Bé Sophie Cruz và ĐGH Phanxicô

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1622 | Cật nhập lần cuối: 9/26/2015 1:29:56 AM | RSS

Washington (23.9.2015) - Cùng với gia đình và những người trong giáo xứ, bé Sophie Cruz, 5 tuổi, đã đi từ Los Angeles đến Washington, để gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Như hàng ngàn người dân Mỹ, bé đang đứng chờ suốt nhiều giờ qua tại Đại Lộ Hiến pháp. Washington là chặng đầu tiên trong chuyến công du mục vụ của ĐGH Phanxicô tại Hòa Kỳ (23-27/9/2015), và Sophie muốn được nhìn tận mắt người đứng đầu đại gia đình đức tin Công giáo.

Bé Sophie Cruz và ĐGH Phanxicô

Khi chiếc xe jeep màu trắng chở ĐGH xuất hiện trên Đại lộ Hiến pháp, bé Sophie đã xoay xở vượt qua được hàng rào. Cô bé nhỏ xíu bước vào đại lộ thì bị các nhân viên an ninh chặn lại. Họ đang cố gắng ngăn cản Sophie tiến về phía ĐGH, nhưng lúc ấy Đức Giáo hoàng đã thấy em.

Ngài vẫy tay làm hiệu cho bé Sophie đến. Sophie đã trao lá thư viết từ vài tháng trước cho ĐGH và ngài chúc lành cho em. Rồi Sophie được trao lại trong vòng tay cha mình, ông Raul Cruz..

Bé Sophie nói rằng mình không nhớ đã viết gì trong lá thư gởi Đức Giáo hoàng, nhưng biết rằng lá thư này làm cho em ‘hạnh phúc.’

ABC News đã chụp được lá thư cô bé viết bằng tiếng Tây Ban Nha gởi cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong đó có viết:

“Quiero contarte que mi corazon esta triste por el odio y la discriminacion haicia los immigrantes de este pais.” Nghĩa là: ‘Con muốn nói với cha là lòng con buồn lắm vì người nhập cư bị kỳ thị ở đất nước này.’

Bé Sophie Cruz và ĐGH Phanxicô

Trong thư, cô bé xin Đức Giáo hoàng nói với tổng thống Obama và Lưỡng viện về việc thay đổi luật nhập cư.

‘Người nhập cư là người tốt, làm việc cật lực trên các cánh đồng… như cha con vậy, cha con làm việc nhiều quá đến nỗi con hiếm khi gặp được. Con xin mọi người đừng trục xuất cha mẹ con bởi cúng con cần phải lớn lên và được hạnh phúc.

Con hy vọng rằng chuyện đau buồn này sẽ được yên bình lại.’

Cô bé cũng vẽ một bức tranh cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, với phụ chú, ‘Con và bạn của con yêu thương nhau, và màu da không quan trọng.’

Cha của bé Sophie nói được tạm tạm tiếng Anh mà thôi, nhưng ông cho biết là chuyện này làm cho ông ‘quá hạnh phúc, quá phấn khởi.’

Bé Sophie Cruz và ĐGH Phanxicô

J.B. Thái Hòa chuyển ngữ

Nguồn: phanxico.vn