Điều ước đêm Giáng sinh của cậu bé lớp Một

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2403 | Cật nhập lần cuối: 12/21/2015 2:25:50 PM | RSS

Cậu bé không mong nhận được những món quà đắt tiền, cậu chỉ mong bố có thể sống lại và chở 3 mẹ con đi chơi.

Bất cứ ai đọc được bức thư với những dòng chữ nguệch ngoạc của cậu bé Nguyễn Đăng Huy (học sinh lớp 1) cũng đều không khỏi xúc động, nghẹn ngào.

Trong lá thư gửi ông già Noel, cậu bé không ước nhận được những món đồ chơi đắt tiền như bao bạn bè cùng trang lứa. Cậu bé ước bố của cậu sống lại để lái xe chở ba mẹ con đi chơi và mua quà cho 2 anh em...

"Ước mong của em làm thế nào có thể thực hiện được đây?". Đó là câu hỏi mà ai khi đọc cũng đều tự hỏi...

"Ông già Noel kính yêu!

Cháu là Nguyễn Đăng huy, học sinh lớp 1H - trường tiểu học... Cô giáo của cháu là cô Hương, cô cháu rất xinh đẹp, cháu yêu cô nhiều lắm vì cô dạy cháu những điều bổ ích.

Cháu thương mẹ nhiều vì mẹ vất vả một mình nuôi hai anh em cháu, bố cháu là liệt sỹ công an bị hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Cháu ước tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc! Cháu ước bố sống lại để lái xe chở ba mẹ con đi chơi và mua cho cháu và em cháu thần xe siêu tốc màu đỏ và màu vàng.

Cháu chào ông! Cháu chúc ông mạnh khỏe. Cháu đi ngủ đây ạ!"

Bức thư với những dòng viết nguệch ngoạc của cậu bé lớp 1 khiến người đọc không khỏi xúc động

Nội dung bức thư gửi ông già Noel của Huy.

Bức thư với những dòng viết nguệch ngoạc của cậu bé lớp Một khiến người đọc không khỏi xúc động

Theo chị Minh Thúy - người đăng tải chia sẻ thì bức thư này được Huy viết trong cuộc thi "Đi tìm ông già Noel" do cơ quan chị tổ chức ở trường Huy. Chị Minh Thúy chia sẻ trên trang cá nhân:

"Rớt nước mắt khi đọc thư em

Chắc rằng đã có nhiều bạn nhỏ đang sung sướng, hân hoan vì nhận được quà.

Có thể quà đúng hay không đúng với mong ước của các em nhưng ít nhiều các bé đã có được 1 món quà nhỏ từ ông già Noel đem đến và chung vui bên người thân yêu. Như vậy cũng đã là rất hạnh phúc rồi.

Bởi có em bé viết thư cho ông già Noel như 1 bạn Huy lớp 1H - TH Chu Văn An này chỉ mong sao Bố em sống lại để có thể lái xe đưa mẹ và em đi chơi...

Thương em nhiều và cầu chúc cho 3 mẹ con em sức khỏe, hạnh phúc và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Chúc cả nhà Giáng Sinh an lành.".

Đại Lộ

Nguồn: soha.vn