Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1585 | Cật nhập lần cuối: 10/10/2015 9:27:09 AM | RSS

Các em thân mến!

“Bấy giờ Đức Giêsu nhìn anh ta và đem lòng yêu mến, Người bảo: “Anh chỉ còn thiếu có một điều: là hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Sau đó, hãy đến theo tôi.” Thật ra Chúa Giêsu không lên án người giàu cũng không chúc lành cho người nghèo. Ngài lên án những người không biết dùng tiền của, làm nô lệ tiền của. Thật khó cho người giÀu, có thể trở nên một Kitô hữu chân thật khi họ coi đồng tiền là chúa tể. Điển hình là người thanh niên hôm nay, anh không dám hay không đành dấn thân theo chân Chúa, như Phêrô và các bạn ông đã làm.

Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Vì Chúa chính là hạnh phúc của con. Amen.

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Tin Mừng CN XXVIII TN bằng hình ảnh

Hình ảnh: Jothanh