Tin Mừng CN VI Phục sinh C bằng hình ảnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1325 | Cật nhập lần cuối: 8/30/2016 5:51:59 PM | RSS

Các em thân mến!

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã nói: "Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an cho các con không theo kiểu thế gian. Lòng các con đừng xao xuyến, các con đừng sợ hãi." Bình an không phải giống như yên ổn, vì yên ổn là ở bên ngoài còn bình an thì ở bên trong. Bình an là tình trạng của một tâm hồn đang có tương quan tốt với Thiên Chúa và với tha nhân. Thành tố quan trọng của bình an là sự công chính. Bởi thế, không có bình an cho kẻ dữ.

Lạy Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Người trong lòng chúng con, trong lòng Giáo hội, và trong lòng thế giới: Để chúng con luôn yêu mến và tuân giữ Lời Người. Để chúng con được soi sáng và hướng dẫn bởi Thánh Thần. Và để chúng con được canh tân và tái tạo mỗi ngày trong Thiên Chúa Tình Yêu. Amen.

Tin Mừng CN VI Phục sinh C bằng hình ảnh

Tin Mừng CN VI Phục sinh C bằng hình ảnh

Tin Mừng CN VI Phục sinh C bằng hình ảnh

Tin Mừng CN VI Phục sinh C bằng hình ảnh

Tin Mừng CN VI Phục sinh C bằng hình ảnh

Tin Mừng CN VI Phục sinh C bằng hình ảnh

Tin Mừng CN VI Phục sinh C bằng hình ảnh

Tin Mừng CN VI Phục sinh C bằng hình ảnh

Tin Mừng CN VI Phục sinh C bằng hình ảnh

Tin Mừng CN VI Phục sinh C bằng hình ảnh

Tin Mừng CN VI Phục sinh C bằng hình ảnh

Tin Mừng CN VI Phục sinh C bằng hình ảnh

Hình ảnh: Jothanh