Ánh nhìn!
“Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn
và ban bình an cho anh em”
(Ds 6, 26)
Được Thiên Chúa ghé mắt nhìn đến (Ds 6, 26), đó là lời cầu chúc ý nghĩa nhất và là Niềm Hy Vọng tuyệt vời nhất của nhân loại.
*
Ngài nhìn con cả mùa xuân thức giấc!
Rộn rã thay hoa lá chuyển màu thiêng!
Thắm sắc tươi rực rỡ ánh muôn miền
Hồng lên đóa vàng ươm cành hy vọng
*
Ngài nhìn con khí xuân tràn sống động!
Gió dịu lay tim bật mở ngàn hương
Thơm lắng thơm trắng khiết mọng minh đường
Nghiêng sóng mắt vườn thơ kinh bát ngát
*
Ngài nhìn con muôn tiếng xuân trỗi nhạc!
Giai điệu lòng nhiệm lạ sông suối reo
Nhấn thanh âm rừng tung lá hòa theo
Câu chúc tụng vang lên dậy cõi đất
*
Ô! Ánh Nhìn! Tràn huyền quang Sự Thật!
Hồn ngỡ ngàng nhẹ in dấu Chân Dung
Tim ngất ngây đón giây phút tao phùng
Duyên tình thánh rợp muôn trùng xao xuyến!
*
Ô! Ánh Nhìn! Rọi triều ân Sự Thiện!
Soi Bóng Hình trong mắt sáng vần yêu
Nâng ý thơ cho thấm đẫm huyền siêu
Màu Chân Lý điểm say Tình trọng vọng!
Ô! Ánh Nhìn! Thông ban Nguồn Sự Sống!
Cỏ cây đời vươn mình hướng Trời cao
Nhận tinh sương đón sủng lộc tuôn trào
Ngày chúc phúc bình an tràn viên mãn
Ngài nhìn con nắng xuân rạng tia sáng!
Len vào hồn bừng lấp lóa Lời thương
Len tình thơ cho Thiên Ý tỏ tường
Lộc khẽ chớm mùa vui Ơn Cứu Độ
Ngài nhìn con sóng xuân ầm ào vỗ!
Dội lời kinh đưa lòng mến ngân xa
Dội vào tim cho nhịp xanh hải hà
Sóng lượn sóng niềm tin sáng tuyệt mỹ
Ngài nhìn con tiết xuân đọng Thần Khí!
Hoa ướm nồng cầu vồng bảy sắc thiêng
Dâng cao dâng xuân trải bờ ngoan hiền
Trong Ánh Mắt - Tình Ngài - xuân lộng lẫy
Đây tinh khôi! Cả lòng xuân trỗi dậy!
Tình lên ngôi! Đẹp mùa xuân Đức Cậy!
An Thiện Minh