chỉ có ở nơi đây. Đào tạo người giáo dân khác với đào tạo tu sĩ: người giáo dân sống giữa đời và nên thánh ở giữa đời. Tất cả đều là trang bị để chúng ta trở về mảnh đất mà chúng ta nên thánh. Ngài cũng nhấn mạnh: Để Phúc Âm hóa xã hội không thể không có sự hiện diện của người giáo dân.

Kết thúc bài giảng lễ, cha Phêrô hướng cộng đoàn cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các giảng viên và học viên có được sự bình an trong tâm hồn; để mọi người được sống dồi dào và làm chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa giữa đời thường.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Huấn từ của Đức Hồng y Gioan Baotixita

Sau khi cha chủ sự ban phép lành cuối lễ, Đức Hồng y (ĐHY) Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã đến như một sự đồng hành với các giảng viên và học viên trong năm học mới. Lời đầu tiên, ĐHY bày tỏ niềm vui mừng vì có các cha lo phụ trách TTMV và HVMV. Ngài cũng vui mừng khi thấy đông đủ các học viên của các khóa, các lớp và các môn trong TTMV. Trong niềm vui đó, ngài sơ lược quá trình hình thành của Học viện Mục vụ:

Trước năm 1975, đó là cơ sở Tiểu Chủng viện. Đến năm 1975, Chính quyền mượn cơ sở và làm trường Tài Chính.

Vào năm 2000, tôi viết thư giãi bày với Chính quyền: nơi đào tạo linh mục và tu sĩ đã có các học viện, còn giáo dân thì không có nơi nào để đào tạo. Tôi đề nghị hoàn trả cơ sở Tiểu Chủng viện để tôi làm TTMV, để nơi đó, mở ra các khóa, các lớp để huấn luyện giáo dân, không phải để trở thành linh mục hay tu sĩ, mà để trở thành sứ giả Tin Mừng, mang lại yêu thương và bình an cho xã hội.

Và năm 2004, Chính quyền giao cơ sở lại cho Tổng Giáo phận. Tôi giao lại TTMV cho Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm vừa tốt nghiệp Tiến sĩ về Thần Học Mục Vụ về tổ chức. Từ đó, Trung tâm Mục vụ và Học viện Mục vụ - cùng với một số cha đã tốt nghiệp chuyên môn - nhiều lớp, nhiều sinh hoạt, nhiều khoá học để huấn luyện giáo dân trở thành những sứ giả Tin Mừng.

ĐHY nói thêm: Để huấn luyện, không phải chỉ có cái đầu, mà còn có trái tim và hai bàn tay. Nắm được chân lý, diễn tả chân lý cách trung thực: Sống thân thiện và liên kết với nhau để đón nhận ánh sáng Tin Mừng. Anh chị em trở thành những sứ giả Tin Mừng. Trở về xã hội tỏa sáng chân lý yêu thương, bình an và niềm vui của Tin Mừng.

Học viện Mục vụ TGP: Thánh lễ khai giảng NK 2015-2016

Các học viên tốt nghiệp và đại diện giảng viên bên Đức Hồng y Gioan Baotixita

Tiếp đến, vị đại diện học viên dâng ĐHY bó hoa tươi thắm. Sau đó, ngài trao bằng tốt nghiệp cho 8 tác viên Mục vụ Gia đình đã hoàn thành khóa học và 2 học viên hoàn tất chương trình cao đẳng Thần học và cao đẳng Mục vụ Đối thoại Liên tôn.

Lúc 20g, Lễ khai giảng kết thúc nhưng mở ra cho các học viên nhiều niềm vui với chủ đề “Dấn thân Loan báo Tin Mừng” hôm nay.

Bích Vân

Nguồn: tgpsaigon.net

-----------------------------

Hình ảnh Thánh lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp

Bài liên quan:

HVMV: Dấn thân Loan báo Tin Mừng

Lời nguyện Tín hữu - Thánh lễ Khai giảng Năm học mới